20/08/2015 12:54 GMT+7

Đánh nhau vì hò hát quá khuya, người chết kẻ vào tù

 MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Bị hàng xóm chửi quá khuya còn làm ồn, Trung lên xuồng chèo sang sông cầm cây sào đánh vào đầu gối Út nhưng Út đã thủ sẵn cây chĩa đâm vào ngực Trung.

Bị cáo Út tại phiên tòa lưu động ngày 20-8

Ngày 20-8, tại UBND phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng TP Cần Thơ, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa lưu động xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Út (38 tuổi, khu vực 3, phường Hưng Thạnh) 15 năm tù về hành vi giết người.

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Út phải bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng chi phí mai táng; bồi thường tổn thất tinh thần 40 tháng lương và có nghĩa vụ trợ cấp nuôi con của bị hại cho đến khi cháu 18 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, tối 16-2-2015 (nhằm 28 Tết Nguyên đán), anh Phạm Văn Trung cùng vợ con dự tiệc thôi nôi tại nhà ông Trần Văn Tám. Buổi tiệc có tổ chức ca nhạc nên anh Trung uống rượu và ca hát đến khoảng 23g.

Lúc này đối diện bên kia sông có ánh đèn rọi qua và một giọng nam lớn tiếng: “biết bây giờ là mấy giờ không mà ca hát hoài”. Trung cự lại nên hai bên cãi vã và thách thức đánh nhau.

Anh Trung cùng một vài người thân chèo xuồng sang bên kia sông hỏi những người xung quanh ai mới vừa thách thức đánh nhau với mình, nhưng không có ai trả lời. Bực tức nhóm anh Trung vừa đi vừa chửi, dùng cây đánh lên 2 mặt đường. 

Lúc này Ngô Quang Út đang ngủ trong nhà nghe nhóm của Trung lớn tiếng chửi thề nên điện thoại trình báo với ban bảo vệ dân phố. Ban dân phố đã ngăn cản nên nhóm anh Trung bỏ về.

Về gần tới nhà thì lại nghe Út thách thức đánh nhau, nhóm của Trung bơi xuồng quay trở lại. Còn Út thì chạy về nhà lấy cây chĩa thủ sẵn.

Xuồng cập bến, Trung cầm cây sào đánh vào đầu gối của Út. Út cầm cây chĩa đâm thẳng vào ngực Trung, làm Trung tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. 

Sau vụ việc xảy ra, gia đình Út đã bồi thường cho nạn nhân 20 triệu đồng.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên