12/06/2015 10:37 GMT+7

Lời khai lạnh lùng của kẻ ném bạn xuống sông, đòi tiền chuộc

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TTO - Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Kim An khi cho rằng bị cáo đã lạnh lùng chuốc thuốc mê bạn rồi ném xuống sông, nhắn tin cho gia đình đòi chuộc 500 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Kim An tại tòa - Ảnh: Hoàng Điệp

Sáng 12-6, Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử vụ án chuốc thuốc mê, ném bạn xuống sông Sài Gòn rồi đòi tiền chuộc của gia đình nạn nhân gây bàng hoàng dư luận do bị cáo Nguyễn Kim An (20 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) thực hiện.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM cho rằng bị cáo Nguyễn Kim An có đầy đủ nhận thức, năng lực khi thực hiện việc đoạt mạng sống của bạn mình là Lư Vĩnh Đạt rồi cướp điện thoại và xe gắn máy của nạn nhân. 

Xét hành vi phạm tội của An gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, sau khi giết bạn, An còn bình tĩnh đến nhà nạn nhân để tiếp xúc với gia đình người thân của Đạt để nắm tình hình nên VKS đã đề nghị tòa tuyên án tử hình An. 

Ném bạn xuống sông, giả kẻ bắt cóc đòi chuộc 500 triệu đồng

Theo cáo trạng, Nguyễn Kim An và Lư Vĩnh Đạt (ngụ tại quận 6 TP.HCM) là bạn học với nhau tại trường VTC. Do cần tiền tiêu xài nên An nảy sinh ý định cho Đạt uống thuốc ngủ để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện ý định này, ngày 24-2-2014 An mua 10 viên thuốc an thần, hôm sau bỏ vào ly cà phê cho Đạt uống nhưng thuốc không đủ mạnh nên An không thực hiện được mục đích của mình.

Ngày 26-2, An tiếp tục đi mua thêm 5 viên thuốc Noctamide (một loại thuốc gây ức chế thần kinh) sau đó nhắn tin rủ Đạt sang phòng trọ chơi (tại quận Tân Bình). Tại đây, An đã pha 6 viên Noctamide vào 1 chai trà xanh rồi đưa Đạt uống.

Một lúc sau Đạt giãy giụa co giật trên sàn nhà. Do sợ bị lộ nên An dùng tay giữ và kẹp cổ Đạt cho đến khi Đạt nằm im.

Nghĩ Đạt đã chết, An dùng dây nilông trói chân và dùng 2 bao tải trùm lên người Đạt, vác xuống khỏi nhà trọ rồi đặt lên xe gắn máy của Đạt chở đến cầu Phú Mỹ, quận 7 ném Đạt xuống sông Sài Gòn. Sau đó, An mang xe máy của Đạt đi gửi ở phường 4 quận Tân Bình.

Đến ngày 27-2, An dùng điện thoại Iphone của Đạt gọi cho mẹ Đạt thông báo là Đạt đã bị bắt cóc và yêu cầu đưa 500 triệu đồng tiền chuộc và không được báo công an.

Đến ngày 1-3, An vứt điện thoại của Đạt xuống kênh rồi dùng một số điện thoại mới mạo danh Đạt nhắn tin vào số điện thoại của mẹ Đạt nói rằng Đạt đã đi xa và không về nhà nữa. Ngày 4-3, xác của em Lưu Vĩnh Đạt được người dân phát hiện tại cảng Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, quận 7.

Kết luận giám định pháp y tử thi cho thấy Đạt bị chết do ngạt nước và trong phổi, dạ dày của Đạt dính nhiều bùn đen. Đến ngày 11-3, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Kim An. 

Lời khai lạnh lùng của kẻ giết bạn vì tiền

Khai lại chuỗi hành vi giết người, cướp tài sản của mình tại tòa, bị cáo Nguyễn Kim An đã mô tả một cách trơn tru về việc đã cho Lư Vĩnh Đạt uống thuốc, ném Đạt xuống sông rồi nhắn tin yêu cầu gia đình Đạt chuộc tiền.

Theo An khai, khoảng cuối năm 2013 An lên TP.HCM học nhưng đến cuối năm thì bị mất cả xe gắn máy lẫn máy tính xách tay.

Trong một lần uống cà phê với Đạt, nghe Đạt kể gia đình Đạt có nhiều tiền (khoảng 2-3 tỷ đồng gửi tại ngân hàng) nên An đã lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của gia đình Đạt bằng cách cho Đạt uống thuốc mê rồi yêu cầu gia đình Đạt đưa tiền chuộc.

“Bị cáo nghĩ rằng số tiền đó không đáng là bao nhiêu tiền so với số tiền của gia đình Đạt có”, An khai.

Bị cáo An cũng cho biết lần đầu tiên An mua thuốc ngủ hết 550.000 đồng và pha vào cà phê cho Đạt uống tại một quán cà phê ở Bùng Binh Cây Gõ nhưng do thuốc đắng quá nên Đạt không uống. Sau đó Đạt chạy xe máy về nhà còn An đi xe ôm.

Đến lần mua thuốc thứ 2, An đã phải trả số tiền 1,4 triệu đồng cho 7 viên thuốc để cho Đạt uống. Lần này, khi Đạt uống thuốc vào thì giãy giụa nên An sợ chủ nhà biết chuyện, bèn trói Đạt lại.

Nhưng sau đó An lại sợ bạn cùng phòng trọ về nhà biết chuyện nên An đã vác Đạt mang đi ném xuống sông Sài Gòn.

Khai về hành vi tống tiền gia đình Đạt, bị cáo An khai sau khi ném An xuống sông xong thì nhắn tin cho mẹ của Đạt để đòi tiền chuộc, đồng thời An cũng đã nói với gia đình của mình về việc mình đã tham gia vào một vụ bắt cóc. Gia đình An đã từ quê lên gặp An để động viên.

Khai với tòa, bị cáo An cho biết Đạt đối xử tốt với mình. Việc bị cáo phạm tội là "do mình bồng bột" chứ không bị ai xúi giục.

Theo An, ngay sau khi cho Đạt uống thuốc gây ức chế thần kinh làm Đạt co giật, An chỉ nghĩ đến việc làm sao che giấu được hành vi này của mình chứ không nghĩ đến việc chiếm đoạt tài sản của Đạt nữa.

Sau khi gia đình Đạt biết Đạt đã chết và làm đám tang cho Đạt thì bị cáo An đã đến nhà Đạt để đốt nhang và “định nói với cha Đạt về việc bị cáo có liên quan đến vụ án”. Bị cáo An nói.

Trong phần trả lời trước tòa, mẹ của bị hại Đạt cho biết bình thường đến 21g tối là Đạt về đến nhà, vậy nên hôm An cho Đạt uống thuốc lần 2 chị đã nhiều lần gọi điện thoại cho con mình vì cảm thấy bất an. Đến khoảng 22g thì có người bắt máy nói rằng lớp đang đi chơi, lát nữa Đạt sẽ gọi điện lại.

“Khi ấy tôi đã nghĩ con mình bị cho uống thuốc mê nên điện thoại của con mới có người nghe được. Tôi gọi điện liên tục vào số máy của con nhưng đến 2g sáng thì điện thoại tắt hẳn”, mẹ Đạt cho biết.

Gia đình bị hại mang theo hình em Lư Vĩnh Đạt đến tham dự phiên xét xử - Ảnh: Hoàng Điệp

Tuyên án tử hình Nguyễn Kim An

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Kim An về hai tội giết người và cướp tài sản, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường tiền mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại gần 270 triệu đồng.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, thể hiện sự quyết tâm phạm tội đến cùng của bị cáo, cần phải xử nghiêm khắc. 

Trước đó, khi nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo An cũng xin lỗi gia đình nạn nhân và cho rằng mình nhận thức được về tội lỗi mà mình gây ra, nhưng do tuổi còn trẻ nên nhận thức của bị cáo còn hạn chế. (H.ĐIỆP - TUYẾT MAI)

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên