08/01/2015 17:12 GMT+7

Nghi can tự thú khai chém đứt đầu nạn nhân trên võng

 NAM NGUYÊN - LÊ BÌNH
NAM NGUYÊN - LÊ BÌNH

TTO - Nghi can Lương Vĩnh Phúc tự khai nhận do mâu thuẫn nên đã lấy con dao dưới gầm giường chém liên tiếp, đứt đầu anh Phạm Văn Bảo khi anh Bảo đang nằm trên võng nhà Phúc.

Đối tượng Lương Vĩnh Phúc đang khai báo tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lương Vĩnh Phúc đang khai báo tại cơ quan điều tra

Khoảng 0g ngày 8-1, Lương Vĩnh Phúc (29 tuổi ở thôn 12, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đăk Nông) đã đến Công an huyện Đắk R’lấp để đầu thú, tự khai nhận hành vi giết người, đồng thời giao nộp con dao là hung khí gây án cho cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 7-1 khi vào thăm rẫy ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông người dân phát hiện anh Phạm Văn Bảo (35 tuổi, trú tại thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp) đã chết  trong tư thế đang nằm trên võng.

Thi thể anh Bảo bị chém hàng chục nhát, trong đó có một nhát chém đứt đầu nạn nhân rất tàn độc.

Theo lời tự thú của Phúc thì vào trưa ngày 7-1, trong lúc Phúc cùng người nhà đang xay cà phê tại nhà thì anh Phạm Văn Bảo (35 tuổi, thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp - có rẫy gần nhà Phúc) đi xe máy tới.

Vừa tới nơi anh Bảo không nói gì với Phúc mà dựng xe máy trước sân và đi thẳng vào võng nhà Phúc nằm.

Khoảng 30 phút sau, Phúc vào nhà để uống nước và lấy dụng cụ sửa máy xay thì thấy anh Bảo mở mắt nhìn Phúc nhưng không nói gì.

Do trước đây có mâu thuẫn với anh Bảo nên thấy vậy Phúc nghĩ anh Bảo có ý định thách thức mình nên nảy sinh ý định giết chết anh. Phúc đi vào giường lấy dao phát dưới gầm giường lên chém liên tiếp khiến anh Bảo chết tại chỗ.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

NAM NGUYÊN - LÊ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên