03/01/2015 16:45 GMT+7

Thi thể trôi trên kênh tấp vào nhà mẹ ruột

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Bao tải đựng thi thể nạn nhân bị giết trôi theo dòng kênh bất ngờ tấp vào ngay phía sau nhà mẹ ruột của nạn nhân.

Thấy bao tải trôi trên kênh, người dân mở ra xem, phát hiện thi thể một thanh niên đã chết, trên vùng mặt và đầu có nhiều vết đâm chém. 

Chiều 3-1, cơ quan điều tra Công an An Giang cho biết xác người bỏ trong bao thả trôi trên kênh Cần Thảo, đoạn thuộc ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, Châu Phú (An Giang) là nạn nhân trong vụ giết người để cướp tài sản.

Trước đó, trưa 1-1, có một bao tải loại đựng thức ăn nuôi cá trôi đến tấp vào bến sau nhà bà Trần Kim Phượng ở ấp Mỹ Hưng. Thấy lạ, một người dân mở ra xem, phát hiện trong đó xác một thanh niên đã chết, trên vùng mặt và đầu có nhiều vết đâm chém nên trình báo công an.

Ngay sau đó thi thể được xác định là Hà Văn Xuyên 32 tuổi, con trai ruột của bà Phượng.

Anh Xuyên vốn nghèo, đang làm công cho một hộ nuôi cá ở gần nhà, gần đây trúng vé số được 100 triệu đồng nên vừa sắm xe máy và vài chỉ vàng đeo tay.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên