26/11/2014 16:09 GMT+7

Chém vợ đang mang bầu 9 tháng rồi tự tử

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TTO - Vợ vừa bước ra từ nhà tắm, Khoa cầm dao chém nhiều nhát vào mặt, người và bụng vợ gây  thủng dạ con. Người vợ chạy vào nhà tắm chốt cửa lại và tự dùng tay kéo em bé từ trong bụng ra.

Bị cáo Khoa tại tòa ngày 26-11 - Ảnh: H.Điệp

Sáng 26-11, HĐXX TAND TP.HCM đã hoãn phiên tòa để làm rõ một số tình tiết trong vụ án giết người đối với bị cáo Võ Khánh Khoa (35 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, Q.1).

Hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tại tòa cho thấy Khoa và chị Vũ Thị H.N. là vợ chồng, sống chung tại chung cư Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Tối 11-12-2013, Khoa và chị N. ăn cơm rồi chị N. đi tắm, khi chị N. vừa từ nhà tắm bước ra thì Khoa cầm dao chém nhiều nhát vào mặt, người và bụng chị N. (lúc này chị N. đang có bầu 9 tháng).

Chị N. nói với Khoa là “có gì từ từ nói” nhưng Khoa vẫn tiếp tục chém vào bụng chị N. gây thủng bụng, thủng dạ con. Chị N. phải chạy vào nhà tắm chốt cửa lại.

Sau khi chém chị N. xong, Khoa dùng dao tự cứa vào cổ và tay đến ngất xỉu.

Lúc này, chị N. từ trong nhà tắm cũng tự dùng tay kéo em bé ra rồi bế em bé bò ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu. Khoa bị bắt sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai có ý định giết chị N. rồi tự sát.

Tại tòa, Khoa cho rằng giữa mình và vợ có nhiều mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau và bản thân rất mệt mỏi. Trước đó, Khoa bị chị N. đuổi ra khỏi nhà và Khoa đã ra khách sạn ngủ một đêm. 

Còn chị N. cho rằng giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn nhưng theo chị N. thì do Khoa bị bệnh viêm gan, tâm tính thay đổi, ít tâm sự với mọi người.

Hôm xảy ra sự việc, hai vợ chồng đi ăn cơm, về nhà Khoa nằm ôm vợ khóc. Chị N. đi tắm thì xảy ra sự việc. Theo chị N., có thể do Khoa mệt mỏi, thất vọng vì bệnh tật và muốn tự tử.

Do phải làm rõ một số tình tiết nên HĐXX đã cho hoãn phiên tòa.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên