![]() |
Cô Nguyễn Thị Phương Uyên, giáo viên Trường THPT A Túc, lo bữa cơm trưa cho học sinh trong ngày thi đầu tiên - Ảnh: Nhật Linh |
Trong đó phần lớn là người dân tộc Vân Kiều, ở trong vùng núi phía tây Quảng Trị. Để đến được điểm thi phải di chuyển với chặng đường hơn 50km. Ban giám hiệu trường đã cử ba giáo viên đưa các em học sinh ra tận trường thi. Các thầy cô đã mượn ký túc xá của Trường THPT Dân tộc nội trú Khe Sanh trong năm ngày diễn ra kỳ thi để các em có chỗ ở.
Đồng thời liên hệ với bếp ăn tập thể ở ký túc xá nấu cơm cho các sĩ tử. Cô Nguyễn Thị Phương Uyên, giáo viên quản lý các thí sinh Trường A Túc, chia sẻ: “Các em học sinh này sống trong núi rừng. Những ngày này, bố mẹ các em vẫn ở trong rừng sâu để kiếm sống. Chúng tôi phải thay bố mẹ đưa các em đi thi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận