10/11/2014 11:52 GMT+7

​Chuyện tình tiếp viên hàng không

MY LĂNG - BẢO CHÂU - MINH PHƯỢNG
MY LĂNG - BẢO CHÂU - MINH PHƯỢNG

TT - Với thời gian làm việc liên tục, sự nhọc nhằn ít ai biết như thế, chuyện yêu đương, tình duyên, gia đình của tiếp viên hàng không (TVHK) là như thế nào?

TVHK Thu Hà và con trai Song Hổ - Ảnh nhân vật cung cấp

TVHK Thu Hà và con trai Song Hổ - Ảnh nhân vật cung cấp

Khi trời xanh xe sợi tơ hồng

Đến khi lập gia đình rồi, việc giữ được ngọn lửa của hôn nhân cũng không dễ dàng với TVHK, nhất là những người hay bay các chuyến quốc tế.

M.T., một cựu TVHK, cho biết: “TVHK bay quốc tế được đi đây đó nhiều nhưng thường hay cô đơn, thiếu thốn tình cảm nơi xứ người.

Có khi cả tổ bay, tổ TVHK rủ nhau thuê cùng một khách sạn để trò chuyện, ăn uống, đi chơi cho đỡ buồn.

Từ đó dần dần nhiều TVHK và phi công lại nảy sinh tình cảm. Người ở nhà thì không chia sẻ được, tình cảm dần rạn nứt.

Cho nên đã không ít trường hợp phi công ly dị vợ, TVHK ly dị chồng để đến với nhau”.

Những chuyến bay giữa bồng bềnh mây trắng, nắng vàng và thăm thẳm xanh đã kết nối, xe duyên cho những mối tình đẹp giữa TVHK với đồng nghiệp.

Ở các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Jetstar, VietJet Air... đều có nhiều cặp vợ chồng cùng là TVHK. Và đặc biệt không hiếm những đôi vợ chồng đều là tiếp viên trưởng.

...12 năm trước. Sau chuyến bay quốc tế đường dài đến Dubai, bất ngờ Thu Hà được một nữ đồng nghiệp (thành viên tổ tiếp viên đi chuyến bay sau để thay cho tổ của Thu Hà) dúi vào tay một lá thư. Nét chữ con trai. Và người ký tên là Nguyễn Yến Sơn.

Những nét chữ nguệch ngoạc chỉ hỏi vài câu vu vơ như đi bay có mệt lắm không, ăn uống thế nào... rồi dặn dò. “Mình ấn tượng vì lá thư dễ thương đó chứ khi ấy thật sự chẳng ấn tượng gì về anh ấy lắm, dù cũng đã biết anh vì rất cao: 1,8m”, Thu Hà chia sẻ.

Hơn ba tuổi, hiền, khá ít nói. Bay sau hai năm. Trong trí nhớ của nàng lúc đó dấu ấn về anh chỉ khiêm tốn như vậy. Lúc đó Hà cũng không hiểu tại sao anh chàng kia lại để ý mình.

Mãi sau cô mới hay chàng nhìn thấy mình trong một lần giáp mặt ở sân bay khi nàng cùng tổ bay vừa về. Và lần đó chàng đã bị hớp hồn bởi cô nàng dong dỏng, trắng trẻo có đôi mắt tròn đen láy vừa có chút nhí nhảnh hồn nhiên, vừa rất kiêu kỳ.

Kể từ đó, cứ sau mỗi chuyến bay về Yến Sơn lại ra sân bay đón Thu Hà với bó hoa màu trắng. Thu Hà cứ thắc mắc tại sao anh lại biết những điều rất nhỏ như vậy, như chuyện cô rất thích hoa màu trắng. Rồi một lần anh đón Thu Hà, kèm theo một khung hình toàn ảnh Hà, không biết chụp lúc nào.

Vì đặc thù công việc bay liên miên nên chàng và nàng rất ít được gặp nhau. Cơ hội hẹn hò càng hiếm. Thế nên anh chàng nghĩ ra cách... tận dụng tất cả chuyến bay của nàng để “tiếp cận”. Nhờ làm cùng ngành nên Sơn biết lịch bay của Thu Hà.

Anh chăm chỉ viết thư tay, nhờ đồng nghiệp mang theo mỗi chuyến bay gửi cho nàng. Biết Hà không hợp đồ ăn xứ người, cứ mỗi chuyến bay quốc tế Sơn lại gửi cho Hà một chút bánh kẹo, đồ ăn...

Biết đưa trực tiếp cô nàng kiêu kỳ ấy sẽ không nhận nên anh chàng kiên trì, cứ âm thầm nhờ đồng nghiệp nữ mang giùm. Những điều nho nhỏ như thế dần dần đã “hạ gục” cô nàng kiêu kỳ.

Đầu năm 1996 hai người yêu nhau. Một năm sau thì cưới. Năm sau nữa sinh bé Song Hổ.

“TVHK yêu nhau vất vả lắm. Thời gian dành cho nhau rất ít. Tụi mình lại thường xuyên phải đi xa, sợ xa mặt cách lòng. May mắn tụi mình cùng nghề nên thông cảm cho nhau được.

Nhờ Vietnam Airlines và các đồng nghiệp vun vén, giúp đỡ tụi mình mới có một cuộc tình đẹp như vậy mà nên vợ thành chồng”, Thu Hà mỉm cười hạnh phúc bảo.

Anh Sơn hiện vừa là tiếp viên trưởng vừa là giáo viên dạy an toàn bay ở trung tâm huấn luyện bay. Còn bé Song Hổ giờ đã là học sinh lớp 11, học rất giỏi và có chiều cao khủng gần bằng bố.

“Con ở với ông bà ngoại. Khi tụi mình về thì đón con về. Hầu hết con của các TVHK rất tự lập, học tốt khi thấy bố mẹ vất vả quá, đi sớm về khuya”, Thu Hà tâm sự.

Những mối tình của TVHK và khách

Nhiều người cứ nghĩ với việc chọn nghề TVHK, các cô gái xinh đẹp, duyên dáng sẽ dễ dàng tìm được một tấm chồng giàu có, như hành khách trên các khoang hạng thương gia chẳng hạn. Nhưng câu chuyện mà các TVHK chia sẻ lại có rất nhiều trắc trở và thiệt thòi trong chuyện tình duyên.

Ngọc Linh, 30 tuổi, cựu TVHK của Vietnam Airlines, chia sẻ: “Đi làm nghề này nếu không phải người yêu làm cùng ngành thì rất khó chia sẻ cho mình, từ chuyện giờ giấc thất thường, tối bay sáng mới về nhà ngủ li bì, cho đến chuyện lo lắng, ghen tuông vì người yêu mình vi vu ở nước ngoài với cả đoàn bay, trong đó có cả phi công, TVHK nam”.

Nhưng sự quan tâm chăm sóc của các vị khách, đặc biệt là khách VIP, cũng không ít lần làm các cô gái “liêu xiêu một câu thơ”.

Trong một lần Ngọc Linh phục vụ khoang thương gia, có một vị khách đặc biệt chú ý đến cô và tìm mọi cách để xin số điện thoại. Không lạ với kiểu làm quen “qua đường bay” này, Linh lịch sự đáp lại:

“Nếu em gặp anh được bốn lần khi bay, lúc đó coi như có duyên thì mình quen nhau”. Không ngờ vị khách này đã rất quyết tâm và gặp được Linh liên tục bốn lần khi bay.

Cảm mến trước sự nhiệt tình này, Linh nhận lời quen anh.

Tuy nhiên, sau những hạnh phúc ban đầu, sự khác biệt quá lớn về giờ giấc, tính chất công việc đã đẩy cả hai dần xa nhau.

“Mình làm TVHK lối sống tự do thoải mái, bay đi bay về liên tục, trong khi anh ấy lại là doanh nhân, làm việc văn phòng, tính cố định cao nên rất khó thông cảm cho nhau.

Kiếm ra giờ giấc phù hợp để hẹn hò cũng đã khó rồi. Vậy nên dù rất tiếc nhưng rốt cuộc tụi mình cũng đành phải chia tay”, Ngọc Linh tâm sự.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có những mối tình đẹp giữa khách và TVHK. Trước khi trở thành TVHK của một hãng hàng không quốc tế, Khánh Ngọc đã từng có mối tình suốt bảy năm. Tuy nhiên, vì tính chất công việc phải bay liên tục, không có thời gian dành cho nhau, người yêu Ngọc đã nối lại tình xưa với bạn gái cũ.

Rất đau khổ về chuyện này, Ngọc thường chọn các chuyến bay quốc tế dài ngày để không phải về VN nhiều, trong đó có chuyến bay đi San Francisco (Mỹ).

Một lần, Ngọc phục vụ tại khoang thương gia, khách ít nên có thời gian trò chuyện nhiều hơn, nhất là với khách VN rất thích nghe tiếng Việt, trong đó có Johnny Tran, một doanh nhân Việt kiều sống tại San Francisco.

Khi đến San Francisco, anh ngỏ ý đưa cô dạo chơi đây đó, rồi sau đó nhắn tin hỏi han dù hai người ở cách nhau nửa vòng trái đất.

Trong những lần sau Ngọc đến San Francisco, anh chủ động đến thăm, tận tình đến mức luôn mua sẵn hai phần ăn cho cô và cả người bạn VN đi cùng hoặc mời cả hai cùng đi chơi, đi ăn.

“Dần dần tôi nghĩ đây có thể là một người đáng tin cậy, và nhất là thương quý, trân trọng mình và cả nghề nghiệp, đồng nghiệp của mình nên nhận lời yêu anh”, Ngọc tâm sự.

Hiện nay, Ngọc vẫn thường xuyên gửi “request” (yêu cầu) đến hãng để được bay đến San Francisco, nhưng không phải vì trốn tránh mối tình cũ mà là bắt đầu một chuyện tình mới tưởng chừng rất mong manh này...

Với TVHK của các hãng quốc tế, những nữ tiếp viên xinh đẹp còn phải sẵn sàng đối mặt với tình trạng cô đơn nơi xứ người. Khi về VN, tình trạng cũng không khá hơn vì TVHK thường được nghỉ 6-7 ngày để về nước và thường rơi vào các ngày trong tuần, thời gian tất cả gia đình, bạn bè đều bận rộn làm việc.

“Đây là tình trạng chung của tất cả TVHK quốc tế, kể cả người Thái, Nhật... Nhiều người chấp nhận sống độc thân đến gần 40 tuổi vì không có cơ hội tìm kiếm tình yêu, trừ vài trường hợp hiếm hoi may mắn thì cưới được người bản địa và tiếp tục bay, còn đa số nghỉ làm luôn để lập gia đình” - Quỳnh Trang, TVHK của một hãng bay quốc tế, cho biết.

____________________

Kỳ tới: Trở về mặt đất

MY LĂNG - BẢO CHÂU - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên