13/07/2017 20:02 GMT+7

Lật xuồng trên sông Krông Nô: 1 người chết, 4 người mất tích

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Khoảng 11h ngày 13-7, xảy ra vụ lật xuồng máy trên sông Krông Nô đoạn chảy qua xã Đưng K’nớ (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), làm 1 người chết, 4 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trên đoạn sông xảy ra vụ lật xuồng - Ảnh: M.VINH
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trên đoạn sông xảy ra vụ lật xuồng - Ảnh: M.VINH

Nơi xảy ra tai nạn nằm trong vùng núi sâu, cách thị trấn Lạc Dương khoảng 70 km, là ranh giới giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyến Tấn Lực (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), người lái xuồng máy bị lật, cho biết: “Xuồng chở tổng cộng 7 người tính luôn tôi. Do mọi người không biết cách ngồi nên xuồng chòng chành rồi lật. Tôi và Liêng Hor K’rong biết bơi nêu thoát được”.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, những nạn nhân trong vụ lật xuồng đi hái măng rừng để bán. Nạn nhân được xác định đã tử vong là Cil Pam Krim (sinh năm 1987). 4 nạn nhân mất tích đang được tìm kiếm gồm: Cil Pam Ya Cơ (sinh năm 2008, con trai Krim), Cil Pam Ha Nick (sinh năm 2002, cháu trai Krim), Bon Niêng K’Yên (sinh năm 1993) Ktôn K’Đơn (sinh năm 1984). 

Tất cả các nạn nhân thường trú tại xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, riêng Ha Nick thường trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Cha mẹ em Cil Pam Ha Nick (sinh năm 2002, cháu trai Krim) đau đớn chờ tìm con - Ảnh: M.VINH
Cha mẹ em Cil Pam Ha Nick (sinh năm 2002, cháu trai Krim) đau đớn chờ tìm con - Ảnh: M.VINH

Ông Lực cho biết thêm rằng lúc 8h những người đi hái măng nhờ ông chở qua vùng rừng tre phía Đắk Lắk, đến khoảng 10h30 gọi nhờ ông đón về. Tai nạn xảy ra trên chuyến về.

Đến 13h, công an tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng cứu hộ khác bắt đầu công tác tìm kiếm. Việc tìm kiếm gặp khó khăn do mưa lớn khiến nước dâng mỗi lúc một cao. Đến 19h, việc tìm kiếm tạm ngưng do trời tối.

Việc tìm kiếm được thực hiện ở khúc sông dài khoảng 200 m cạnh nơi lật thuyền - Ảnh: M.VINH
Việc tìm kiếm được thực hiện ở khúc sông dài khoảng 200 m cạnh nơi lật thuyền - Ảnh: M.VINH

Liêng Hor K’rong (sinh năm 1986), chồng của nạn nhân đã tử vong Krim và có con Cil Pam Ya Cơ đang mất tích. K’rong có mặt trên chiếc xuồng bị lật.

K’rong kể lại rằng khi xuồng đang đi ngược nước thì có ai đó ngồi nhấp nhổm ở mép nên xuồng mất thăng bằng lật úp. Khi đó, thuyền lật nước chảy mạnh và dâng cao, lòng sông sâu khoảng 10m.

“Tôi loay hoay tìm kiếm thì thấy vợ đang chìm. Tôi kéo vào bờ thì mọi người bảo nó chết rồi”, K’rong nói. K’rong để vợ trên bờ rồi tiếp tục bơi ra tìm kiếm con và cháu trai của mình nhưng không thấy.

Kră Janh Krong là chồng nạn nhân đang mất tích Ktôn K’Đơn đang đợi thông tin từ đội tìm kiếm - Ảnh: M.VINH
Kră Janh Krong là chồng nạn nhân đang mất tích Ktôn K’Đơn đang đợi thông tin từ đội tìm kiếm - Ảnh: M.VINH

Kră Janh Krong, chồng nạn nhân đang mất tích Ktôn K’Đơn, nói rằng vợ mình lần đầu đi hái măng rừng đi bán. “Thường ngày hai vợ chồng chăm rẫy cà phê sau nhà nhưng mấy hôm nay rảnh vợ kêu đi hái măng với bạn bán kiếm tiền đi chợ”, Krong nói.

Trong số các nạn nhân mất tích có Ha Nick, đang lên chơi với cậu khoảng 10 ngày rồi về nhà lo thủ tục nhập học lớp 10. Trên bờ, Ka Ra mẹ Ha Nick, khóc ngất: “Nó mới xin lên nhà cậu K’rong chơi chiều qua. Đâu ngờ nó đòi đi hái măng với cậu. Ở nhà toàn lo cho nó học chứ có cho nó đi rừng đâu”.

Việc tìm kiếm được thực hiện ở khúc sông dài khoảng 200m cạnh nơi lật thuyền.

UBND huyện Lạc Dương cho biết huyện sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên