21/06/2017 07:35 GMT+7

'Những lúc khó khăn nhất chỉ có Việt Nam giúp đỡ Campuchia'

TIẾN TRÌNH (từ Koh Thmor, Campuchia)
TIẾN TRÌNH (từ Koh Thmor, Campuchia)

TTO -  Phát biểu tại dự lễ kỷ niệm 40 năm ký ức hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Việt Nam.

Sáng sớm 21-6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ký ức hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977-20/6/2017), được tổ chức tại phum Koh Thmor, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia.

Buổi lễ này được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày đầu tiên của hành trình mà Thủ tướng Hun Sen đã cùng với 4 đồng đội sang Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Ảnh TT Hun Sen phát biểu trước người dân và các tướng lĩnh  sáng 21 - 6, tại Koh Thmor, nơi ngày xưa ông chỉ huy một đơn vị quân đội trước khi sang VN
Thủ tướng Hun Sen phát biểu trước người dân và các tướng lĩnh sáng 21- 6, tại Koh Thmor, nơi ngày xưa ông chỉ huy một đơn vị quân đội trước khi sang VN - Ảnh: TIẾN TRÌNH

 

Có mặt tại Koh Thmor, phóng viên Tuổi Trẻ cho biết từ sáng sớm, các con đường độc nhất về Koh Thmor chật cứng xe cộ.

Công tác an ninh đã được chuẩn bị chặt che cho sự kiện thủ tướng Hun Sen về thăm lại phum mà ông từng là chỉ huy một đơn vị quân đội, trước khi sang Việt Nam ngày 20 và 21-6-1977.

Hàng trăm người dân phum Koh Thmor đã thức trắng chờ đợi người thủ lĩnh mà họ vô cùng kính yêu. 

Nhiều người dân đã bật khóc khi Thủ tướng Hun Sen xuất hiện, trong bộ quân phục oai nghiêm.

Các tướng lĩnh và quan chức chuẩn bị tham dự lễ kỷ niệm - TIẾN TRÌNH

Phát biểu tại tại vị trí ngày trước từng đóng quân, Thủ tướng Hun Sen đã có phát biểu ôn lại những ngày gian khó, được dân Koh Thmor giúp đỡ. 

Ông Hun Sen nói lúc đó, ông không có niềm tin vào chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông luôn phải sống trong bất an, lúc nào cũng thủ bên mình hai cây súng.  

Vì thế, ông đã quyết định rời bỏ để tìm đường sống cho mình và cho Campuchia

Trong những lúc khó khăn nhất, ông đã được giúp đỡ của người dân Koh Thmor. Ông luôn tin tưởng người dân thương và tin tưởng ông cũng như 40 năm trước.

Ông Hun Sen chia sẻ ngày xưa cũng như bây giờ, đất nước Campuchia vẫn nhiều khó khăn. Nên ông tiếp tục chiến đấu vì đất nước

Và ông làm được những điều này là nhờ đi đâu cũng được giúp, từ Memot, Snul, đến VN... Ông không bao giờ quên những giúp đỡ đó

Trong bài phát biểu của mình, ông Hun Sen nhiều lần nhắc lại sự giúp đỡ của VN giành cho ông và đất nước Campuchia. Những lúc khó khăn nhất chỉ có Việt Nam giúp đỡ Campuchia. Ông không quên điều đó.

Kết thúc buổi lễ ngắn gọn tại Koh Thmor, Thủ tướng Hun Sen lên đường đến khu vực biên giới Camphuchia - Việt Nam, tiếp tục hành trình thăm lại những địa danh xưa

Dự kiến trong chương trình, Thủ tướng Hun Sen sẽ đi thăm lại một số địa điểm lịch sử ở tỉnh Tbong Khmum.

Sau đó, ông sẽ sang Việt Nam để thăm lại những địa điểm đầy ắp kỷ niệm trong quá trình đấu tranh như địa điểm chôn giấu vũ khí, địa điểm gặp các công nhân cao su, địa điểm người dân Việt Nam nấu cơm cho ăn và địa điểm gặp cán bộ của Việt Nam.

Ngày 20-6-1977 là ngày có ý nghĩa đối với đất nước Campuchia, thể hiện sự hy sinh anh dũng và đầy mưu trí của Samdech Thủ tướng để chấm dứt một chế độ tàn bạo, giải phóng đất nước khỏi họa diệt chủng, mang lại hòa bình cho đất nước đến ngày nay.

TIẾN TRÌNH (từ Koh Thmor, Campuchia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên