24/05/2016 12:57 GMT+7

Khóc thảm thiết khi đón quan tài mẹ

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Nỗi đau tuôn trào khi chiếc xe cứu thương chở thi thể hai chị em bà Võ Thị Xuân (52 tuổi) và Lê Thị Thanh Doanh (54 tuổi) về đến thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Chị Diễn khóc than trước bàn thờ của mẹ - Ảnh: Trần Mai

Những người đàn ông cố tỏ ra mạnh mẽ khiêng hai quan tài vào hai ngôi nhà chỉ cách nhau hơn trăm mét. Mọi người nhìn hai chiếc quan tài, nước mắt chẳng biết chia cho ai.

Mẹ giận con phải không mẹ?!

Vừa thấy hai chiếc xe cứu thương từ từ rẽ vào ngõ nhỏ, nhiều người phụ nữ khóc nức nở lao ra đường, những người đàn ông vội ngăn lại để hàng xóm đưa quan tài vào nhà.

Chị Đinh Thị Hồng Diễn (29 tuổi), con bà Xuân, ôm khư khư di ảnh mẹ, khóc đếng.

Từ lúc hay tin mẹ mất chị cùng chồng bắt xe từ Đắk Nông về chịu tang. Chị Diễn nói trong nước mắt “Mẹ ơi, mẹ ơi, con biết mẹ giận con nên mẹ không nói gì”. Chị Diễn gục khóc ngay cạnh quan tài.

Những người khác nhìn thấy cũng nghẹn ngào, họ tụ lại từng nhóm an ủi nhau để ngăn đi nỗi đau quá lớn này.

Ông Cung (85 tuổi) hàng xóm thở dài kể rằng sao mà không đau đớn khi cả đời bà Xuân quần quật nuôi bốn người con, rồi chăm chồng bệnh tật triền miên. “Giờ đến chết cũng không được toàn vẹn, chẳng ai nhìn thấy mặt con Xuân lần cuối”- ông Cung buồn bã.

Những người thân phải chạy qua chạy lại nhà bà Xuân và bà Doanh lo đám tang. Ông Võ Thế Hà nhìn thấy quan tài vợ khóc như trẻ nhỏ, còn người con gái út Võ Thị Hiếu (20 tuổi) chỉ kịp uất nghẹn rồi co giật ngất đi.

Anh Võ Bá Điệp (32 tuổi) và Võ Bá Đạt (26 tuổi) con bà Doanh sau mấy ngày ở Bình Thuận chờ kết quả giám định của cơ quan pháp y để đưa mẹ và cô ruột về nhà khuôn mặt hốc hác nhưng cố bình tĩnh để an ủi ba và mọi người trong gia đình. 

Một cháu bé dụi đầu vào người thân khi thấy mọi người đưa quan tài hai chị em xấu số vào nhà - Ảnh: Trần Mai

Chờ người thân

Lâm vào cảnh bi thương nhưng như gia đình bà Xuân, bà Doanh đã là may mắn khi sớm có kết quả giám định ADN và đưa thi thể cả hai về nhà.

Còn nhiều gia đình khác ở Quảng Ngãi vẫn đang ngóng đợi người thân trở về. Tại xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) một gia đình cũng cùng lúc mất đi hai người thân sau vụ tai nạn thảm khốc.

Bà Tụ từ khi hay tin con gái mất đã không còn nước mắt để khóc, trong khi chị  Lê Thị Cảnh (36 tuổi) vợ anh Nghĩa với ánh mắt vô hồn ôm đứa con mới 15 tháng tuổi ngóng thi thể chồng.

Trong khi đó, ở nhà chị My, hàng xóm đang túc trực, thuê xe chở cát về lát lại sân và dựng trại chuẩn bị đón thi thể nạn nhân.

Hai người con của chị My là Lê Thành Ý (12 tuổi) và Lê Thị Quỳnh Như (8 tuổi) đã được gửi qua nhà ngoại.

Bà Tụ - mẹ chị My - vừa khóc vừa ôm hai người cháu. Từ khi hay tin, gia đình không dám cho Ý và Như biết vì sợ hai cháu bị sốc, nói chuyện gì cũng tránh xa hai cháu. “Hai đứa thấy mọi người khóc cũng ngờ ngờ dò hỏi nhưng cả nhà chỉ nói bà cố đau nằm viện nên mọi người lo. Chờ ba tụi nhỏ đưa mẹ về mới dám cho hai đứa biết”, một người thân cho biết.

Chị My và anh Nghĩa tử nạn trong lúc đang trên đường vào TP.HCM dự đám cưới một người thân được tổ chức sáng 22-5, chẳng ai ngờ ngày vui lại là ngày đại tang của gia đình.

Càng xót xa hơn nữa, khi chị My là ứng cử viên Hội đồng nhân dân xã Tịnh Hà trong đợt bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021. Để chuẩn bị cho đám tang, người thân chị My đã đến UBND xã Tịnh Hà xin hình chân dung ứng cử viên để về chuẩn bị làm ảnh thờ.

“Kết quả bầu cử còn chưa biết thì ứng cử viên Võ Thị Trà My đã không còn”, một cán bộ xã xót xa.

Một người hàng xóm thẫn thờ nhìn qua khung cửa trước cái chết bất ngờ của hai chị em bà Doanh - Ảnh: Trần Mai
Một người hàng xóm thẫn thờ nhìn qua khung cửa trước cái chết bất ngờ của hai chị em bà Doanh - Ảnh: Trần Mai
Nhiều khi mê sảng chị ôm khư khư di ảnh mẹ nói trong nghẹn ngào - Ảnh: Trần Mai
Nhiều khi mê sảng chị ôm khư khư di ảnh mẹ nói trong nghẹn ngào - Ảnh: Trần Mai
Người con gái tội nghiệt vừa mất cha mấy tháng nay lại tiếp tục mất mẹ - Ảnh: Trần Mai
Người con gái tội nghiệp vừa mất cha mấy tháng nay lại tiếp tục mất mẹ - Ảnh: Trần Mai
Mọi người nghẹn ngào khi nhìn thấy di ảnh bà Xuân - Ảnh: Trần Mai
Mọi người nghẹn ngào khi nhìn thấy di ảnh bà Xuân - Ảnh: Trần Mai
Người thân nước mắt chẳng biết chia cho ai khi cùng lúc mất hai người ruột thịt - Ảnh: Trần Mai
Người thân nước mắt chẳng biết chia cho ai khi cùng lúc mất hai người ruột thịt - Ảnh: Trần Mai
Bàn thờ ông Hinh chồng bà Xuân vừa được lập 4 tháng, nay bốn người con lại thẩn thở bên thi thể mẹ - Ảnh: Trần Mai
Bàn thờ ông Hinh chồng bà Xuân vừa được lập 4 tháng, nay bốn người con lại thẫn thờ bên thi thể mẹ - Ảnh: Trần Mai
Bà Tụ khóc thảm thiết trước cái chết của chị My - Ảnh: Trần Mai
Bà Tụ khóc thảm thiết trước cái chết của chị My - Ảnh: Trần Mai
TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên