30/05/2015 14:57 GMT+7

Kiệt sức mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa

TIẾN THÀNH - HUYỀN TRANG - LÊ TRUNG - TRẦN MAI - VĂN ĐỊNH - DOÃN HÒA
TIẾN THÀNH - HUYỀN TRANG - LÊ TRUNG - TRẦN MAI - VĂN ĐỊNH - DOÃN HÒA

TTO - Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt những ngày qua, người dân các tỉnh, thành vẫn cần mẫn mưu sinh vì miếng cơm manh áo.

Trong những ngày qua, nhiệt độ nhiều nơi trên cả nước lên tới hơn 40 độ C, nắng nóng khiến cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn. Tuy vậy, những người lao động, những công nhân xây dựng, những bác xe ôm, những cụ già, phụ nữ... trên nhiều nẻo đường khắp các tỉnh thành vẫn phải oằn lưng bất chấp cái nắng như đổ lửa để kiếm sống.

Bất chấp nắng nóng, nhóm công nhân vẫn phải thi công trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa - Ảnh: Huyền Trang

Họ là những công nhân làm đường trên quốc lộ 1, những phụ nữ gánh muối hay những người dầm mình cào nghêu dưới sông Cái (Nha Trang)... 

Nắng nóng có khi là “cơ hội” để mưu sinh như trường hợp của anh Nguyễn Duy Lưu (28 tuổi), quê ở thị xã Ninh Hòa. Lưu bảo: “Mấy bữa nay trời nóng quá, tụi tui đi dầm mình dưới đáy sông Cái thành ra lại mát”.

Cũng theo Lưu, chính vào những ngày nắng nóng lại mò được nhiều nghêu, ốc hơn ngày thường,  có bữa kiếm 150.000-300.000 đồng/ngày.

Ông Trương Quang Năng (57 tuổi) vất vả làm việc trên công trường Quốc lộ 1 - Ảnh: Huyền Trang
Giữa trưa, bà Lê Tuyết Mai cùng người phụ việc chuyển chuối ra bến xe Lương Sơn để đưa đi các tỉnh miền Trung bán - Ảnh: Huyền Trang
Trời nắng nóng, anh Đỗ Ngọc Sơn (24 tuổi), công nhân điện lực phải dùng khẩu trang bịt kín mặt khi kéo dây cáp điện - Ảnh: Tiến Thành
Bà Ngô Thị Lan, 35 tuổi, làm nghề làm muối ở Ninh Diêm uống nước giải nhiệt  - Ảnh: Tiến Thành

Giữa trưa, anh Nguyễn Duy Lưu (giữa), quê ở Ninh Hòa cùng đồng hương ngụp lặn mò nghêu trên sông Cái  - Ảnh: Tiến Thành

Tại Quảng Ngãi, nhiều người lao động nghèo phải đối mắt với cái nóng bỏng rát, hầm hập trên 40 độ C giữa trưa để mưu sinh.

Những ngư dân ở cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vật lộn với cái nắng bỏng rát chuyển nhu yếu phẩm xuống thuyền - Ảnh: Trần Mai
Nắng nóng, một số ngư dân tắm ngay tại bến thuyền để giải nhiệt - Ảnh: Trần Mai
Ngư dân ở cảng Sa Kỳ đầm đìa mồ hôi  vật lộn với nắng nóng chuyển nhu yếu phẩm xuống thuyền - Ảnh: Trần Mai
Tại Lý Sơn, giếng cạn kiệt cũng là thời điểm nhiều người sống bằng nghề vét giếng vật lộn với nắng nóng tìm nước ngầm - Ảnh: Trần Mai

Tại Quảng Nam, nhiệt độ ngoài trời cũng cao không kém, nhiều người già, phụ nữ phải oằn mình để bán buôn trên đường.

Một người buôn ve chai ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam nhăn mặt vì nắng nóng - Ảnh: Lê Trung

Cụ bà buôn phế liệu mệt mỏi vì cái nắng như đổ lửa - Ảnh: Lê Trung

Vẻ mặt mệt mỏi vì nắng nóng của bác chở xe ba gác - Ảnh: Lê Trung

Hai vợ chồng người khuyết tật lang thang dọc tuyến đường Phan Chu Trinh (TP Tam Kỳ) để bán móc khóa dưới cái nắng như đổ lửa - Ảnh: Lê Trung

Phụ nữ làng muối Tam Hòa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm muối dưới cái nắng oi bức - Ảnh: Lê Trung
Oằn lưng gánh muối dưới cái nắng oi bức - Ảnh: Lê Trung

Nhiều phụ nữ làng Hòa Bình (xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) ngâm mình dưới nước trong nắng chói chang để mò bắt hàu - Ảnh: Lê Trung

Khuân vác đồ về nhà - Ảnh: Lê Trung

Mưu sinh dưới nắng nóng như đổ lửa. Ảnh chụp tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam lúc 12g trưa 30-5 - Ảnh: Lê Trung

Bất chấp trời nắng, công nhân vẫn phải làm việc - Ảnh: Lê Trung

Những bác lái xe ba gác tìm chỗ có bóng cây để trốn nắng - Ảnh: Lê Trung

Tại Hà Tĩnh, nền nhiệt độ  luôn trên mức 40 độ C khiến cho đường phố chảy nhựa, người dân phải gồng mình chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết.

Nắng nóng như lửa đốt khiến một góc đường phố Hà Tĩnh chảy nhựa - Ảnh: Văn Định

Buộc sắt thép trên nhà cao tầng dưới nhiệt độ trên 40 độ C, những người thợ xây bơ phờ - Ảnh: Văn Định

Áo tơi được các chị em sử dụng khi làm trên những cánh đồng nắng chang chang- Ảnh: Văn Định
Các chị vẫn thầm lặng mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - Ảnh: Văn Định

Tại Nghệ An, nắng nóng ngột ngạt, oi bức nên rất ít người ra bên ngoài đường vào khung giờ 11g trưa đến 14g chiều. Tuy nhiên, với những người lao động buộc phải làm việc ngoài trời nắng nóng như “đổ lửa” để mưu sinh vì không còn cách nào khác.

Công nhân lắp đường dây mạng Internet làm việc dưới nắng nóng - Ảnh: Doãn Hòa
Người phụ nữ chở xi măng thuê trên đường phố TP Vinh dưới cái nắng oi bức - Ảnh: Doãn Hòa
Nữ lao công làm việc từ 15g chiều 29-5 trên đường phố Vinh - Ảnh: Doãn Hòa
Công nhân cây xanh làm mát cây trên quảng trường Hồ Chí Minh - Ảnh chụp lúc 15g20 chiều 29-5 - Ảnh: Doãn Hòa
Những thợ xây dựng làm việc không một bóng râm - Ảnh: Doãn Hòa
TIẾN THÀNH - HUYỀN TRANG - LÊ TRUNG - TRẦN MAI - VĂN ĐỊNH - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên