01/03/2015 10:06 GMT+7

Rưng rưng xem phóng sự ảnh "Học sinh nghèo vượt khó"

QUANG PHÙNG thực hiện
QUANG PHÙNG thực hiện

TT - “Giữa phố đông, một cô bé phải bỏ giảng đường đại học từ năm thứ nhất đang gắng sức điều khiển chiếc xe thồ chất đầy đồ gốm sứ nhọc nhằn di chuyển giữa phố phường Hà Nội.

Giữa phố đông, em Mai gắng sức điều khiển chiếc xe thồ chất đầy đồ gốm sứ. Mai phải bỏ học đại học giữa chừng vì gia đình quá khó khăn, nhưng trong em vẫn nuôi ước vọng được tiếp tục cắp sách tới giảng đường

Giống như nhiều mảnh đời khác tôi gặp được trên đường phố, mỗi đứa trẻ là một số phận và có một câu chuyện khiến tôi phải buồn và trăn trở. Tôi vừa chụp vừa rưng rưng khi chứng kiến sự nhọc nhằn mưu sinh chắt chiu từng đồng tiền lẻ trên đường phố để giúp đỡ cha mẹ.

Tôi lo lắng  giữa cuộc sống bộn bề ngày nay, những đứa trẻ hồn nhiên ấy có vượt qua được khó khăn của cuộc đời hay không?”.

Đây là một phần trong đề tài “Học sinh nghèo vượt khó” của nhà nhiếp ảnh 83 tuổi Quang Phùng gửi Tuổi Trẻ

Hiền đội thúng bán bánh mì tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Hiền cho biết việc bán hàng tại đây ngoài việc giúp đỡ gia đình còn giúp cô bé nâng cao trình độ tiếng Anh
Bé Nam (học lớp 3) giúp mẹ bán bao lì xì. Khi tôi hỏi: “Có nặng không cháu?”, Nam trả lời: “Không nặng đâu ông ạ, cháu quen rồi”
Hồng và bạn đi bán cá vàng và đồ hàng mã trong ngày ông công ông táo trên phố Trần Xuân Soạn (Hà Nội) 
Một cô bé buồn vì ế hàng, người bạn cùng bán hoa giả với cô bé cho biết: “Từ sáng tới giờ chúng cháu chưa bán được đồng nào”
Tại cửa đền Bà Kiệu, một cô bé đi bán áo mưa cho khách du lịch
Em  Chi (hiện theo học lớp 12) đi bán túi cầu may cho khách du lịch nước ngoài tại bờ hồ Hoàn Kiếm sáng mùng 1 Tết Ất Mùi
Em Chi (hiện theo học lớp 12) đi bán túi cầu may cho khách du lịch nước ngoài tại bờ hồ Hoàn Kiếm sáng mùng 1 Tết Ất Mùi
QUANG PHÙNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên