04/01/2015 13:19 GMT+7

Cháy nhà rạng sáng, 6 người thoát chết  nhờ trèo tường rào

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Vụ cháy xảy ra hơn 3 giờ sáng 4-1 ở Rạch Giá (Kiên Giang) giữa lúc 6 người trong gia đình đang ngủ say và chỉ thoát chết nhờ trèo tường rào sau nhà.

Lực lượng cảnh sát PCCC công an tỉnh Kiên Giang khám nghiệm hiện trường vụ cháy (ảnh – K.Nam)
Ông Dương phía trước căn nhà cấp 4 cháy rụi hoàn toàn - Ảnh: K.Nam

Ông Nguyễn Văn Chương (54 tuổi) chủ căn nhà bị cháy tại số 80/24 đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết khi ông và vợ, con trai, con dâu cùng 2 cháu nội 10 tuổi và 3 tuổi đang ngủ say, ông giật mình thức giấc vì cảm giác được sức nóng trong nhà.

Khi đó ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ gian nhà trước. Không thể tìm cách thoát ra bằng cửa chính, nhà lại không có lối thoát hiểm nên ông Chương hô hoán để con trai, con dâu bế hai đứa cháu, còn ông Dương bế vợ trèo qua tường rào của trường tiểu học phía sau nhà.

Hàng xóm ông Chương gọi cảnh sát PCCC và cố gắng dập lửa nhưng không có kết quả vì cửa nhà khoá kín.

Khoảng 20 phút sau, cảnh sát PCCC kéo vòi phun nước len lỏi qua con hẻm nhỏ gần 300m để phá cửa vào dập tắt đám cháy. Rất may, ngọn lửa chưa kịp lan qua 2 căn nhà sát vách.

“Toàn bộ tài sản bao gồm căn nhà, 4 chiếc xe gắn máy, quần áo trẻ em của con dâu tui buôn bán đều bị thiêu rụi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nói thiệt giờ tui không còn nổi cái quần dài để mặc” – ông Chương mếu máo nói.

Được biết hoàn cảnh gia đình ông Chương rất khó khăn. Bản thân ông Chương làm ngư phủ đi tàu đánh cá. Con trai và con dâu buôn bán quần áo trẻ em trên vỉa hè thu nhập rất bấp bênh.

Hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy, nhưng theo lời một số người hàng xóm của ông Chương thì ngọn lửa cháy rất mạnh gần chỗ lắp đồng hồ điện, sau đó lan qua 4 chiếc xe gắn máy rồi bùng lên dữ dội.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên