22/10/2015 15:24 GMT+7

Bao giờ điện ảnh Việt Nam mới có thêm một "Hoa vàng..."?

PHAN GIA NHẬT LINH
PHAN GIA NHẬT LINH

TTO - Trong một thời đại điện ảnh Việt Nam bùng nổ phim ảnh, các phòng vé hầu như chỉ chiều chuộng những tên tuổi của các danh hài thì "hoa vàng cỏ xảnh" đã cho thấy hy vọng mới...

Các cụ cao tuổi và các em học sinh đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy
Các cụ cao tuổi và các em học sinh đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy

Từ góc nhìn của một đạo diễn (Em là bà nội của anh, Bếp hát) đồng thời cũng là một nhà phê bình phim nổi tiếng, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã gửi cho TTO những suy nghĩ của anh về một hiện tượng phim Việt: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Trong một thời đại điện ảnh Việt Nam bùng nổ phim ảnh, nhưng phòng vé hầu như chỉ chiều chuộng những tên tuổi của các danh hài như Hoài Linh, Thái Hòa, Trường Giang với những con số doanh thu khổng lồ, mặc cho khán giả trên mạng xã hội vẫn ném đá ầm ầm vào các thể loại phim hài nhảm, thì Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cũng như chính tên gọi ấy, cho mình thấy "hoa vàng cỏ xảnh", thấy hy vọng trong tuyệt vọng.

Không chỉ những lời khen ngợi từ phía nhà phê bình và khán giả - vốn dĩ là "lời nguyền phòng vé" cho không ít bộ phim trước đó (hễ phim được khen thì thường sẽ... ế khách) - mà cả chính con số doanh thu của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cho thấy khán giả hôm nay thật sự mong muốn đi xem một bộ phim nhẹ nhàng đầy hoài niệm và trong trẻo mà không cần đến danh hài, người đẹp, không cần những màn chọc cười, những chuyện tình bi lụy hay những yếu tố giật gân ly kỳ.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không có diễn viên ngôi sao, không phải "đề tài hot" đã được chứng thực - vốn là những yếu tố quan trọng khi các nhà sản xuất phim cân nhắc khi đầu tư vào các phim điện ảnh thị trường - nhưng bộ phim có hai "ngôi sao" khác: nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với lượng sách được tái bản hàng đầu ở Việt Nam, và quan trọng hơn cả, là đạo diễn ngôi sao Victor Vũ.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy

Nếu không phải là Victor Vũ, có lẽ khó lòng thuyết phục được những nhà sản xuất phim dày đặn kinh nghiệm như Galaxy E&M đầu tư vào dự án đầy may rủi này.

Khác với nhiều đạo diễn ăn khách khác, Victor Vũ sau hàng loạt phim ăn khách với những đề tài ăn khách, từ kinh dị đến hài tình cảm đến hình sự hồi hộp, đã dám bước ra khỏi "vùng an toàn" để thử sức với đề tài "coming of age" (phim về tuổi mới lớn) trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Có lẽ, ngay cả Victor Vũ và nhà sản xuất Galaxy trước ngày phim công chiếu cũng hồi hộp chờ đợi kết quả của Hoa vàng và khó đoán được sự thành công lớn của bộ phim này. 

Sự thành công của bộ phim này có lẽ không chỉ chứng minh tài năng của Victor, mà quan trọng hơn, nó chứng minh rằng có một thị trường cho dạng phim như thế này, và hứa hẹn, có những đề tài không chỉ quanh quẩn hài ma vẫn có thể kéo khán giả đến rạp xem phim.

Thế nhưng, chỉ một thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh có thể vẫn chưa đủ.

Victor sau Hoa vàng đã quay trở lại với thể loại hình sự hồi hộp quen thuộc của anh với Status. Cũng như vài năm trước, khi "Cánh đồng bất tận" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng thành công ở phòng vé, người ta cũng kỳ vọng rằng sẽ có những bộ phim khác ngoài đề tài hài/ma khuấy đảo phòng vé, nhưng phải mất năm năm sau mới có Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Để mở rộng đề tài thị trường điện ảnh Việt Nam, phải cần có những đạo diễn ngôi sao dám bước ra khỏi vùng an toàn của họ.

Thế nhưng nhìn vào các dự án sắp tới của các đạo diễn tên tuổi của Việt Nam, liệu bao nhiêu năm nữa, khán giả Việt Nam lại mới thấy hoa vàng trên màn ảnh một lần nữa?

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đến với thiếu nhi vùng xa và người cao tuổi

Tin từ Galaxy, với mong muốn từng bước đem lại cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa có thêm kiến thức và cảm nhận về văn hóa, giáo dục môt cách thực tế, đã có nhiều hoạt động văn hóa diễn ra mà Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là tâm điểm.

Các cụ cao tuổi và các em học sinh đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy
Các cụ cao tuổi và các em học sinh đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy

Mới đây ngày 18-10, 250 em thiếu nhi đã đến xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh miễn phí tại rạp Galaxy Nguyễn Du. Các em học sinh đến từ các trường Trung học Cơ sở huyện Cần Giờ, gồm THCS Long Hòa, Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh.

Sau đó các em còn được đưa đi tham quan các Bảo tàng, địa điểm văn hoá tại thành phố như Bảo tàng lịch sử, bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng. 

Các cụ cao tuổi và các em học sinh đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy
Các cụ cao tuổi và các em học sinh đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Galaxy

Tiếp đó ngày 21-10, hàng trăm người cao tuổi của quận 1, TPHCM đã có cơ hội được thưởng thức Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Buổi xem phim từ thiện do Câu lạc bộ VH-TDTT Nguyễn Du, quận 1 phối hợp với Galaxy Cinema tổ chức, đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa cho những người lớn tuổi tại địa bàn.

Được biết những hoạt động trên diễn ra khi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vẫn đang được công chiếu trên toàn quốc. Doanh thu hiện tại của phim sau 3 tuần ra rạp đã đạt con số gần 70 tỷ đồng.

C.K

PHAN GIA NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên