18/06/2018 07:56 GMT+7

Tiếng dương cầm xoa dịu nỗi đau ở bệnh viện trẻ thơ

BÍCH THẢO - ANH TUẤN
BÍCH THẢO - ANH TUẤN

TTO - Đều đặn hàng ngày, góc nhỏ ở sảnh Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) lại vang lên tiếng nhạc dương cầm bay bổng.

Video: BÍCH THẢO - ANH TUẤN

Điều ngạc nhiên là liệu pháp chữa trị bằng âm nhạc này lại đến từ đôi tay của nghệ sĩ, bác sĩ. Họ xoa dịu nỗi đau bệnh tật không chỉ bằng kiến thức, kỹ năng của người nghệ sĩ, mà còn bằng tâm hồn đồng cảm, xem bệnh nhi như người thân trong gia đình, cần bảo vệ, chăm sóc.

Những đôi mắt trẻ thơ trong trẻo như sống trong không gian khác biệt. Ở đó, là những ước mơ, giấc mơ hồn nhiên được làm bác sĩ, chú công an, bộ đội, siêu nhân….

Những âm thanh réo rắt ấy hy vọng góp phần giúp các em vượt qua những nỗi đau mà đôi khi số phận nghiệt ngã đã tước đi những ngày tháng tuyệt vời nhất.

Âm nhạc xoa dịu những đớn đau Âm nhạc xoa dịu những đớn đau

TTO - Đêm nhạc Ứng dụng âm nhạc trị liệu vào đời sống của nhạc sĩ Miên Đức Thắng ngày 2-6 tại Sài Gòn như một buổi tâm tình, chia sẻ của ông cùng bạn bè trí thức, cựu học sinh Hàm Nghi, Huế.

BÍCH THẢO - ANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên