25/04/2019 15:52 GMT+7

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh!

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Những dự đoán sôi nổi trên các trang mạng, những hàng người đông nghẹt, đội nắng chờ đợi để được là những khán giả đầu tiên xem phim, các chiến binh của The Avengers: Endgame đã không phụ lòng hâm mộ của khán giả.

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 1.

Người hùng - linh hồn của đội The Avengers, Iron Man xuất hiện trong cảnh đầu tiên của The Avengers: Endgame (Hồi kết) - Ảnh: IMDB

Có khán giả cho rằng bộ phim này gây sốt thật, nhưng nó chỉ dành cho fan trung thành của những siêu anh hùng Marvel, điều này không hẳn. Bởi không ít khán giả không phải là "cạ cứng" của dòng phim siêu anh hùng sau buổi chiếu ra mắt truyền thông cũng phải thừa nhận: bộ phim thực sự "chạm" đến họ với tư cách là một tác phẩm điện ảnh đỉnh cao về mặt giải trí nhưng cũng mượt mà về cảm xúc.

Avengers: Hồi kết chính là dấu chấm hết cho hành trình dài 12 năm của biệt đội siêu anh hùng The Avengers

"Đế chế" hùng mạnh Marvel: 10 năm, 21 phim bom tấn

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 3.

The Avengers: Endgame trở thành phần phim "tụ hội anh tài" của tất cả các siêu anh hùng nhà Marvel trong suốt 10 năm qua

Sau hơn 10 năm, 21 phim bom tấn, rất nhiều phim truyền hình, cùng vô số những sản phẩm ăn theo, từ quần áo, đồ chơi cho đến trò chơi điện tử, Marvel đã tạo ra một đế chế điện ảnh hùng mạnh thường được gọi là Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Đế chế ấy được xây dựng từ những viên gạch nền móng là những siêu anh hùng mà khán giả vô cùng yêu mến. Đó là chàng Iron Man lãng tử, hài hước, thẳm sâu là trái tim luôn muốn hy sinh vì đại nghĩa. Đó là Captain America nghiêm trang, chuẩn mực, đau đáu nỗi buồn về những người thân yêu đã không sống được bên cạnh mình. Đó là thần Sấm Thor, là người khổng lồ xanh Hulk, là Thần Tiễn Hawkeye, là Góa phụ đen Black Widow...

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 4.

Không chỉ các nam nhân làm nên chuyện...

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 5.

Sự xuất hiện và "quyền lực" của những nữ siêu anh hùng trong Endgame khiến khán giả thích thú

Với những đặc tính đã thành công thức: kỹ xảo hoành tráng sướng mắt đã tai đến từ kinh phí sản xuất khổng lồ, lối kể chuyện đơn giản và chiều lòng fan hâm mộ, cùng đội quân siêu anh hùng được thủ diễn bởi những ngôi sao sáng nhất của Hollywood, vũ trụ điện ảnh Marvel đã tạo ra một cỗ máy in tiền thống trị ngành công nghiệp điện ảnh của Hollywood trong hơn một thập kỷ.

Biểu tượng thành công cho công thức này chắc chắn là loạt phim The Avengers, với phần đầu tiên được ra mắt vào năm 2012. Những nhân vật siêu anh hùng được giới thiệu trước đó qua những phần phim lẻ được tập hợp lại để cứu thế giới. 

Nếu ở phần phim đầu tiên (2012), biệt đội Avengers phải sát cánh để chống lại tộc Chitauri được đem tới Trái Đất bởi vị thần xảo quyệt Loki, ở phần 2 (2015) là Ultron, cỗ máy huỷ diệt đến từ ngoài vũ trụ, thì ở phần tiếp theo Infinity War (2018), họ phải cùng nhau hợp lực để ngăn cản tên khổng lồ Thanos với sức mạnh vô tiền khoáng hậu từ những viên đá vô cực. 

Và cũng chính trong phần này, Marvel gây sốc cho các fan của mình khi xoá sổ hàng loạt những nhân vật được yêu thích: Người Kiến Antman, chiến binh báo đen Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man… 

Chính bước đi vô cùng táo bạo ấy đã đẩy sức hấp dẫn của The Avengers: Endgame, phần cuối cùng của loạt phim với thế hệ siêu anh hùng hiện tại - lên đến đỉnh điểm.

Lời chia tay thấm đẫm nước mắt

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 6.

Caption American trong The Avengers: EndGame

The Avengers: Endgame có thể được xem là phần 2 của phim The Avengers: Infinity Wars, ra mắt vào năm ngoái. Phim được dẫn dắt bởi gương mặt đạo diễn của phần 1 là anh em nhà Russo, cùng dàn diễn viên đã quá quen thuộc: Robert Downey Jr. trong vai Iron Man, Chris Evans trong vai Captain America, Chris Hemsworth trong vai Thor, Scarlett Johansson trong vai Black Widow, Mark Ruffalo trong vai The Hulk, Bradley Cooper trong vai Rocket Racoon, Brie Larson trong vai Captain Marvel… 

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 7.

Scarlett Johansson trong vai Black Widow

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 8.

Thần sấm Thor của Chris Hemsworth

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 9.

Mark Ruffalo trong vai The Hulk

Đúng như tên gọi, bộ phim như cuốn kỷ yếu nhắc lại cho khán giả nhớ lại những cảm xúc, câu chuyện về các siêu anh hùng mà người xem hằng yêu quý suốt 10 năm qua.

Đây là lời chia tay thấm đẫm nước mắt, tiếng cười, cùng những tràng hò reo phấn khích để cổ vũ cho những siêu anh hùng trong cuộc chiến với kẻ thù mạnh nhất từ trước tới nay họ từng phải đối mặt. 

Chính vì lẽ đó mà tông màu tươi sáng, vui vẻ vốn đã thành thương hiệu của Marvel đã nhường chỗ cho sự trầm mặc - khi các siêu anh hùng trải qua quãng thời gian đau đớn, thương xót những đồng đội đã ngã xuống, để rồi mọi thứ chuyển biến khi họ tìm ra cách biến đau thương thành hành động.

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 10.

Caption Marvel - nhân vật "nữ cường nhân" vừa có phần phim riêng cũng sẽ xuất hiện bất ngờ với tại hình mới trong The Avengers: Endgame

Iron Man lần đầu tiên cho thấy sự tuyệt vọng của mình, và khi vẫn còn có quá nhiều thứ để mất, anh quyết định bỏ cuộc. Captain America chưa khi nào hết bị dằn vặt về cuộc sống được kéo dài ngoài ý muốn của mình, về sự cô đơn, về trách nhiệm nặng gánh trên vai.

Thor - vị thần Sấm uy phong mãnh liệt ngày nào, vị vua của Asgard… giờ đây đã mất nửa vương quốc chỉ sau một cái búng tay của Thanos. Hulk, Black Widow, Rocket Racoon, Ant-Man… tất cả đều đã mất mát. Và khi họ tìm thấy một tia hy vọng le lói ở phía cuối đường hầm, họ đã dồn mọi thứ mình có để hiện thực hóa hy vọng ấy.

Marvel vẫn thường bị "chê" là xây dựng nhân vật thiếu chiều sâu và có màu sắc hài nhảm. Nhưng ở Endgame, dù vẫn còn một số tuyến nhân vật chưa được khai thác đến tận cùng (điều này là bất khả bởi số lượng siêu anh hùng của họ quá lớn), thì những nhân vật trong phim đều có hành trình phát triển tâm lý và động cơ rất rõ ràng, thuyết phục. 

The Avengers: Endgame - Mãn nhãn mọi cung bậc điện ảnh! - Ảnh 11.

Thanos là ác nhân có chiều sâu tâm lý và thậm chí được yêu thích không kém gì những siêu anh hùng

Chiều sâu này thể hiện rõ nhất có lẽ là thông qua kẻ ác nhân Thanos. Những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất luôn là những nhân vật có động cơ vượt lên sự tàn ác thông thường, và có thể khiến khán giả cảm thông với hắn theo một khía cạnh nào đó. Thanos đã làm được điều này.

Kịch bản là một điểm rất đáng khen của Endgame, bên cạnh phần hình ảnh và âm thanh quá sức choáng ngợp, ngay cả khi so sánh với các phim bom tấn trước đó của Marvel.

Tuy đây không phải là bộ phim cuối cùng của tuyến câu chuyện hiện tại - như lời khẳng định cùa Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige, mà sẽ là bộ phim sắp tới về Người Nhện: Spider-Man: Far from home, nhưng có thể nói bộ phim này đã đánh dấu một cột mốc mới trong vũ trụ điện ảnh của Marvel.

Sau loạt phim này, một số gương mặt gạo cội sẽ chia tay vai diễn của mình. Những gương mặt mới đã được giới thiệu. Dù có quá nhiều ý kiến trái chiều về Marvel Studios và vũ trụ điện ảnh họ tạo ra, nhưng không thể phủ nhận được vai trò của họ trong bức tranh hiện tại của ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood: vai trò của một người đi tiên phong đầy bản lĩnh.

Giới phê bình Giới phê bình 'ngây ngất' sau khi xem Avengers: Endgame

TTO - Một 'cơn mưa' lời khen đã đổ xuống mạng xã hội Twitter sau khi nhiều nhà phê bình điện ảnh xem bom tấn Avengers: Endgame tại buổi ra mắt bộ phim ngày 22-4 ở Los Angeles, Mỹ.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên