11/11/2018 06:11 GMT+7

Thắng trận 'điên rồ', Dortmund hơn 'Hùm xám' 7 điểm

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Borussia Dortmund đã lội ngược dòng ngoạn mục để đá bại Bayern Munich (B.M) 3-2 trên sân nhà Signal Iduna Park rạng sáng 11-11 (giờ VN) ở vòng 11 Giải vô địch Đức (Bundesliga).

Video trận thắng 3-2 của Dortmund trước Bayern Munich - Nguồn: YouTube

Thắng trận điên rồ, Dortmund hơn Hùm xám 7 điểm - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của cầu thủ Bayern Munich sau trận thua - Ảnh: Reuters

Thắng trận điên rồ, Dortmund hơn Hùm xám 7 điểm - Ảnh 3.

Niềm vui chiến thắng của Dortmund - Ảnh: Reuters

HLV Lucien Favre (Dortmund) đã gọi trận đấu này là 'điên rồ' và quả thật ông đã đúng với những gì diễn ra trong suốt 90 phút. Dortmund có ưu thế sân nhà, có phong độ rất tốt từ đầu giải và họ cũng nhập cuộc tốt hơn. 

Ở phút thứ 10, tiền đạo đội trưởng Marco Reus (Dortmund) đã có pha đi bóng gần giữa sân dùng tốc độ thoát xuống loại bỏ hàng phòng ngự B.M nhưng đáng tiếc cú sút sau cùng của anh lại quá nhẹ nên không thắng được thủ môn Manuel Neuer.

Chắc chắn Marco Reus sẽ hối tiếc pha hỏng ăn này vì sau đó "Hùm xám" đã có bàn mở tỉ số ở phút 26. Từ quả tạt bên cánh phải của tiền vệ Serge Gnabry, tiền đạo Robert Lewandowski đã bay người đánh đầu cận thành làm tung lưới thủ môn Marwin Hitz. 

Nhưng niềm vui của "Hùm xám" chỉ kéo dài đến hết hiệp một, sang đầu hiệp hai họ đã bị gỡ hòa 1-1 ở phút 49. Trọng tài Manuel Grafe đã cho Dortmund hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi trong tình huống Marco Reus té ngã trong vòng cấm B.M sau pha va chạm với thủ môn Manuel Neuer. Từ chấm 11m, Marco Reus đã sút thành công đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.  

Chỉ 3 phút sau, Lewandowski lại đưa "Hùm xám" vượt lên với một pha đánh đầu vào lưới trống ở khoảng cách chưa đến 2m. Đây lại là một tình huống nhạy cảm vì hậu vệ Joshua Kimmich có vẻ như đã rơi vào thế việt vị trước khi tạt bóng cho Lewandowski. Dù sao bàn thắng này cũng được tính, Lewandowski đã chứng minh anh là "hung thần" của đội bóng cũ Dortmund với 14 bàn thắng trong 15 lần gặp mặt. 

Thắng trận điên rồ, Dortmund hơn Hùm xám 7 điểm - Ảnh 4.

Lewandowski ăn mừng sau khi ghi bàn thắng gây tranh cãi - Ảnh: Reuters

Nhưng nếu "Hùm xám" có Lewandowski thì Dortmund có Marco Reus. Từ quả tạt bên cánh phải của Lukasz Piszczek, Marco Reus đã có cú sút chéo góc hiểm hóc để lần thứ hai đánh bại thủ môn Manuel Neuer gỡ hòa 2-2 ở phút 67. 

Thắng trận điên rồ, Dortmund hơn Hùm xám 7 điểm - Ảnh 5.

Marco Reus ăn mừng sau khi giúp Dortmund gỡ hòa 2-2 - Ảnh: Reuters

Đến phút 73, tiền đạo Paco Alcacer đã phá bẫy việt vị thoát xuống sút hạ thủ môn Manuel Neuer ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà Dortmund, qua đó khép lại một trận cầu kịch tính và nhiều cảm xúc.  

Thắng trận điên rồ, Dortmund hơn Hùm xám 7 điểm - Ảnh 6.

Paco Alcacer là người đã "kết liễu" Bayern Munich - Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn Hãng tin AFP sau trận, HLV Lucien Favre nói: "Đây là một trận đấu điên rồ, đồng thời là màn quảng bá tuyệt vời cho Bundesliga. Chúng tôi đã giành chiến thắng xứng đáng".

Còn HLV Niko Kovac thì tiếc nuối cho biết: "Chúng tôi đã cho phép bản thân mình bị đánh bại 2 lần trong những tình huống phản công. Đáng lý chúng tôi nên có một trận hòa". 

Chiến thắng này giúp Dortmund giữ vững ngôi đầu bảng với 27 điểm, hơn 7 điểm so với "Hùm xám" và hơn 4 điểm so với đội xếp thứ hai Borussia Monchengladbach. 

​Khi Bayern Munich không tin vào chính mình ​Khi Bayern Munich không tin vào chính mình

TTO - Các ông lớn như Bayern Munich, Real Madrid đều có một giá trị vô hình là luôn biết cách tìm được chiến thắng. Nhưng rạng sáng 26-4 ở trận lượt đi bán kết Champions League tại Đức, Real trở thành bậc thầy của Bayern.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên