09/05/2018 11:16 GMT+7

Sợ lò thì đừng thành củi!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông nhớ Luật hồi tỵ thời vua Lê Thánh Tông không? Nhiều người ủng hộ lắm...

Sợ lò thì đừng thành củi! - Ảnh 1.

- Cái luật đó ra làm sao?

- Luật đó quy định quan lại không được lấy vợ, kết hôn, làm thông gia ở nơi mình cai quản; cũng như không được tậu đất, vườn, ruộng, nhà ở nơi mình làm quan lớn, không được dùng người cùng quê làm người giúp việc... Để tránh việc công tư lẫn lộn, bổ nhiệm người nhà, phe phái lợi ích!

- Nghe cũng có lý ha?

- Quá có lý luôn!

- Nhưng hồi đó người ta đi ngựa, không có Internet, không có banking, cũng chẳng có ngân hàng Thụy Sĩ...

- Thì sao?

- Với công nghệ hiện nay và các mối quan hệ chằng chịt đẳng cấp 4.0 mà dùng cái luật giống thời đi ngựa xem ra lạc hậu. Phải hiện đại hơn!

- Hiện đại sao?

- Bây giờ là củi, là lò. Cứ trừng phạt thẳng tay. Hư đâu trị đó. Đừng nhân nhượng! Cây hư thành củi, củi thì vào lò. Ai sợ lò đừng để mình thành củi. Vậy cho nhanh, hiệu quả!

- À há!

Ba anh em ruột trong huyện ủy Xuyên Mộc Ba anh em ruột trong huyện ủy Xuyên Mộc

TTO - Đó là trường hợp tại Huyện ủy Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu. Việc tồn tại từ 2015 đến nay.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên