31/05/2018 16:57 GMT+7

Sách Việt đón 1-6: Bao giờ cho hết yêu thương?

TRỌNG KHANG - ĐỖ TRƯỜNG - HUY SƠN
TRỌNG KHANG - ĐỖ TRƯỜNG - HUY SƠN

TTO - Trước đây khi chọn sách cho con, các bậc cha mẹ sẽ choáng ngợp trước vô vàn sách thiếu nhi đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng để tìm một cái tên Việt Nam thì quả thật là khó. Nay tình hình đã khác.

Sách Việt đón 1-6: Bao giờ cho hết yêu thương? - Ảnh 1.

Một số cuốn sách thiếu nhi vừa lên kệ gần đây - Ảnh: Trọng Khang - Huy Sơn

Thế giới sách kỳ này điểm qua một số sách mới dành cho các độc giả bé con.

Sách tranh "đổ bộ"

Trung thu của bác đèn xếpTình bạn của đôi guốc của nhà văn Lê Tất Điều là những truyện nằm trong tập Những giọt mực - tập truyện thiếu nhi xuất hiện đã lâu và trở thành người bạn tinh thần của nhiều độc giả - vừa trở lại trong bộ áo mới với những minh họa tươi sáng của Trần Quốc Anh.

Tương tự, tập sách tranh Lời chào lá non, Mùa mưa, Ba con kiến của nhà văn Lý Lan vốn nằm trong tập Ngôi nhà trong cỏ thân quen nay thêm phần đáng yêu hơn với những bức tranh của Nguyễn Trang.

Không dừng lại ở việc minh họa cho các tác phẩm có sẵn, các họa sĩ đã tự làm chủ câu chuyện của mình, tự sáng tạo, tự kể chuyện và khiến nét vẽ trở nên linh động hơn, sức sáng tạo vì thế cũng dồi dào hơn.

Sừng to sừng nhỏ, Hai chàng hoàng tử của Trần Tiến và Hiệp sĩ mùa hè của Cọ Khoa mang đến những câu chuyện trong trẻo tựa hồ một khúc đồng dao.

Và cũng không dừng lại ở "chuyện con nít", "bé khỏe bé ngoan", sách tranh ngày càng mở rộng đề tài và chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình.

Thoát khỏi địa hạt của câu chuyện đồng dao hay những chuyện thường ngày mang những bài học giáo dục nhẹ nhàng, gần đây họa sĩ Hoàng Giang với tác phẩm dành cho độc giả 14+ Lựa chọn đang trở thành hiện tượng mới, gây được chú ý đối với những độc giả quan tâm đến sách tranh.

Nhắm thẳng đến nạn ấu dâm, Lựa chọn đối đầu trực diện với những vấn nạn nhức nhối của xã hội bằng những nét vẽ dễ thương mà cũng đầy mạnh mẽ.

Thêm tập thơ thiếu nhi trình làng

Hôm nay bé tan học/ Chưa thấy ai đón về/ Bình thường ba đợi sẵn/ Ôm vào lòng sướng mê!/ Có phải ba bận việc?/ Kẹt xe ở trên đường?/ Hay vô tình quên mất/ Đã đến giờ đón con?/ Bé ra vô lo lắng/ Cô giáo lại thầm thì/ Con chơi đồ chơi nhé/ Hoặc xem hoạt hình đi... (trang 56-57). Không là cánh cò, cái vạc, chiếc lá đa hay tiếng chổi tre... - những điển tích trong thơ thiếu nhi Việt Nam của nhiều năm trước, độc giả nhí và phụ huynh có thể tìm thấy suy nghĩ, thói quen, hoạt động của những đứa bé "ngày hôm nay" trong tập thơ Xin chào những buổi sáng (Good morning, Mornings) vừa lên kệ sách.

Từ bỏ "cái tôi" quen thuộc đã làm nên những tập thơ tình "vạn bản" thu hút độc giả tuổi hoa niên, nhà thơ Nguyễn Phong Việt hóa thân vào chính con trẻ của mình để "thử sức" ở dòng thơ thiếu nhi tưởng dễ mà cực kỳ khó.

Trong buổi ra mắt sách ngày 30-5, anh thú nhận mình chưa đủ tự tin thu hút độc giả người lớn với tập thơ thiếu nhi đầu tay này, nhưng hi vọng trẻ em dưới 10 tuổi sẽ yêu thích vì nhìn ra những điều thật sự gần gũi trong nhịp sống của trẻ con đô thị: cái gối ôm, bữa ăn sáng, giấc ngủ trưa, buổi tắm cuối ngày, những đôi giày mới - cũ...

Tuyển tập gồm 30 bài thơ thiếu nhi, được dịch song ngữ Anh - Việt (dịch giả Hạ Nhiên). Cộng hưởng cho sự "dễ thương" của tập thơ là phần vẽ minh họa của họa sĩ Đặng Hồng Quân. Toàn bộ tranh được vẽ với gam màu tươi trong và màu vàng là màu chủ đạo.

Thỉnh thoảng giữa các trang sách, độc giả nhí còn được tương tác với phụ huynh bằng những trang "điền thông tin, câu chuyện". Tác giả còn hướng dẫn các bé làm thơ qua chương trình mang tên Bé làm thơ cùng nhà thơ diễn ra vào 9h ngày 15-6 tại Đường sách TP.HCM.

Bé con của mẹ ơi!

Giống như mọi đứa trẻ lên 3 khác, cậu bé Tatu cũng bước vào giai đoạn có những thay đổi bất thường về tâm lý. Vào buổi sáng, dù ba mẹ có làm đủ mọi cách cậu vẫn nằm ì trên giường mà không chịu thức dậy. Tatu cũng sẽ "trở chứng" không chịu đi học, giận dỗi vô cớ hay không chịu đi ngủ đúng giờ...

Với nhiều phụ huynh, việc nuôi con trong độ tuổi này không khác gì một cuộc chiến. Làm sao để lắng nghe và thấu hiểu con? Làm sao để con biết nghe lời, làm cách nào để hạn chế được những cảm xúc tiêu cực của con?

Là một người mẹ của cậu con trai cũng đang bước vào tuổi lên 3, tác giả Hà Ngọc Nga đã tìm ra "vũ khí" để hóa giải cuộc chiến bằng ba khoảnh khắc trong ngày: khi thức dậy, lúc từ trường về nhà và trước khi đi ngủ.

Từ một nghiên cứu được công bố trên báo, tác giả chuyển hóa thành bộ truyện Bé con của mẹ ơi gồm ba tập tương ứng với ba khoảnh khắc trên: Có một con sâu đo bò lên người mình, Con đường mình thích nhất thế giới Đi ngủ thôi các bạn ơi. Sách có kèm tranh minh họa của Nguyễn Thị Tố Uyên.

Rất bận rộn nhưng đều đặn mỗi ngày, ba mẹ của Tatu đều dành 9 phút cho ba khoảnh khắc quan trọng trong ngày để gần gũi, trò chuyện, âu yếm với cậu con trai nhỏ.

Từ những khoảnh khắc ngọt ngào đó, họ đã giúp Tatu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó cũng là nền tảng giúp cậu lớn lên trong yêu thương và vượt qua những khủng hoảng tâm lý đầu đời.

Ngoài Xin chào những buổi sáng, còn có ba ấn phẩm khác dành cho thiếu nhi trước ngày 1-6: Suối mây hồngBài hát thần tiên - hai tập truyện dài của nhà văn Từ Kế Tường và Thư gửi con - Bao giờ cho hết yêu thương? của hai bác sĩ Vũ Minh Đức và Trần Thị Hồng An.

Sách thiếu nhi: Ngập tràn sách ngoại và hụt hơi sách nội Sách thiếu nhi: Ngập tràn sách ngoại và hụt hơi sách nội

TTO - Một nhóm phụ huynh gồm các trí thức là giảng viên đại học, làm xuất bản, phát hành sách... cùng nhau bắt tay làm sách thiếu nhi chỉ vì “chúng tôi nhận thấy có nhiều đầu sách rất cần cho con trẻ nhưng chưa có ở Việt Nam”.

TRỌNG KHANG - ĐỖ TRƯỜNG - HUY SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên