01/07/2018 10:54 GMT+7

Ronaldo vẫn chưa tính chuyện giã từ đội tuyển

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - ‘Bây giờ không phải lúc bàn về tương lai của tôi ở tuyển Bồ Đào Nha’, ngôi sao 33 tuổi Cristiano Ronaldo đã nói cứng như vậy ngay sau thất bại 1-2 trước Uruguay ở vòng 16 đội World Cup 2018.

Ronaldo vẫn chưa tính chuyện giã từ đội tuyển - Ảnh 1.

Ronaldo vẫn muốn tiếp tục cùng tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại tại World Cup 2018. Ảnh: GETTY IMAGES

"Bồ Đào Nha chơi tốt hơn Uruguay nhưng chiến thắng thuộc về những người ghi được nhiều bàn hơn. Chúng tôi khát khao chiến thắng và đã chiến đấu vì điều đó. Nhưng cũng xin chúc mừng Uruguay. Sau tất cả, chúng tôi sẽ ngẩng cao đầu rời nước Nga. Tôi vinh dự được khoác áo Bồ Đào Nha. Đó là một tập thể tuyệt vời và đáng để tôi tự hào", Ronaldo nói với tất cả sự tiếc nuối.

Ronaldo đã vắt kiệt sức cho trận đấu này. Dù thi đấu không thực sự tốt nhưng anh cũng không "đỏng đảnh" như mọi khi. 

Ống kính truyền hình nhiều lần cho thấy Ronaldo liên tục "truyền lửa" cho đồng đội, kể cả ngay sau khi bị đồng đội đưa vào tình huống nhận bóng rất khó. Điều đó cho thấy khao khát về một World Cup thành công của Ronaldo rất lớn, bởi trong sự nghiệp của mình, ngôi sao này đã đủ mọi vinh quang ở đấu trường Euro, Champions League, FIFA Club World Cup, Premier League, La Liga.

Năm nay đã là lần thứ 4 Ronaldo thi đấu World Cup, với thành tích cao nhất là hạng tư năm 2006 tại Đức khi sát cánh cùng những danh thủ như: Deco, Figo,.. 

Thế nhưng như một lời nguyền, dù là một cỗ máy ghi bàn trên mọi đấu trường nhưng Ronaldo, thậm chí, chưa một lần lập công cho Bồ Đào Nha ở các trận đấu vòng knock-out của World Cup.

Và CR7 chẳng cho thấy dấu hiệu nào của sự chán nản hay muốn từ bỏ giấc mơ cả đời về một lần được nâng cao chức vô địch World Cup cùng đội tuyển quốc gia. 

"Đây không phải lúc bàn về tương lai của tôi, của HLV hay bất kỳ ai trong đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi khẳng định Bồ Đào Nha vẫn là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi có nhiều cầu thủ đầy tham vọng. Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục chiến thắng mang đến sự tự hào cho CĐV nhà", Ronaldo nói ngay sau thất bại 1-2 trước Uruguay.

Cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã 33 tuổi và tất nhiên, anh sẽ ở tuổi 37 khi VCK World Cup 2022 trở lại với châu Á. Đó là cái tuổi quá già cho những trận cầu khốc liệt nhất thế giới. Nhưng Ronaldo nhận được ủng hộ của HLV Fernando Santos cho đến khi nào ông còn tại vị.

Khi được truyền thông hỏi có tiếp tục lựa chọn thủ quân Ronaldo cho Euro 2020 hay World Cup 2022 không, HLV Fernando Santos khẳng định chắc nịch: "Tất nhiên rồi. Ronaldo còn có thể cống hiến rất nhiều và làm nhiều điều cùng bóng đá. Chúng tôi sẽ bắt đầu giải đấu mới vào tháng 9 và tôi hi vọng Ronaldo sẽ tiếp tục có mặt để giúp đỡ các cầu thủ trẻ tiến bộ. Sự có mặt của người thủ quân rất quan trọng và Ronaldo luôn có mặt cùng chúng tôi".

World Cup ngày không còn Messi và Ronaldo! World Cup ngày không còn Messi và Ronaldo!

TTO - Ngày 30-6-2018. Đồng hồ điểm 23h, giờ Sochi (Nga). Đó sẽ là thời khắc mà các cổ động viên bóng đá không bao giờ quên: hai ngôi sao Lionel Messi (Argentina) và Cristiano Ronaldo cùng nối bước nhau chia tay World Cup 2018.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên