11/07/2018 12:11 GMT+7

Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thủ đô Paris của Pháp càng trở nên rực rỡ và náo nhiệt khi người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng vào tối qua sau chiến thắng của đội nhà. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng hứa hẹn sẽ quay lại Nga để xem tuyển Pháp rinh cúp vàng về nước.

Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa - Ảnh 1.

Các cổ động viên đổ ra khu vực Khải Hoàn Môn ở cuối đại lộ Champs Elysees để ăn mừng vào tối qua 10-7 - Ảnh: REUTERS

Pháp đã bắt đầu giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng World Cup sau 20 năm chờ đội sau khi Les Bleus đánh bại quỷ đỏ Bỉ để tiến vào vòng chung kết trong cuộc so tài vào tối qua 10-7 (rạng sáng 11-7 theo giờ Việt Nam).

Chiến thắng này đã gây ra cơn chấn động vì phấn khích ở kinh đô ánh sáng Paris và những khu vực khác trên khắp nước Pháp kể từ chiều tối qua (theo giờ địa phương).

Đài ABC (Úc) viết: "Chiến thắng của Pháp trước Bỉ đã truyền cảm hứng cho những cảnh ăn mừng điên cuồng trên các con phố của Paris".

Thật vậy, các cổ động viên mang theo cờ ba màu xanh, trắng, đỏ của Pháp tràn ra các đại lộ ở Paris ở để ăn mừng. Họ thậm chí đốt lửa và pháo hoa thắp sáng trời đêm, biến kinh đô ánh sáng càng thêm rực rỡ.

Dân Pháp ăn mừng chiến thắng của đội nhà gần khu vực Khải Hoàn Môn - Nguồn: ABC

"Tôi hoàn toàn kinh ngạc! Điên mất đi thôi!", ông Gilles Rove sống ở khu phố Belleville của Paris chia sẻ.

Người đàn ông 41 tuổi ngạc nhiên bày tỏ: "Ngay từ khi World Cup khởi tranh, không ai tin rằng điều này có thể xảy ra, nhưng đội bóng đã chứng tỏ điều gì đó trong những tuần gần đây. Họ khiến tôi sởn gai ốc, thậm chí còn nhiều hơn đội tuyển năm 1998".

Bên trong một quán bar ở trung tâm thủ đô Paris, các cổ động viên phấn khích hò hét: "Chúng ta vào chung kết rồi! Chúng ta vào chung kết rồi!".

Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa - Ảnh 3.

Ngày 10-7 bỗng trở thành ngày hạnh phúc nhất của nhiều người dân Pháp - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, thậm chí những cuộc đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và đám đông trên đại lộ Champs Elysees. Hình ảnh được các đài truyền hình công chiếu cho thấy các nam thanh niên ném những rào chắn ngăn chặn đám đông cùng nhiều đồ vật về phía các cảnh sát có vũ trang.

Tại thành phố Nice ở miền nam của Pháp, hơn 20 cổ động viên đã bị thương khi sử dụng pháo bông để ăn mừng, khiến nhiều người chạy tán loạn ở một khu vực nhìn ra biển.

Ngoài các đại lộ, địa điểm nổi tiếng như Khải Hoàn Môn, người hâm mộ đổ vào các quán bar, nhà hàng gần đó để chè chén say sưa ăn mừng chiến thắng của những chú gà trống Gô-loa trên nước Nga.

Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa - Ảnh 4.

Một số fan quá khích thậm chí ném rào chắn an ninh về phía cảnh sát - Ảnh: TWITTER

Một số fan Pháp hiện mong đợi Anh sẽ đánh bại Croatia ở bán kết để Pháp có một trận "tử chiến" với kẻ thù lâu năm.

"Các anh em Bỉ của chúng tôi chỉ là chưa đủ giỏi. Nhưng cuối cùng thì vẫn là châu Âu chiến thắng. Sẽ vô cùng thú vị nếu chúng tôi hạ gục Anh", Francois Garnier, 45 tuổi, phát biểu cảm nghĩ khi xem trận đấu Pháp - Bỉ gần tháp Eiffel.

Trong khi đó, ngay trên xứ sở bạch dương, các cổ động viên Pháp hát hò bên ngoài sân vận động Saint Petersburg vì quá hạnh phúc với chiến thắng của đội nhà. Còn các fan Bỉ thì lặng lẽ rời sân trong nét mặt buồn.

"Tôi ngã bệnh luôn rồi!", Denis Backaert, môt cổ động viên Bỉ 34 tuổi, đau lòng sau khi chứng kiến thất bại của đội nhà.

Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa - Ảnh 5.

Những cô gái Pháp quá hạnh phúc khi biết tin tuyển Pháp lọt vào chung kết World Cup 2018 - Ảnh: REUTERS

Đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Nga để xem các tuyển thủ Pháp thi đấu. Những chú gà trống Gô-loa rõ ràng đã không phụ kỳ vọng của ông.

Ngay sau trận đấu, ông Macron đã đi vào phòng thay đồ của tuyển Pháp và nói chuyện với họ. Khi được hỏi về nội dung cuộc nói chuyện, tiền đạo trẻ Kylian Mbappe tiết lộ với đài TF1 của Pháp rằng: "Ngài ấy nói sẽ trở lại xem trận chung kết, để thấy chúng tôi rinh cúp về".

Đây là lần thứ 3 Pháp lọt vào chung kết World Cup trong vòng 20 năm qua. Ở lần đầu vào năm 1998, Pháp trở thành nhà vô địch World Cup khi nước này cũng là nước chủ nhà tổ chức giải đấu. Giấc mơ chinh phục cúp vàng danh giá đã bị Ý phá hoại ở lần thứ 2 vào năm 2006.

Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa - Ảnh 6.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đứng trên khán đài cổ vũ tuyển Pháp - Ảnh: AP

Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa - Ảnh 7.

Nước Pháp một đêm quá sáng với màn ăn mừng của các cổ động viên - Ảnh: TWITTER

Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa - Ảnh 8.

Dân Pháp ăn mừng đến tận đêm - Ảnh: REUTERS

Ông Putin điện Tổng thống Pháp chúc mừng, an ủi vua Bỉ Ông Putin điện Tổng thống Pháp chúc mừng, an ủi vua Bỉ

TTO - Tổng thống Putin đã gọi điện cho Tổng thống Pháp Macron chúc mừng chiến thắng của tuyển Pháp. Đây cũng là cơ hội để Nga tăng cường quan hệ với các nước phương Tây sau cuộc khủng hoảng ngoại giao gần đây.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên