05/12/2018 11:40 GMT+7

Nhiếp ảnh gia được tổ đãi khi gặp tuần lộc trong cổ tích

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Mads Nordsveen, 24 tuổi, nhiếp ảnh gia người Na Uy, đã may mắn chụp được hình ảnh của một con tuần lộc trắng hiếm gặp trong một chuyến đi bộ đường dài với bạn bè.

Nhiếp ảnh gia được tổ đãi khi gặp tuần lộc trong cổ tích - Ảnh 1.

Tuần lộc trắng rất hiếm trong tự nhiên, chúng bị đột biến gen khiến lông bị mất sắc tố - Ảnh: MADS NORDSVEEN

Tấm ảnh chú tuần lộc trắng muốt như lẫn vào trong nền tuyết trắng được yêu thích, thu hút hơn 20.000 lượt "thích" kể từ khi tác giả đăng lên Instagram cách đây 2 ngày, hôm 3-12.

Tuần lộc trắng rất hiếm trong tự nhiên, rất ít được bắt gặp. Sở dĩ có màu lông trắng là do đột biến gen khiến lông bị mất sắc tố, hoàn toàn không phải do bạch tạng. Theo truyền thống ở Bắc Âu, gặp tuần lộc trắng là điềm báo may mắn.

Nhiếp ảnh gia được tổ đãi khi gặp tuần lộc trong cổ tích - Ảnh 2.

Tuần lộc trắng rất hiếm trong tự nhiên, chúng bị đột biến gen khiến lông bị mất sắc tố - Ảnh: MADS NORDSVEEN

Anh Nordsveen cho biết chú tuần lộc trắng siêu đáng yêu dường như đã tạo dáng cho anh và các bạn để chụp ảnh.

"Con tuần lộc đến rất gần và chúng tôi nhìn vào mắt nhau, và như thể đang tạo dáng để tôi chụp hình vậy. Đó là một con vật rất tò mò, vui tính, như một nhà thám hiểm vậy".

Sau cuộc "hội ngộ" chỉ vài phút ngắn ngủi, chú tuần lộc trắng đã tạm biệt nhóm người để về với mẹ ở bìa rừng và dĩ nhiên Nordsveen đã kịp bấm vài tấm ảnh để đời.

Anh Nordsveen đã mô tả việc gặp chú tuần lộc trắng là một "phép màu" và "khoảng khắc cổ tích".

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên