29/04/2018 17:40 GMT+7

Nghỉ lễ 30-4: Lật mặt 3 và 100 ngày bên em là 2 phim Việt đáng xem

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Hai phim Việt ra mắt trong dịp lễ này đều là những bộ phim có tính giải trí cao, được làm hấp dẫn và sạch sẽ. Tuy nhiên, phim Việt phải đối đầu với bom tấn Avengers: Infinity War - Cuộc chiến vô cực.

Nghỉ lễ 30-4: Lật mặt 3 và 100 ngày bên em là 2 phim Việt đáng xem  - Ảnh 1.

Nhật Minh (Jun Phạm) và Ánh Dương (Khả Ngân) trong phim 100 ngày bên em - Ảnh: ĐPCC

Lật mặt 3 - Ba chàng khuyết (thể loại hài, hành động, dán nhãn C13 của đạo diễn Lý Hải) và 100 ngày bên em (thể loại tình cảm, dán nhãn C13, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng) là hai bộ phim hiếm hoi thời gian qua nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Xem trailer Lật mặt: Ba chàng khuyết của đạo diễn Lý Hải

Nếu như Lật mặt 3 - Ba chàng khuyết được xem là một sự lột xác thành công của chính thương hiệu điện ảnh này so với hai phần phim ra mắt trước đây vào năm 2015 và 2016, thì 100 ngày bên em lại là sự trở lại rất chắc chắn của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng sau ấn tượng tốt về bộ phim đầu tay 12 chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy cách đây ba năm.

Vẫn trung thành với dòng phim hài, giải trí, pha chút hành động, nhưng Lật mặt 3 - Ba chàng khuyết lần này đã gói ghém thành công một câu chuyện hấp dẫn về hành trình tìm mẹ của ba chàng trai khuyết tật (do Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh và Song Luân thủ vai).

Bị bỏ rơi ở mái ấm từ khi còn là những đứa trẻ ngây ngô, Lộc, Tâm, Đức lớn lên với nỗi mặc cảm, không chỉ bởi những khiếm khuyết về thể chất mà còn là sự thiếu hụt tình thương và khao khát một lần được nhận cha, gọi mẹ...

Xuất hiện trên một sô truyền hình, cả ba những tưởng đã có cơ hội tìm lại mẹ đẻ cho Tâm - cậu em út bị câm nhưng... đẹp trai nhất nhóm.

Nào ngờ họ vô tình bị đẩy vào một hành trình "lành ít dữ nhiều", kịch tính có, vui nhộn có, và cũng đầy nước mắt. Không thổi phồng, Lý Hải tự nhận anh làm phim cho người bình dân, chỉ với mong muốn khán giả rời rạp chiếu không hối hận với thời gian và số tiền mua vé.

Và đúng vậy, bằng những kinh nghiệm xương máu từ hai phần đầu bị chê nhiều hơn khen, Lật mặt 3 - Ba chàng khuyết được đầu tư chỉn chu như một bộ phim giải trí nhắm đến số đông nhưng không nhảm!

Trailer phim 100 ngày bên em

Trong khi đó, 100 ngày bên em với dàn diễn viên trẻ Khả Ngân, Jun Phạm, Gin Tuấn Kiệt... không đơn thuần là bộ phim tình cảm với dàn diễn viên trai xinh gái đẹp.

Đặt hai nhân vật trung tâm trong thế giới ảo - chàng là một game thủ, nàng là vlogger triệu view, phim gần người trẻ hơn bao giờ hết.

Và người trẻ chia sẻ với bộ phim, khi câu chuyện tình cảm day dứt trong phim khiến họ thức tỉnh bởi những giá trị thật: tình yêu, gia đình - điều quan trọng nhất của đời người khi bị đặt vào ranh giới của sự sống và cái chết.

Có thể nói, 100 ngày bên em là một trong những phim ngôn tình Việt Nam hiếm hoi chạm được cảm xúc của khán giả, ngọt ngào mà không bị khuôn sáo.

phim-lat-mat

Kiều Minh Tuấn và Huy Khánh trong phim Lật mặt 3 - Ba chàng khuyết - Ảnh: ĐPCC

Mùa lễ năm nay, 6 bộ phim ra rạp gồm 2 phim Việt là Lật mặt 3 và 100 ngày bên em, cùng 4 phim ngoại: Avengers: Infinity War - Cuộc chiến vô cực (thể loại siêu anh hùng), Vùng đất câm lặng - A quiet place (thể loại kinh dị) và 2 bộ phim hoạt hình vui nhộn không giới hạn độ tuổi: Ngỗng vịt phiêu lưu ký - Duck duck goose và Hoàng tử hào hoa - Charming.

Phim rạp lễ 30-4: siêu anh hùng Avengers có nuốt trọn tất cả? Phim rạp lễ 30-4: siêu anh hùng Avengers có nuốt trọn tất cả?

TTO - Hiếm có một mùa lễ dài nào mà phim chiếu rạp lại có chất lượng tốt, thể loại phong phú như mùa lễ năm nay. Kể cả phim ngoại lẫn phim Việt!

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên