07/06/2019 21:42 GMT+7

Nghi án con gái tâm thần đâm chết mẹ ngay tại nhà

SƠN BÌNH - MINH HÒA
SƠN BÌNH - MINH HÒA

TTO - Qua quá trình điều tra án mạng tại một căn nhà ở quận 5, TP.HCM, cơ quan điều tra bất ngờ khi những dấu vết ở hiện trường cho thấy chính cô con gái bị trầm cảm ra tay sát hại mẹ ruột.

Nghi án con gái tâm thần đâm chết mẹ ngay tại nhà - Ảnh 1.

Hiện trường án mạng cuối hẻm 101 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 7-6, lãnh đạo Công an quận 5, TP.HCM cho biết đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Võ Thị H. (63 tuổi) tại căn nhà của bà.

Hiện trường "tố" con giết mẹ

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h30 ngày 6-6, Công an phường 9, quận 5 nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện người chết tại căn nhà của bà Võ Thị H. trong hẻm 101 trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 9, quận 5).

Nhận tin báo, lực lượng công an phường đến hiện trường xác định nạn nhân tử vong là bà Võ Thị H.. Nạn nhân chết tại nhà vệ sinh trong nhà, tư thế nằm ngửa, người chỉ mặc áo dính đầy máu, bên cạnh có một cây kéo còn dính máu.

Người phát hiện đầu tiên là chị N.T.A.Th. (38 tuổi, con gái ruột bà H., ngụ cùng nhà). Khi phát hiện vụ việc, Th. đã gọi điện báo cho một người hàng xóm quen biết và người này thông tin cho người khác đi báo công an.

Sau đó, lực lượng Công an quận 5 phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai, điều tra án mạng.

Kết quả giám định pháp y ban đầu xác định bà Võ Thị H. tử vong do sốc mất máu, trên người có vết thương đâm thủng phổi trái và quai động mạch chủ. 

Qua điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra án mạng, trong nhà chỉ có hai mẹ con, không có người nào khác. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy nghi can ra tay sát hại nạn nhân là N.T.A.Th. (con gái bà H.).

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua mẹ con bà H. sống cùng nhau trong căn nhà. Cả hai được ghi nhận có biểu hiện tâm thần và có hồ sơ bệnh án tâm thần. Hiện cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của Th. và đưa Th. đi bệnh viện tâm thần theo dõi điều trị, giám sát.

Nghi án con gái tâm thần đâm chết mẹ ngay tại nhà - Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra án mạng chiều 7-6 - Ảnh: MINH HÒA

Người dân bàng hoàng, xót xa…

Chiều 7-6, trở lại hiện trường xảy ra vụ án mạng trong hẻm 101 Nguyễn Chí Thanh, nhiều người dân lân cận còn bàng hoàng, xót xa và chia sẻ những câu chuyện xung quanh tình cảnh éo le của hai mẹ con.

Bà Đào Thị Đàng (62 tuổi) cho biết mẹ con bà H. sống ở đây mấy chục năm, từ khi Th. còn nhỏ đến khi lấy chồng. Cách đây mấy năm, Th. ly dị chồng và quen một người đàn ông khác đã có vợ.

"Sau khi bị phát hiện, vợ ông này đã đánh ghen Th., dẫn đến Th. bị trầm cảm như hiện giờ đó", bà Đàng chia sẻ.

Trong khi đó, bà H. thường xuyên dẫn xe đi làm mưu sinh từ sáng đến chiều mới về nhà. Hằng ngày, bà H. ít tiếp xúc với ai trong hẻm và cũng không gây xích mích với người nào.

Còn chị Th. từ khi bị đánh ghen trầm cảm cũng không nói chuyện với ai, thi thoảng đi bộ ra tới đầu hẻm rồi đi vô lại nhà. Cho đến tối, hàng xóm luôn thấy hai mẹ con ở hẳn trong nhà, ít đi đâu ban đêm.

Theo người dân trong hẻm, chồng bà H. đã qua đời và bà chỉ sống với Th.. Trong khi người thân, họ hàng cũng ít tới lui căn nhà này. "Sáng ngày mai, thi thể bà H. sẽ được mang đi hỏa táng", một người dân chia sẻ.

Vụ sát hại phụ nữ 62 tuổi: Nghi phạm thường ăn cơm ở nhà nạn nhân Vụ sát hại phụ nữ 62 tuổi: Nghi phạm thường ăn cơm ở nhà nạn nhân

TTO - Nghi phạm Nguyễn Tấn Hiệp khai thường tới nhà bà Thủy ăn cơm. Gần đây, Hiệp uống nước thiếu của bà Thủy 300.000 ngàn đồng, bà Thủy nói nặng nhẹ khiến Hiệp bực tức và ra tay sát hại nạn nhân.

SƠN BÌNH - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên