27/01/2018 08:08 GMT+7

'Mong chờ những bàn thắng đẹp của U23 Việt Nam'

BÃO THANH - MINH TRÂM
BÃO THANH - MINH TRÂM

TTO - Bạn trẻ Sài Gòn đang tràn trề hi vọng đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục làm nên điều kì diệu tại trận chung kết AFC Cup chiều 27-1.

Voxpop: Nếu U23 VN vô địch, bạn sẽ...

Huy Hoàng (trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) vẫn còn nguyên cảm xúc sau trận bán kết với Quata ngày 23-1: "Đến giờ mình vẫn còn đau tim, vỡ òa. Mình đã xem rất nhiều trận bóng, nhưng không trận nào tuyệt vời như trận này. Thật sự rất xúc động, không thể nào diễn tả được. Chắc chắn mình sẽ xem trực tiếp để cổ vũ, để hòa mình vào trận đấu. Mình tin rằng trận chung kết, U23 nước ta vẫn sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích".

Trận chung kết tranh chức vô địch châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 15h (theo giờ Việt nam) ngày 27-1. Nhiều người vẫn đang làm việc, đi học. Tuy nhiên tình yêu đóng đá, muốn hòa chung không khí hân hoan, tự hào của cả dân tộc, nhiều bạn trẻ quyết định "bất chấp" để xem trực tiếp, cổ vũ trận đấu.

Huyền Trang (19 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: "Chiều thứ 7 này mình có lịch làm thêm, mình làm phục vụ ở quán cà phê. Bình thường nghỉ làm mà không lý do hoặc lý do không chính đáng sẽ bị trừ lương. Nhưng mình chấp nhận nghỉ làm, bị trừ lương để xem trực tiếp trận chung kết. Mình yêu các anh U23, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng". 

Huyền Trang cũng cho biết đã mua sẵn cờ, áo thậm chí đã chuẩn bị cả xoong, thùng để đi "bão" cùng bạn bè dù kết quả thế nào.

Mong chờ những bàn thắng đẹp của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Sinh viên Thu Hà - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thu Hà, sinh viên năm 2 trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Bình thường, cuối tuần mình sẽ đi làm phục vụ tiệc cưới ở các nhà hàng. Lịch làm này đã được đăng kí trước đó nhưng mình vừa mới gọi điện xin phép quản lý nghỉ làm để dành thời gian xem trực tiếp trận đấu. Anh cũng than thở rằng có rất nhiều bạn thông báo xin nghỉ làm". 

Hà cũng đã lên kế hoạch sẽ xem trực tiếp trận chung kết ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nếu U23 Việt Nam vô địch sẽ hòa vào dòng người đi "bão", ăn mừng xuyên đêm cùng bạn bè.

Nhiều học sinh, sinh viên cũng quyết định nghỉ học để cổ vũ đội bóng nước nhà. Trần Minh Phượng cùng các bạn lớp học thêm môn Toán trường THPT Nguyễn Văn Linh (Bình Thuận) đã cùng nhau xin phép thầy giáo nghỉ học chiều thứ 7 để xem trận chung kết. 

Phượng chia sẻ: "Thầy mình cũng là người yêu bóng đá và đã theo dõi Việt Nam từ đầu mùa giải tới giờ, nên khi cả lớp xin phép, thầy cũng rất vui, hào hứng dời lịch học vào bữa khác và hứa sẽ cùng cả lớp ra quán cà phê gần trường để xem".

Lý Loan (sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho biết mỗi môn học quy định sinh viên không được nghỉ quá 20% số buổi, nghĩa là sinh viên được phép vắng 2 buổi học với lý do chính đáng. Nếu vi phạm sẽ cấm thi, hoặc trừ vào điểm giữa kỳ môn học. 

Loan chia sẻ: "Thầy mình rất hay điểm danh, nhưng thứ 7 này chắc chắn mình sẽ vắng để xem đá banh. Mình nghĩ lớp mình sẽ rất nhiều bạn nghỉ học. Dù thế nào thì đây cũng là trận bóng lịch sử, có bị trừ điểm hay sao mình cũng không bận tâm, chỉ mỗi lần này thôi".

Nhiều bạn trẻ trước đây không quan tâm, theo dõi đến bóng đá. Tuy nhiên, chiến thắng vinh quang tiến vào chung kết của U23 Việt Nam khiến nhiều người thích thú, hân hoan, hòa mình vào "cơn say chiến thắng" của đất nước.

Lương Thị Lưu (20 tuổi, quận 12, TP.HCM) chia sẻ: "Trước giờ mình không phải là người mê bóng đá, thậm chí là mù tịt về môn thể thao vua này. Sau chiến thắng ở trận bán kết, người người đi bão, đường xá kẹt cứng, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, mọi người hò reo, cảm thấy tự hào, tuyệt vời vô cùng. 

Mình rất mong chờ đến thứ 7, mình có chút hồi hộp nhưng hy vọng thì tràn trề, tin chắc rằng các anh sẽ làm được, kỳ tích sẽ tiếp tục xuất hiện". Cô cũng cho biết sẽ chọn nhà là nơi xem trận chung kết, cùng gia đình ăn uống và cổ vũ U23 hết mình.

Ngọc Ái (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) sẽ cùng bạn bè xem trực tiếp ở màn hình LED, kí túc xá khu A - ĐHQG TP.HCM để cổ vũ đội tuyển, chờ đợi, hy vọng giây phút U23 vô địch châu Á. Ngoài ra, cô còn mong chờ các bạn mình thực hiện lời thề ngay sau đó: "Nhiều người bạn của mình đăng facebook thề tỏ tình với người bạn thích, gái thề cắt tóc ngắn, trai thề cạo đầu. Nhiều đứa hứa khao một bữa ăn uống, karaoke cho cả đám nếu Việt Nam vô địch".

Sau trận chiến thắng tại trận bán kết U23 châu Á 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam, cư dân mạng lập nhiều sự kiện trên Facebook để chào đón trận chung kết lịch sử diễn ra ngày 27/1, giữa U23 Việt Nam và U23 Uzebekistan.

Mong chờ những bàn thắng đẹp của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Nhiều sự kiện yêu cầu người tham gia phải mang theo dụng cụ cổ vũ để cùng nhau tạo nên những bức ảnh "thần thánh". Bạn Trương Minh Thừa, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, chia sẻ: " Mình vốn không phải là người đam mê bóng đá, nhưng mấy ngày nay, lướt Facebook thấy nhiều sự kiện quá cũng hào hứng lắm. mình nhất định sẽ tham gia và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam"

Mong chờ những bàn thắng đẹp của U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Rất nhiều người coi chiến thắng của U23 Việt Nam là động lực để mạnh dạn tỏ tình

Mong chờ những bàn thắng đẹp của U23 Việt Nam - Ảnh 5.
Mong chờ những bàn thắng đẹp của U23 Việt Nam - Ảnh 6.

Các sự kiện đa số đều do người hâm mộ ở nhiều nơi tự tạo. Đây cũng là dịp để những con người có chung niềm đam mê bóng đá tụ họp với nhau.

Dân mạng khoe tóc độc đáo, cổ vũ U23 Việt Nam Dân mạng khoe tóc độc đáo, cổ vũ U23 Việt Nam Nam sinh Sài Gòn ung dung đạp xe với lá cờ người lạ tặng Nam sinh Sài Gòn ung dung đạp xe với lá cờ người lạ tặng Cơn sốt ảnh chế về "cơn địa chấn" U23 Việt Nam Cơn sốt ảnh chế về 'cơn địa chấn' U23 Việt Nam
     
BÃO THANH - MINH TRÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên