27/06/2018 01:47 GMT+7

Messi và Rojo đưa Argentina qua khe cửa hẹp

TTO
TTO

TTO - Một bàn thắng bằng chân phải của Messi, một quyết định khó hiểu của trọng tài, và cú dứt điểm ở phút 86 đã giúp Argentina thắng Nigeria 2-1, lách qua khe cửa cực hẹp, giành quyền vào vòng 16 đội.

Clip Argentina - Nigeria 2-1 - Nguồn: VTV

Cuneyt Cakir không phải cái tên xa lại ở châu Âu với những sai sót ở Champions League. Nhưng rạng sáng nay, ông đã mang điều đó ra cả sân chơi quốc tế.

Phút 75 của trận đấu giữa Argentina và Nigeria, tỉ số vẫn đang là 1-1. Kết quả này mang đến lợi thế cho đại diện châu Phi khi họ có 4 điểm còn Argentina chỉ có 1 điểm. Không chỉ vậy, cửa đi tiếp dành cho Messi xem như khép lại bởi sau bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 51 của Moses, Nigeria mới là đội chơi trên chân. 

Thế rồi mọi thứ lại bị thay đổi một cách chóng mặt bởi một cái tên: Cuneyt Cakir.

Cakir là người có quyết định thay đổi cục diện trận đấu nhưng cũng phải dành ít phút kể lại sự tỏa sáng và nỗ lực của Messi.

Với thế không còn gì để mất, Argentina vẫn quyết tâm dồn lên tấn công ngay từ đầu, với nhiều thay đổi ở các vị trí trên sân. Hôm nay, với độ tuổi trung bình 30 tuổi 189 ngày, Albecileste đã có đội hình ra sân già nhất của họ tại các kỳ World Cup.

Và một trong những sự thay đổi của họ đã tạo ra sự đột biến.

Ever Banega lần đầu tiên ra sân chính thức là người tung ra đường chuyền dài chuẩn xác ở khoảng cách 40 mét. Người băng lên đón bóng, không ai khác chính là Lionel Messi. Pha xử lý của anh cũng rất gọn, với cú bắt bóng bằng đùi rồi đẩy nhẹ bằng chân trái, trước khi tung chân sút bóng bằng chân phải làm tung lưới Nigeria.

Bàn thắng làm cầu trường sân Saint Petersburg như nổ tung. Đây chỉ mới là lần đầu tiên M10 nổ súng tại World Cup 2018, nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc đưa Argentina đi tiếp. Messi đưa Argentina vượt lên dẫn trước ở phút 14. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh, tưởng như đã đặt Albiceleste vào vòng trong.

Nhưng những người Argentina đã quá sợ hãi. Hết hiệp 1 bước sang hiệp 2, họ không dám mạo hiểm tấn công nữa mà lại thu về sân nhà để bảo toàn thành quả. Lúc này thì Croatia và Iceland vẫn còn hòa nhau 0-0. Nếu Iceland bất ngờ chiến thắng cũng với tỉ số 1-0 thì Argentina bị loại.

Sự sợ hãi của Argentina, lập tức khiến họ phải trả giá. Phút thứ 51, Mascherano trong tình huống phòng ngự chống phạt góc lại quá vụng về khi kéo ngã Balogun trong vòng cấm. Moses không mắc sai lầm nào để gỡ hòa cho Nigeria.

Bị gỡ bàn, Argentina đã đẩy mình vào thế khó vì đã dồn quá nhiều sức trong hiệp 1, mất thế trận, thua trong tranh chấp tay đôi...

Nhưng số phận dường như thích đứng về phía Messi hơn. Mà cũng có thể là Cakir thích chọn Messi hơn mới phải. 

Phút thứ 75 định mệnh của trận đấu sẽ trở thành giây phút bước ngoặt trận đấu và sẽ được nhắc đến rất lâu sau này. 

Trong một pha phản công rất khó chịu, một cầu thủ Nigeria tìm cách câu bóng vào vòng cấm Argentina. Một cái bóng áo xanh trắng lao ra phá bóng bằng đầu. Lập tức, các cầu thủ Nigeria đồng loạt khiếu nại với trọng tài. 

Ống kính truyền hình quay chậm cho thấy Marcos Rojo bật cao đánh đầu đưa bóng chạm đúng tay mình.

Ông Cakir trước đó không cắt còi. Nhưng sau đó ông quyết định dừng trận đấu để xem VAR. Cách phản ứng của các cầu thủ Nigeria cho thấy họ đã sẵn sàng cho quả penalty thứ hai - nếu đúng như thế - sẽ là cú sút tiễn Messi về nhà.

Nhưng không! Cakir lắc tay ra hiệu không phạt đền. Để thêm thuyết phục, ông lắc thêm cả đầu trước sự phản ứng dữ dội của Nigeria. Đó rõ ràng là giây phút quyết định. Phút thứ 75 đã cứu Messi và cả Argentina.

Bởi đến phút thứ 86, tới lượt Marcos Rojo đứng trước cơ hội tiễn Nigeria về nhà. Mà đúng là vậy thật. Quả bóng bất ngờ đường chuyền đến nơi anh đã âm thầm lao lên tấn công. Cú đệm bóng rất hiểm, rất mạnh. Bóng đã nằm gọn trong lưới. 

2-1 chung cuộc cho Argentina. Ở trận cùng giờ, 2-1 chung cuộc cho Croatia. 

Argentina đi tiếp, lách qua khe cửa hẹp nhất. Nigeria và Iceland về nhà.

Messi và Rojo đưa Argentina qua khe cửa hẹp - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Messi và Rojo đưa Argentina qua khe cửa hẹp - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Croatia thắng Iceland: Khi người châu Âu chơi bóng văn minh Croatia thắng Iceland: Khi người châu Âu chơi bóng văn minh

TTO - Trong 2 trận đấu lượt trận cuối cùng bảng D, người hâm mộ đổ dồn về cuộc đọ sức giữa Nigeria và Argentina nhưng trận thư hùng giữa 2 đại diện còn lại cũng đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc thú vị.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên