28/01/2018 12:12 GMT+7

Loài gây hại sẽ tuyệt chủng!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Người nước ngoài nói dân xứ mình mê tín mấy món sừng tê gân gấu, cao hổ cao trăn, nhung hươu vi cá... rất là ầu ơ ví dầu. Thậm chí họ nói uống sừng tê giác chẳng khác gì ăn... móng tay!

Loài gây hại sẽ tuyệt chủng! - Ảnh 1.

- Ối hơi đâu nghe mấy ông bà bảo vệ động vật đó. Người ta vẫn săn lùng rần rần, cái sừng tê giác vài tỉ bạc, ký cao hổ phải tính chục triệu, trăm triệu. Bộ hổng thấy các đại gia thường dùng thứ đó sao?

- Nghĩ qua nghĩ lại thấy cánh đàn ông xứ mình cũng kỳ: thể dục không tập, suốt ngày cứ săn lùng mấy món đòi "bản lĩnh đàn ông". Bản lĩnh đâu hổng thấy, thấy người bụng phệ, kẻ hom hem vì cứ bia rượu nốc vào... Bởi vậy hỏi sao bịnh viện hổng đầy mấy ông bịnh phổi bịnh gan!

- Nhưng nếu biết... lợi dụng cái sự mê tín rượu ngâm "bản lĩnh đàn ông" ở xứ mình thì cũng có nhiều cái lợi lắm đó!

- Lợi dụng kiểu gì?

- Là cứ nghe nói ngâm con gì "bản lĩnh đàn ông" là họ ngâm con đó, từ tắc kè đến hải mã, từ bìm bịp đến kỳ đà. Nay cứ đồn thổi đại lên là bọ hung, ruồi nhặng, sên vắt đỉa chuột gì cũng tạo nên "bản lĩnh đàn ông"...

- Chi vậy cha nội?

- Bảo đảm mấy loài gây hại đó ba bữa sẽ... tuyệt chủng!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên