07/11/2017 08:24 GMT+7

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão

NAM TRẦN - MAI VINH
NAM TRẦN - MAI VINH

TTO - Nơi bão đi qua, gần như mọi thứ đều tan nát. Chỉ còn nước mắt. Nước mắt phủ lên những mất mát không đong đếm được, trùm lên những lo âu phận người về những ngày sắp tới...

Những làng chài ven biển Vạn Ninh, Khánh Hòa chỉ còn nước mắt và kiệt quệ

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND tỉnh Khánh Hòa, tính đến sáng ngày 6-11, có 16 người chết và một nửa con số ấy là dân chài huyện Vạn Ninh và mọi thứ còn hơn thế nữa.

Những mạng người làng chài ra đi trong bối cảnh dường như giống nhau, các báo cáo sau bão chỉ ghi vắn tắt "chết trên biển" hoặc "nước cuốn trôi", hoặc đại để "chết vì nhà sập đè".

Thế nhưng, nỗi đau vẫn chưa dừng lại, với những người còn sống, mọi thứ như sụp đổ khi những ngôi nhà bị bay mất mái hoặc đổ sập hoàn toàn; những mảng thuyền tan nát bởi những con sóng dữ, những bìa hải sản bạc tỉ bị cuốn trôi...

Cả một vùng mà cơn bão vừa càn quét qua như một bãi chiến trường, mọi thứ còn lại chỉ là một sản nghiệp... phế liệu.

Ông Lê Hồng Thái - Phó chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, cho hay chưa có thống kê hết nhưng ghi nhận ban đầu có tới 85% thuyền, bè cá hư hỏng. Ước tính 50% số tàu, bè hư hại hoàn toàn.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 2.

Chị Phan Thị Bơ ,thôn Tân Phước Đông, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, khóc nức nở khi toàn bộ căn nhà sập, vùi lấp toàn bộ đồ đạc và ngư cụ của gia đình.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 3.

Ông Võ Trúc, 54 tuổi, thôn Tân Phước Đông, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đang dìm mình dưới nước, dường như bất lực khi cứu chiếc thuyền bị bão nhận chìm.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 4.

Bà Phan Thị Lắc, 63 tuổi, thôn Tân Phước Đông, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa lặng người ngồi bên đống đổ nát sót lại của căn nhà nhỏ mới xây chưa đầy 6 tháng bị bão làm đổ sập.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 5.

Ông Huỳnh Tài, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bên đống đổ nát còn sót lại của chiếc thuyền bị bão đánh tan.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 6.

Cả làng chài Đại Lãnh như đống đổ nát hoang tàn, hàng chục chiếc thuyền neo bờ bị sóng đánh hư hỏng.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, 66 tuổi ở thôn Tân Phước, xã vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cùng con trai kéo tàu ra sửa sau bão.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Thành, 38 tuổi, xã Đại Lãnh, Vạn Ninh vẫn chưa hết thẫn thờ khi toàn bộ sản nghiệp bè cá ngoài khơi hơn 1 tỉ đồng bị cuốn trôi, căn nhà của anh cũng bị hư hỏng nặng.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 9.

Nhiều căn nhà ven biển bị gió thổi bay mái và sóng đánh tan nền.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 10.

Nhiều công trình ven biển xã Tân Phước Đông, Vạn Phước, Vạn Ninh cũng bị tàn phá nặng nề.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 11.

Một ngư dân cố kéo chiếc máy bơm cho đìa tôm đã bị hư hỏng nặng.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 12.

Dây điện, dây cáp đổ sập ven các đìa nuôi hải sản tại Tân Phước Đông, Vạn Phước, Vạn Ninh.

Làng chài kiệt quệ sau mưa bão - Ảnh 13.

Một gia đình đang cố nâng chiếc thuyền bị bão đánh chìm.

NAM TRẦN - MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên