02/09/2017 10:27 GMT+7

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo

QUANG PHƯƠNG - DUYÊN PHAN
QUANG PHƯƠNG - DUYÊN PHAN

TTO - 100 cặp đôi trong trang phục áo dài cưới, khăn đóng rạng ngời niềm hạnh phúc bắt đầu những bước chân đầu tiên trong hành trình mới.

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 1.

100 cặp đôi thanh niên nghèo bắt đầu những bước đầu tiên trong hành trình mới - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Sáng Quốc khánh 2-9, 100 cặp đôi thanh niên, công nhân nghèo đã được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức đám cưới tập thể.

Từ 6h sáng, tại Thành đoàn TP.HCM, 100 cặp đôi trong trang phục áo dài cưới, khăn đóng với vẻ mặt rạng ngời niềm hạnh phúc bắt đầu cuộc diễu hành. Họ chở nhau trên những chiếc xe đạp, đi qua các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng đến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

7h tại Tượng đài Bác Hồ, các cặp đôi cùng nhau dâng hoa lên Bác và nhận huy hiệu Thành phố từ các lãnh đạo. 

100 cặp đôi diễu hành và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Clip: QUANG PHƯƠNG

Tay trong tay cùng chồng, chị Trần Thị Chọn (39 tuổi, quê Kiên Giang), chia sẻ: "Bất ngờ quá! Không ngờ bao nhiêu năm mơ ước đám cưới, nay lại được tổ chức đám cưới hoành tráng quá! Thật vui quá! Hạnh phúc quá! Không biết dùng từ nào để tả nổi cảm xúc lúc này nữa".

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 3.

Chị Trần Thị Chọn cùng chồng rạng rỡ trong đoàn diễu hành - Ảnh: DUYÊN PHAN

8h, 100 cặp đôi rời Tượng đài Bác và tiếp tục diễu hành qua các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Pasteur, đường 3-2, Lê Hồng Phong để về Trung tâm hội nghị tiệc cưới Queen Plaza Kỳ Hòa (Q.10), chuẩn bị cho buổi lễ chính thức.

Những ước ao giản dị

Tại đây, trong khán phòng hơn 100 bàn tiệc là người thân, bạn bè của các cặp đôi. Họ đến chung vui hạnh phúc với các nhân vật chính. Và khi câu chuyện của các cặp đôi được giới thiệu trên màn hình, cả hội trường lặng đi vì xúc động.

Đó là chuyện của anh Đào Văn Luật (34 tuổi) và chị Ninh Thị Cảnh (36 tuổi) ở quận 12. Anh Luật bị tật ở chân nhưng hàng ngày vẫn cố gắng đi bán vé số để mưu sinh.

Đó là chuyện của chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (27 tuổi). Chị bị khuyết tật ở chân, có con riêng, trong khi tình yêu mới của chị, anh Nguyễn Văn Nào (25 tuổi), lành lặn và chưa từng kết hôn. Gặp nhau năm 2014 khi làm cùng công ty, anh đem lòng yêu và quyết lấy chị làm vợ. Gia cảnh đều nghèo nên ngày vui của hai người chỉ có 2 mâm cơm ra mắt họ hàng. Đến nay, hai anh chị đã có một bé gái 16 tháng tuổi.

Chị Trần Thị Chọn và anh Lê Văn Tính (42 tuổi) khi quyết định nên nghĩa phu thê năm 2008 cũng đã không thể có một đám cưới đúng nghĩa vì hoàn cảnh nghèo khó. Anh Trần Phú Công (35 tuổi, quê Củ Chi) với vợ cũng chỉ dám ao ước được một lần chụp ảnh cưới.

Giờ đây, họ đều ở đây, sau khi đã cùng nhau vượt qua bao gian khó, trong một đám cưới ấm cúng và vui tươi.

Đúng 12h, họ cùng nhau lên nhận giấy đăng ký kết hôn, chụp hình lưu niệm, cùng cắt bánh kem và uống rượu giao môi, chính thức trở thành vợ chồng, nắm tay nhau bước tiếp trên con đường tương lai.

Nhiều cặp đôi đã đau đáu gác lại giấc mơ dù chỉ dám ấp ủ một đám cưới đơn giản, đầm ấm. Lễ cưới tập thể dần đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một cách thức phù hợp, hiệu quả để cổ vũ việc tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm, loại bỏ những hủ tục trong đời sống. Lễ cưới đã vun đắp hạnh phúc cho những bạn trẻ công nhân nghèo.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 5.

Các cặp đôi tiến vào lễ đường chuẩn bị tổ chức lễ cưới tập thể - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 6.

Các cặp đôi cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc của chính mình và 99 cặp đôi khác - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 7.

Ông Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành Đoàn TP.HCM trao bảng tượng trưng Căn phòng mơ ước cho anh Đào Văn Luật và chị Ninh Thị Cảnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 8.

Nghi lễ cắt bánh tại lễ cưới tập thể năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 9.

Trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, phát biểu tại lễ cưới tập thể năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 11.

100 cặp đôi bắt đầu cuộc diễu hành từ Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 12.

100 cặp đôi thanh niên nghèo bắt đầu những bước đầu tiên trong hành trình mới - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 13.

Các cặp đôi di chuyển bằng xe đạp quanh các địa điểm nổi tiếng của thành phố - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 14.

Nụ cười rạng rỡ trên môi các cặp đôi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 15.

Các cặp đôi được hỗ trợ chụp ảnh cưới từ trước - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 16.

Các cặp đôi di chuyển bằng xe đạp quanh các địa điểm nổi tiếng của thành phố - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 17.

Nụ cười rạng rỡ trên môi các cặp đôi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 18.

Các cặp đôi dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 19.

Các cặp đôi dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 20.

Nụ cười rạng rỡ trên môi các cặp đôi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôn lễ ấm áp của những đôi uyên ương nghèo - Ảnh 21.

Các cặp đôi nhận huy hiệu Thành phố - Ảnh: DUYÊN PHAN

QUANG PHƯƠNG - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên