05/03/2019 19:37 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai thua vì quá nhiều sai lầm

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Món nợ thua 1-3 trên sân Pleiku mùa trước đã được Sài Gòn đòi lại cũng với tỉ số ấy trước Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 5-3. Cả bốn bàn thua đều xuất phát từ sai lầm của hậu vệ đôi bên. Chủ nhà gục ngã bởi sai lầm nhiều hơn đối phương.

Hoàng Anh Gia Lai thua vì quá nhiều sai lầm - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công vào chiều 5-3 - Ảnh: ANH TIẾN

Video HAGL thua Sài Gòn 1-3 - Nguồn: VTVCAB

Sau trận thua 1-2 trước TP.HCM tuần qua, HLV Dương Minh Ninh đã có một số thay đổi trong đội hình xuất phát của Hoàng Anh Gia Lai ở trận gặp Sài Gòn. 

Cụ thể: Tuấn Anh ngồi dự bị để Triệu Việt Hưng đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, tuyển thủ U22 Thanh Sơn đá tiền vệ trung tâm cùng Minh Vương, Trọng Sáng thay cho trung vệ Phạm Hoàng Lâm bị treo giò.

Sự thay đổi không mang lại điều như ý. Trong một tình huống đơn giản ở giữa sân, Triệu Việt Hưng để mất bóng vào chân Da Sylva. 

Nỗ lực ngăn cản để đoạt lại bóng của tiền vệ chủ nhà dẫn tới pha phạm lỗi với Da Sylva trước vòng cấm địa Hoàng Anh Gia Lai.

Hai sai lầm liên tục ấy đã bị Da Sylva trừng phạt bằng cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc mở tỉ số 1-0 cho Sài Gòn vào phút 17.

Hoàng Anh Gia Lai thua vì quá nhiều sai lầm - Ảnh 3.

Từ pha đi bóng này, Văn Toàn có bàn thắng danh dự cho Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu thứ 3 - Ảnh: ANH TIẾN

Bảy phút sau, hậu vệ Văn Ngọ (Sài Gòn) mắc sai lầm khi cố tình lừa bóng qua Văn Toàn. Ý định bất thành, Văn Toàn cướp được bóng và khéo léo đánh lừa thủ môn Văn Hoàng, sút bóng vào cầu môn trống gỡ hòa 1-1.

Ít phút sau đó, Hoàng Anh Gia Lai bị mất oan quả phạt đền khi hậu vệ Văn Ngọc để bóng chạm tay trong vòng cấm địa khi ngăn chận quả chuyền của Walsh. 

Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu không thổi 11m dù có góc nhìn khá tốt và Văn Ngọ mắc lỗi khi hai tay không khép sát vào thân.

Mười phút sau khi hiệp nhì bắt đầu, trung vệ Trọng Sáng phạm lỗi 12 từ giữa sân, khi Quốc Long treo bóng bổng về phía cánh trái thì không ai kèm để cho Da Sylva thoải mái đánh đầu ngang mặt thành cho Pedro tự do đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách Sài Gòn.

Thật khó hiểu cho hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai trong bàn thua này khi họ liên tiếp mắc sai lầm trong việc chống bóng bổng khá đơn giản của đối thủ. 

Tình huống đầu tiên là việc cả hàng hậu vệ bị hút hết sang cánh trái nhưng không ai bật cao truy cản Da Sylva. Tiếp đó là các hậu vệ bỏ lỏng Pedro để tiền đạo này thoải mái đánh đầu hạ thủ môn Sietma.

Hoàng Anh Gia Lai thua vì quá nhiều sai lầm - Ảnh 4.

Minh Vương mắc kẹt giữa hai cầu thủ Sài Gòn - Ảnh: ANH TIẾN

Cơ hội san bằng tỉ số lại đi qua đáng tiếc với đội chủ nhà khi Văn Toàn dứt điểm bật cột dọc, Minh Vương lao đến đá bồi đưa bóng ra ngoài từ cự ly 7m.

Đánh mất cơ hội gỡ hòa, Hoàng Anh Gia Lai bị trừng phạt đích đáng vào phút 72. 

Từ phản công đẹp mắt, Da Sylva trả ngược bóng lên cho Quốc Long kết thúc từ xa, Quốc Phương chạy cắt mặt các hậu vệ chủ nhà đệm bóng vào góc xa nâng tỉ số lên 3-1 cho Sài Gòn. Một lần nữa, hàng thủ chủ nhà gần như nhìn đội khách chơi bóng và ghi bàn.

V-League 2018: Văn Toàn lập cú đúp, HAGL thắng đậm V-League 2018: Văn Toàn lập cú đúp, HAGL thắng đậm

TTO - Trái với dự đoán, đội nhì bảng Than Quảng Ninh bất ngờ thua đậm 0-4 vào tối 26-6 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku ở vòng 16 V-League 2018.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên