19/01/2018 06:03 GMT+7

Giải bóng đá BOT

NS XUÂN HƯƠNG - Theo TTC
NS XUÂN HƯƠNG - Theo TTC

TTO - Chúng tôi xin tường thuật trận đấu giao hữu giữa đội thu phí và đội tài xế đường dài.

Giải bóng đá BOT - Ảnh 1.

Kính thưa quý khán giả yêu thể thao thân mến,

Trận bóng này do lực lượng thanh tra làm trọng tài dưới sự tài trợ của bà Năm bán cháo vịt, bà Tám bán lạp xưởng và một số bà con ở khu vực quanh địa điểm đá bóng.

Kính thưa quý khán giả, trên khán đài lúc này chúng tôi thấy đã có sự xuất hiện của các vị tai to mặt lớn. Và có cả các cô gái chân dài làm cho trận đấu thêm phần tươi mát. Trên sân lúc này các cầu thủ đã sẵn sàng. Tiền vệ là các cầu thủ thuộc đội lái xe container, trung vệ là các tài xế xe tải vừa và nhỏ, hậu vệ là các tài xế xe khách đường dài.

Phía đội thu phí được huấn luyện viên trưởng bố trí theo đội hình 2 - 5 - 1, tức là cứ 2km đường cao tốc đóng phí qua trạm 50.000 đồng một xe - đúng theo câu slogan của ngành thu phí "Mỗi tấc đường là một trạm thu phí".

Khi trọng tài vừa thổi ba hồi còi bắt đầu trận bóng thì đội xe tải đường dài đã đồng loạt dàn hàng ngang ngay trước mặt đội thu phí. Đội thu phí với lợi thế sân nhà nhờ các lô cốt được xây dựng một dãy kiên cố như các thành quách chống quân Nguyên ngày xưa. 

Đội thu phí đã tỏ rõ tinh thần chiến đấu ngoan cường bằng cách chui hết vào các lô cốt và hạ đồng loạt các cây barier chắn ngang mặt sân làm đội hiệp hội các tài xế phải đổi từ thế tấn công chuyển sang phòng ngự. 

Lúc nầy tốc độ trận đấu chậm lại thấy rõ. Chính vì vậy mà giao thông hầu như tê liệt vì tất cả đều phải dừng lại để theo dõi trận đấu. Các phóng viên của các báo đài tập họp về đây rất đông vì đây là một trận đấu vô tiền khoáng hậu. 

Phóng viên đông đến mức chiếm hết sân bóng đá không còn chỗ cho các cầu thủ nên ban tổ chức phải quy định cho các phóng viên leo lên cành cây và nóc nhà dân gần đó để tác nghiệp hòng tránh những thông tin bất lợi cho trận đấu.

Cổ động viên của đội tài xế hò reo inh ỏi. Tất cả đều lôi hết vật dụng có được như xoong nồi, thùng thiếc, thau giặt đồ, máng heo ăn, chày vồ... gõ đồng loạt làm vang dội cả một vùng trời. 

Đội tài xế đường dài cố gắng xông lên để vượt qua hàng phòng ngự của đội thu phí, nhưng đội thu phí vẫn kiên cường với lối chơi phòng thủ nên các cây barier vẫn nằm yên vị. Hai đội vờn nhau với hai lối chơi tấn công và phòng ngự liên tục thay đổi. 

Quả bóng BOT vẫn nằm lăn lóc trên mặt sân gần khung thành nhưng không ai dám sút. Các cổ động viên lại reo hò inh ỏi. Các quan sát viên nín thở chờ đợi xem ai là vua phá lưới ở hiệp đầu nhưng kính thưa quý khán giả, đến phút 43 của hiệp một vẫn chưa có được bàn thắng. 

Tinh thần của đội thu phí rất quyết liệt, trên gương mặt của họ không hề thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Các cổ động viên của đội tài xế vừa đánh thùng thiếc vừa hô inh ỏi câu khẩu hiệu "CHỌC THỦNG LƯỚI HAY CHỊU THUA!".

Các cầu thủ của đội thu phí vẫn lừa bóng và bóng đã vào gần sát khung thành của đội tài xế đường dài. SUUUUÚT !!! Nhưng bóng đã bật cột dọc và bắn ngay lên nóc xe tải. Đội tài xế đồng loạt dâng lên như vũ bão. Đến lúc này trên bảng điện tử của đội thu phí vẫn giữ nguyên con số 180 như từ đầu trận đấu. 

Lúc đầu ai cũng tưởng là trận đấu sẽ kéo dài 180 phút. Nhưng không! Các tài xế đã hiểu. Họ đồng loạt cầm tiền lẻ tấn công hàng tiền đạo của đội thu phí khiến cả đội thu phí đành phải tan rã để đếm tiền lẻ. 

Các cầu thủ dự bị của đội xe tải đường dài cũng được điều ra sân khiến xe tải các loại xếp hàng dài hàng mấy cây số. Các cổ động viên hò hét càng lúc càng hăng nên buộc lòng phía đội thu phí phải điều một đội quân tinh nhuệ để vãn hồi trật tự. 

Quả bóng BOT vẫn lăn đều trên sân cỏ và tiến về phía đội xe tải đường dài. Biết rằng tiền lẻ không thể khống chế được trận đấu nên các tài xế đổi chiến thuật dùng giấy năm trăm ngàn để tấn công làm cho đội thu phí càng thêm tê liệt.

Kính thưa quý khán giả mộ điệu, với tình hình này thì ban trọng tài đã họp khẩn và ký quyết định cho trận đấu nghỉ giải lao một tháng. Mọi người chưa hết bàng hoàng thì có lệnh giải tán đội thu phí. 

Phía đội tài xế nghe tin, tất cả đều há hốc miệng mồm vì không biết mình đang nằm mơ hay đang tỉnh?! Các nhà tài trợ đua nhau nấu cháo vịt, nướng lạp xưởng và dân trong làng đua nhau mổ trâu làm bò ăn mừng một trận đấu chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.

Nhân vật của năm: quý ông BOT Nhân vật của năm: quý ông BOT Ông Tổng cục ra tay xử BOT Ông Tổng cục ra tay xử BOT BOT, sao lại hạ thủ bất hoàn? BOT, sao lại hạ thủ bất hoàn?
NS XUÂN HƯƠNG - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên