11/11/2017 22:26 GMT+7

Gạo, chăn ấm của Tuổi Trẻ về vùng rốn lũ Nông Sơn

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TTO - Ngày 11-11, báo Tuổi Trẻ đến với bà con vùng thượng nguồn sông Thu Bồn thuộc xã Phước Ninh, (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) nơi nhiều ngày bị chia cắt, ngập sâu trong lũ.

Gạo, chăn ấm của Tuổi Trẻ về vùng rốn lũ Nông Sơn - Ảnh 1.

Báo Tuổi Trẻ đến với người dân vùng rốn lũ huyện Nông Sơn, Quảng Nam - Ảnh: TTẤN VŨ

Cùng với huyện Đại Lộc, Nông Sơn là nơi bị thiệt hại nặng nhất của tỉnh Quảng Nam trong cơn lũ vừa qua. 

Nhiều người dân làng Xuân Hòa, xã Phước Ninh, cho biết hơn 10 năm rồi mới họ mới chứng kiến một trận lũ lịch sử như vậy. 

Chính quyền xã Phước Ninh cho biết gần 100% số nhà trong xã bị ngập trong lũ. Khi lũ lên đến đỉnh lớn nhất, toàn dân được di chuyển đến nhà cộng đồng trên núi để tránh nên gần như toàn bộ tài sản, lương thực bị nước cuốn hoặc nhận chìm. 

Sau lũ nhiều người bắt đầu quay về dọn nhà, tìm lại tài sản, nhưng lúc này gạo đã mốc, lúa nảy mầm nên không sử dụng được.

"Nhận được món quà của báo Tuổi Trẻ chúng tôi rất vui. Chia sẻ với đồng bào lúc khốn khó như thế này của ít lòng nhiều đều quý. Dân làng chúng tôi sẽ trân trọng điều đó", ông Nguyễn Bốn ở thôn Xuân Hòa 1 nói.

Ông Thái Bình, Bí thư huyện ủy Nông Sơn, thay mặt người dân vùng rốn lũ cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

"Những món quà đến người dân Nông Sơn lúc này đều quý giá và đáng trân trọng. Chính quyền sẽ nhanh chóng chuyển đến người dân vùng khó nhất để không phụ lòng những người đã sẻ chia", ông Bình nói.

Hình ảnh người dân vùng rốn lũ huyện Nông Sơn, Quảng Nam nhận quà do báo Tuổi Trẻ trao tặng.

Gạo, chăn ấm của Tuổi Trẻ về vùng rốn lũ Nông Sơn - Ảnh 2.

Gạo, chăn ấm của Tuổi Trẻ về vùng rốn lũ Nông Sơn - Ảnh 3.

Gạo, chăn ấm của Tuổi Trẻ về vùng rốn lũ Nông Sơn - Ảnh 4.

TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên