03/07/2018 16:13 GMT+7

'Em muốn lớn nhanh để đi làm giúp mẹ'

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Hai năm kể từ ngày chồng mất, làm việc quần quật bất kể ngày đêm, chị Hồ Thị Hữu (46 tuổi, trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) vẫn không kiếm đủ tiền để nuôi mấy đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Em muốn lớn nhanh để đi làm giúp mẹ - Ảnh 1.

Nhật Thiện (trái) thường xuyên là cô giáo chỉ bài cho cậu em Xuân Tống (phải) mỗi khi ở nhà - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Việc chị Hữu ngày một đau ốm nhiều hơn khiến con đường được đến trường của 2 người con là Nguyễn Thị Nhật Thiện (học sinh lớp 9) và Nguyễn Xuân Tổng (học sinh lớp 6) dần đi vào ngõ cụt.

Nhờ cả vô mấy ngọn rau

Sạp hàng nhỏ bán đủ loại rau, củ như ớt, tỏi, rau muống… của chị Hữu ở chợ Tây Lộc (TP Huế) là miếng cơm manh áo của 6 mẹ con. Đây cũng là chính là nguồn học phí chính giúp 5 người con chị Hữu được đến trường học chữ mấy năm qua.

Quệt vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên má, chị Hữu kể rằng khi chồng mình còn sống, hai vợ chồng siêng năng làm lụng nên hai đứa đầu mới được học lên tới đại học. Giờ chồng mất, một mình chị lo cho mấy đứa con học tiếp. Thu nhập từ sạp rau mỗi ngày khoảng 130.000 đồng, không đủ cho 6 miệng ăn chứ đừng nói đến việc cho con đi học.

"Tuy nhiên, nói thì là rứa, cho dù có thiếu ăn, nhưng một khi tui còn làm được, thì vẫn cố hết sức để các con được đến trường. Thương là đứa mô học cũng giỏi. Con Thiện còn là lớp trưởng 9 năm liền"- chị Hữu than thở.

Thương mẹ tần tảo, ngoài dậy sớm ra chợ phụ mẹ bán rau, ở nhà Nhật Thiện còn nhận làm nón lá tại nhà, bóc hạt sen khi đến mùa, giúp mẹ kiếm thêm tiền. Vào mỗi tối, Thiện còn là cô giáo dạy kèm cho em Tổng nhằm đỡ tiền học thêm và giúp em nắm bài kỹ hơn.

Em muốn lớn nhanh để đi làm giúp mẹ - Ảnh 2.

Sàng hàng rau quả nhỏ của chị Hữu là nguồn sống, nguồn học phí cho cả 5 đứa con mấy năm qua - Ảnh: CÔNG TRIỆU

"Nhiều lần em đã xin mẹ để được lên thành phố làm thêm nhằm kiếm tiền phụ mẹ. Nhưng nhà xa, cách thành phố đến hơn 12km nên mẹ không đồng ý. Ở trong thôn lại chả có ai thuê em làm việc gì. Ước gì em lớn thật nhanh để được đi làm phụ giúp mẹ"- Thiện chia sẻ.

Mong được làm bác sĩ

Dù khó khăn là vậy, các con chị Hữu đều là những học sinh giỏi. Thành tích học tập của Thiện luôn đứng nhất nhì lớp mấy năm qua. Do vậy, ở lớp Thiện được thầy, cô tin tưởng giao trọng trách làm lớp trưởng.

Không thua kém chị Thiện, cậu em Xuân Tống cũng là một học sinh giỏi ở lớp. Dù nhỏ tuổi nhưng Tống đã biết phụ giúp nhiều công việc nhà như quét nhà, nhặt rau giúp chị….

"Em biết, việc đi học của các chị em trong nhà như hiện nay khiến áp lực tiền nong đè lên đôi vai mẹ ngày một nặng hơn. Nhưng nếu mẹ vẫn cho em được đi học, em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, thi đỗ vào ngành bác sĩ để không phụ công mẹ và có tiền chăm sóc cho mẹ" - Thiện sụt sịt.

Là giáo viên chủ nhiệm của Thiện, cô Đào Anh Thư (trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng, Hương Trà), chia sẻ: "5 người con của chị Hữu đều đã từng học tôi, đều học giỏi cả. Riêng Thiện là lớp trưởng mẫu mực, chăm chỉ học tập, là học sinh ngoan của lớp… Thiện lại rất chăm chỉ việc nhà, có lẽ em ấy đã hiểu được phần nào cực khổ mà mẹ mình đang gánh chịu nên muốn giúp mẹ phần nào".

100 suất học bổng Đèn đom đóm

Từ ngày 10-6 đến 30-8, Tuổi Trẻ Online sẽ giới thiệu 100 gương học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi tấm gương hiếu học sẽ nhận một suất học bổng Đèn đom đóm trị giá 3 triệu đồng. Chương trình do Công ty FrieslandCampina Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Theo ông Trần Quốc Huân - phó tổng giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam, quỹ khuyến học Đèn đom đóm ra đời từ năm 2002 với sứ mệnh thắp lên ước mơ đến trường cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã trao tặng 25.500 suất học bổng và xây mới, sửa chữa 21 trường học từ Nam ra Bắc. Quỹ Đèn đom đóm muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, đem đến động lực học tập và niềm tin vào cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

'Em không được đi học vì nhà quá nghèo'

TTO - Câu chuyện về những đứa trẻ có nguy cơ không được đến trường vì gia đình quá nghèo khiến người dân ở thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đau lòng mỗi khi nhắc đến.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên