08/02/2018 19:13 GMT+7

Cứu 3 mẹ con bị nước cuốn, nam sinh viên chết đuối

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Nghe tiếng kêu cứu, anh Hoàng Đức Hải bơi ra cứu được 3 mẹ con nhưng kiệt sức và bị nước cuốn.

Cứu 3 mẹ con bị nước cuốn, nam sinh viên chết đuối - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng và người dân tại khu vực xảy ra vụ đuối nước - Ảnh do Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Chiều 8-2, thông tin từ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết vào khoảng 12h30 cùng ngày, chị Lê Thị Loan, giáo viên Trường THCS xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) để thả cá chép theo phong tục tiễn ông Táo về trời.

Trong lúc đang thả cá chép, do trượt chân nên cả ba mẹ con chị Loan bị rơi xuống sông, đuối nước. 

Nghe tiếng kêu cứu, anh Hoàng Đức Hải (sinh viên năm 4 một trường đại học ở Hà Nội, trú tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) đang ở gần đó đã bơi ra cứu được ba mẹ con chị Loan đẩy vào bờ an toàn. 

Sau đó, do nước sông lạnh, anh Hải kiệt sức nên bị nước chảy xiết cuốn đi.

Được tin báo, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên thời tiết giá rét, nước sông lên cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. 

Sau 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Hải, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự.

Người dân địa phương cho biết anh Hoàng Đức Hải vừa từ Hà Nội về quê nghỉ Tết cùng gia đình thì xảy ra sự việc.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên