18/05/2019 10:16 GMT+7

Chú chó 3 chân cứu sống bé trai sơ sinh bị ‘mẹ nhí’ 15 tuổi chôn sống

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Chú chó 3 chân đã phát hiện và cứu sống bé trai sơ sinh bị người mẹ 15 tuổi chôn sống trên một cánh đồng ở vùng Ban Nong Kham của Thái Lan.

Chú chó 3 chân cứu sống bé trai sơ sinh bị ‘mẹ nhí’ 15 tuổi chôn sống - Ảnh 1.

Hình ảnh ghép cho thấy bên trái là nơi chó P ing Pong tìm thấy bé trai bị chôn sống, cùng với đó là hình ảnh em bé may mắn thoát chết nhờ chú chó thông minh - Ảnh: KHAOSOD

Theo báo Khaosod (Thái Lan), chú chó Ping Pong chỉ có 3 chân vừa trở thành người anh hùng của làng Tha Talat sau khi tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh bị chôn sống trên cánh đồng sắn ngày thứ tư tuần này (15-5).

Chú chó đã sủa ầm lên và bới đất ở một chỗ trên cánh đồng cách làng khoảng 1km. Anh Usa Nisaikha (chủ của Ping Pong) cho biết khi nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng trẻ khóc trên cánh đồng sắn, anh chạy tới kiểm tra và trông thấy hai chân em bé lộ ra giữa đống đất.

Người dân trong làng đổ xô tới mang em bé sơ sinh tới viện. Sau khi được các bác sĩ tắm rửa, chăm sóc, sức khỏe em bé đã ổn định. Cảnh sát cho biết sở dĩ em bé còn sống là vì chỉ bị vùi nông dưới đất.

Cảnh sát đã mau chóng tạm giữ một bé gái 15 tuổi, là mẹ của bé trai sơ sinh. Cô bé khai với cảnh sát đã chôn vùi em bé để giấu cha mẹ việc mang thai, sinh con vì sợ bố đánh.

Theo anh Usa Nisaikha, đã nuôi Ping Pong từ lúc nó sinh ra. Nay Ping Pong đã 6 tuổi và bị mất một chân sau khi bị xe hơi cán.

"Tôi vẫn nuôi nó vì đó là con chó trung thành và luôn biết nghe lời, nó luôn giúp tôi mỗi lúc ra đồng và coi sóc gia súc. Cả làng ai cũng yêu mến nó. Thật tuyệt vời khi nó tìm ra đứa trẻ", anh chia sẻ.

Chú chó 3 chân cứu sống bé trai sơ sinh bị ‘mẹ nhí’ 15 tuổi chôn sống - Ảnh 2.

Chú chó "anh hùng" Ping Pong - Ảnh: KHAOSOD

Chú chó 3 chân cứu sống bé trai sơ sinh bị ‘mẹ nhí’ 15 tuổi chôn sống - Ảnh 3.

Chó Ping Pong bên người chủ của nó, anh Usa Nisaikha - Ảnh: KHAOSOD

Hiện mẹ của bé trai sơ sinh đã bị buộc tội vứt bỏ con và cố ý giết người.

Báo Bangkok Post dẫn lời cảnh sát Panuwat Puttakam thuộc đồn cảnh sát Chum Phuang cho biết cô bé đang được cha mẹ và một bác sĩ tâm lý coi sóc.

Ông Puttakam cũng nói cô bé đã rất hối hận vì hành động của mình.

Cha mẹ của em, cũng là ông bà ngoại của bé trai suýt bị chôn sống, quyết định sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ.

Chú chó giúp phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Thuận Chú chó giúp phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Thuận

TTO - Sau khi chú chó quay về, mọi người lần theo đường đi của chú chó và phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi gần chân núi sau 2 ngày mất tích.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên