- Thế tiền đâu mà chơi sang vậy? Trúng số hay trúng mùa?
- Trúng đất. Nhà chàng có mấy thửa ruộng được một doanh nghiệp mua để xây nhà bán, thế là có một đống tiền. Thương con, ông cha “ngắt một khúc” làm đám cưới thiệt hoành tráng.
- Chà, sao nghe giống chuyện mấy chàng xứ mình nhận tiền đền bù đất sắm xe máy chạy vòng vòng, mua điện thoại di động í ới gọi nhau đi nhậu. Có điều chưa thấy anh nào chơi ngông rước dâu bằng máy bay!
- Nhưng chuyện người, chuyện ta ngẫm ra đều... buồn cả.
- Có tiền xài sướng thế, sao lại buồn?
- Tiền xài sang như thế bao nhiêu cho đủ? Và có tiền xài hoang cũng là vì... chẳng biết làm gì. Nên khi tiền hết rồi, đất cũng không còn, nghề mới lại chưa có, biết làm gì ngoài chuyện ngồi không và... buồn. Nhà nông gắn cả đời với đất, bán đất rồi buồn lắm, ông anh ơi! Ôm đống tiền bán đất, niềm vui sắm cái xe thì ngắn mà nỗi buồn không còn đất lại rất dài, dài lắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận