Xe
07/09/2023 13:07 GMT+7

'Chán cảnh chợ cóc mọc giữa đường, lái xe qua rất khó chịu'

"Vì có chợ cóc nên ngay cả gọi taxi tôi cũng thấy ngại, càng không nói tự lái ô tô", một độc giả chia sẻ.

Chợ cóc là cơn "ác mộng" của nhiều lái xe - Ảnh minh họa: Flickr

Chợ cóc là cơn "ác mộng" của nhiều lái xe - Ảnh minh họa: Flickr

Dưới đây là chia sẻ của anh Mạnh Hoàng, sống ở Hà Nội, về trải nghiệm sử dụng ô tô:

Sở hữu ô tô có nhiều nỗi lo, nào là chỗ gửi xe, tiền bảo dưỡng, xăng xe… Nhưng những vấn đề đó chưa bao giờ khiến tôi đau đầu bằng việc phải đi qua chợ cóc hằng ngày.

Đường đã không phải quá rộng rãi, nhiều hàng quán còn ngang nhiên bày ra lòng đường, khiến con đường luôn trong tình trạng chật cứng, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối khi tan tầm. "Sáng nhích từng bước đi ra, chiều lê từng bước về nhà" là cảnh tôi phải chịu đựng hằng ngày.

Bấm còi không có tác dụng gì. Người đi bộ cứ đủng đỉnh. Người đi xe máy cứ tạt đầu, chẳng cần quan tâm đến những phương tiện khác, chỉ muốn đi qua đoạn đường bát nháo này. Nhiều quán đông khách, xe xếp chật ních xung quanh. Mặc cho nhiều người sốt ruột bấm còi, họ vẫn gọi với vào lấy mấy lạng thịt mớ rau, khi nào xong xuôi mới đi tiếp.

Chỉ là một đoạn đường nhưng cũng là nơi khiến tôi mất thời gian nhất trong tâm trạng bực mình nhất.

Vẫn biết chợ cóc là kế sinh nhai của nhiều người, cũng tiện cho người dân sống xung quanh, nhưng với những người sở hữu ô tô như tôi thì quả là cực hình.

Độc giả Mạnh Hoàng

'Đi ô tô quá bất tiện ở thành phố, tôi lại phải dùng xe máy'

"Tôi đã từng nghĩ có ô tô trong nhà sẽ rất tiện lợi. Nhưng cuối cùng việc mà chiếc xe 'làm' nhiều nhất là nằm nguyên một chỗ", độc giả viết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên