30/01/2018 14:05 GMT+7

Bố mẹ mong chờ Công Phượng, Xuân Mạnh về sum họp

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trở về nước sau trận chung kết U23 AFC Cup 2018, lịch giao lưu, họp báo với người hâm mộ gần như kín cả ngày nên nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chưa có thời gian ở bên cạnh gia đình.

Ở quê nhà, bố mẹ, người thân cũng đang ngóng chờ từng giờ đón các cầu thủ trở về để ăn một bữa cơm sum họp.

Làm món ăn con thích

Bố mẹ mong chờ Công Phượng, Xuân Mạnh về sum họp - Ảnh 1.

Bố mẹ cầu thủ Công Phượng. Từ ngày Công Phượng trở về nước, vợ chồng ông bà chưa được gặp con - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 30-1, ngôi nhà nhỏ nằm ở chân đồi của gia đình cầu thủ Công Phượng ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) vẫn chật kín hàng xóm tới chung vui thành tích của cầu thủ này và các tuyển thủ vừa đạt được tại vòng chung kết bóng đá U23 châu Á 2018, dù Công Phượng…chưa về đến nhà. 

Mọi người trò chuyện rôm rả về những bàn thắng đẹp và chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam, khi lần lượt vượt qua các đội bóng mạnh của châu lục để giành ngôi Á quân.

Ông Nguyễn Công Bảy - bố Công Phượng - cho biết, từ ngày Công Phượng tập trung cùng đội tuyển sang Trung Quốc, gia đình không bỏ sót một trận đấu nào. Ngày nào có đội tuyển Việt Nam ra sân, gia đình ông đều đón bà con chòm xóm đến cổ vũ. 

 "Hôm diễn ra trận chung kết, thấy con và các đồng đội thi đấu hết mình dưới băng tuyết - có lẽ cũng là lần đầu các cháu phải đá bóng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, vợ chồng tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe của cháu. Dù chỉ về nhì, tinh thần thi đấu quả cảm vì màu cờ sắc áo Tổ quốc của các cháu làm những người bố mẹ như chúng tôi rất tự hào", ông Bảy nói. 

Bố mẹ mong chờ Công Phượng, Xuân Mạnh về sum họp - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ cầu thủ Công Phương tự hào về thành tích của con và các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: DOÃN HÒA

Mẹ cầu thủ mang áo số 10 - bà Nguyễn Thị Hoa - tâm sự rằng, bà chỉ mong sớm được gặp lại con, nấu cho con một bữa cơm gia đình bởi từ ngày Công Phượng trở về nước bà cũng chỉ được nhìn thấy con qua tivi.

"Dù cháu có thành công hay thất bại ở trận đấu, giải đấu nào vợ chồng tôi cũng rất vui vì luôn có người hâm mộ nhớ đến cháu. Gia đình cũng chưa nghĩ đến khoản tiền thưởng, mà lo cho sức khỏe của con, vì qua tivi tôi thấy con tôi và đồng đội phải thi đấu lịch dày đặc, khuôn mặt có vẻ gầy đi.

"Gia đình đã chuẩn bị sẵn gà, chỉ chờ con về thì sẽ mời hàng xóm đến chia vui. Dù không ra đón con được, nhưng mọi người ở nhà sẽ làm sẵn những thứ con thích, đợi con về sau quãng thời gian vất vả vừa qua", bà Hoa nói. 

Người con hiếu thảo

Bố mẹ mong chờ Công Phượng, Xuân Mạnh về sum họp - Ảnh 3.

Ngôi nhà của cầu thủ Xuân Mạnh ở huyện Yên Thành, Nghệ An - Ảnh: D.HÒA

Trong khi đó, tại gia đình cầu thủ Phạm Xuân Mạnh ở xã miền núi Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), ông Phạm Xuân Linh cũng đang sửa soạn lại bàn ghế để đón Mạnh trở về.

Ba ngày trước, bà Phan Thị Hà - mẹ Xuân Mạnh - góm gém chút quà quê đem ra Hà Nội để đón con. Phút giây hai mẹ con gặp nhau ở sân bay, bà Hà rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy con.

"Mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé. Vì cuộc đời của mẹ đã có quá nhiều cực khổ rồi mẹ ạ. Bây giờ mẹ hãy vui lên vì bên mẹ còn có con là chỗ dựa vững chắc tinh thần cho mẹ. Và bố mẹ cũng là niềm động lực lớn nhất giúp con vượt qua những khi mệt mỏi nhất. Bố mẹ hãy vui lên. Bây giờ bố mẹ có thể tự hào về con trai của bố mẹ rồi đấy. Con yêu bố mẹ rất nhiều", Xuân Mạnh chia sẻ trên trang cá nhân.

Bố mẹ mong chờ Công Phượng, Xuân Mạnh về sum họp - Ảnh 4.

Lời chia sẻ tình cảm của cầu thủ Xuân Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Cũng dễ hiểu những cảm xúc rất thật này của Xuân Mạnh, bởi anh là con trai út, sinh ra trong gia đình thuần nông với tuổi thơ khó nhọc. Năm lên lớp 6, Mạnh được vào lò đào tạo Sông Lam - Nghệ An theo đuổi giấc mơ đá bóng. Những năm tháng "quần đùi áo số" ăn tập với số tiền phụ cấp ít ỏi hàng tháng, Mạnh đều dành gửi về cho bố mẹ trả nợ tiền xây nhà.

"Hôm trước, nó gọi điện về bảo nếu có tiền thưởng, con gửi về cho bố mẹ trả nợ. Năm ngoái, căn nhà dột nát quá, gia đình tôi phải vay mượn để làm. Nó bảo bố mẹ vất vả nhiều rồi, giờ nó sẽ cố gắng để có thể lo cho vợ chồng tôi. Ba ngày con về nước, tôi cũng chưa được gặp mặt con", ông Linh tâm sự.

Nghệ An tặng bằng khen 4 cầu thủ U23 Việt Nam

Chiều tối 30-1, UBND tỉnh Nghệ An sẽ đón 5 cầu thủ U23 quê Nghệ An và Hà Tĩnh tại sân bay Vinh. Sau đó, các cầu thủ sẽ diễu hành quanh TP Vinh, gặp gỡ người hâm mộ trước khi trở về nhà.

Dịp này, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng tặng bằng khen cho 4 cầu thủ Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh (quê Yên Thành, CLB SLNA), Nguyễn Công Phượng (quê Đô Lương, CLB Hoàng Anh Gia Lai) và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (quê Tân Kỳ, CLB Sài Gòn).

HLV Park Hang Seo: U23 VN nghe lời, khiêm nhường và thích ăn ngon HLV Park Hang Seo: U23 VN nghe lời, khiêm nhường và thích ăn ngon Dân mạng không lãng quên "người hùng thầm lặng" của U23 VN Dân mạng không lãng quên 'người hùng thầm lặng' của U23 VN Dân mạng chế ảnh "những cái nhất" về U23 VN Dân mạng chế ảnh 'những cái nhất' về U23 VN
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên