15/12/2017 08:47 GMT+7

Bảo Yến và cuộc gặp định mệnh với Quốc Dũng

HẢI TRUNG
HẢI TRUNG

TTO - Danh ca Bảo Yến đã có những chia sẻ thật lòng trong Người kể chuyện tình về những bóng hồng trong tình khúc Quốc Dũng.

Nhạc sĩ Quốc Dũng sinh ra trên đất Thái vào năm 1951, năm 3 tuổi ông theo gia đình về Việt Nam.  Lên 10 tuổi gia đình cho ông theo học nhạc tại trường Quốc gia âm nhạc ở Sài Gòn. 

Đây chính là "nhân duyên" đưa ông đến với âm nhạc, trở thành một thần đồng âm nhạc hiếm có của làng nhạc Việt thời bấy giờ.

Em đã thấy mùa xuân chưa là ca khúc đầu tiên với những câu hát day dứt nói về tình cảm đầu đời của ông, được viết khi Quốc Dũng mới chỉ 17 tuổi. Nhạc phẩm nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và góp phần tạo tên tuổi của ông.

Sau thành công đó ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Chuyện ba người, Còn mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân, Thoát ly, Hoang vắng...

‘Em đã thấy mùa xuân chưa?’ được Triệu Long thể hiện đầy mới mẻ

Nam ca sĩ Triệu Long đã tái hiện khung cảnh chàng sinh viên với tình yêu trong sáng đầu đời đã vội để lại những vết hằn buồn khi người yêu theo gia đình đi biệt xứ.

Táo bạo khi đưa các vũ điệu jazz vào kịch, Nam Cường toát lên vẻ lãng tử khi hoá thân thành chàng nhạc công tài hoa tỏ tình cùng người đẹp Hà Thuý Anh. Nam Cường còn tự tin thể hiện ca khúc Mai với chất giọng đầy nội lực và sự điêu luyện trong phong cách trình diễn.

Đây là ca khúc được nhạc sĩ Quốc Dũng viết riêng cho ca sĩ Thanh Mai, lấy cảm hứng từ chính vẻ đẹp sắc sảo và cuộc đời của cô. 

Trong không gian của tình cảm đôi lứa tuổi học trò, Nam Cường thể hiện ca khúc ‘Mai’

Danh ca Bảo Yến cho biết chồng cô rất đa tình, cô gái nào đẹp chỉ cần nói một câu hơi trữ tình thôi là ông đã về viết nhạc. 

Bảo Yến cũng từng hỏi Quốc Dũng có phải bài hát này ông viết riêng cho ca sĩ Thanh Mai không, nhạc sĩ trả lời rằng Thanh Mai là nhân vật chính, ngoài ra còn có thêm ba, bốn cô Mai khác được thêm thắt vào. 

"Ngày xưa tôi buồn vì anh ấy yêu nhiều quá, nhưng cuối cùng ngẫm lại nhờ anh ấy yêu nhiều, mới có nhiều tác phẩm hay để lại cho đời nên tôi thông cảm",

Bảo Yến

Cũng trong thời gian này ông lập gia đình, nhưng chỉ 6 năm sau thì cuộc hôn nhân này tan vỡ. Những "vết nứt" trong tình cảm khiến Quốc Dũng đau buồn và buông bỏ âm nhạc trong một thời gian dài.

Bảo Yến và cuộc gặp định mệnh với Quốc Dũng - Ảnh 4.

Phú Quí và Thuý Huyền qua ca khúc 'Đường xưa'

Quốc Dũng từng nhiều lần nói lời từ biệt với người thương. Đồng cảm với nhạc sĩ, Phú Quí và Thuý Huyền giúp người xem cảm nhận rõ hơn hoài niệm về những kỷ niệm buồn đó qua ca khúc Đường xưaLối thu xưa

Hai bài hát được Quốc Dũng viết với sự rung cảm dành cho những người phụ nữ đã để lại hình bóng trong cuộc đời ông.

Danh ca Bảo Yến tiết lộ Quốc Dũng viết Đường xưa để nói về người yêu của một người bạn thân khi cô ấy qua đời. Bên cạnh đó ông còn lấy cảm xúc dựa vào một "bóng hồng" ở Đà Lạt từng khiến Bảo Yến phát ghen để viết nên ca khúc này.

Trải qua hành trình dài trên con đường đi tìm hạnh phúc, cuối cùng nhạc sĩ Quốc Dũng cũng tìm được tình yêu lớn trong cuộc đời mình, đó là danh ca Bảo Yến. Nhìn lại sóng gió về cuộc đời mình, nhạc sĩ đã sáng tác nên Chuyện hợp tan.

Thu Trang với ca khúc 'Chuyện hợp tan' thể hiện cảm xúc của người nhạc sĩ khi đứng trước những chuyện hợp tan của cuộc đời

Theo lời của Bảo Yến, nhạc sĩ Quốc Dũng viết bài hát này cho hai người bạn trước khi chia tay đi Mỹ, trong đó có mối tình nhỏ của các người bạn đó. "Anh viết chuyện hợp tan để miêu tả chuyện ly hợp thường tình của cuộc đời, bài hát viết cho người nam nhiều hơn nữ", Bảo Yến nói.

Bảo Yến nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của cô và nhạc sĩ Quốc Dũng ở đài truyền hình TP.HCM. "Lúc ấy tôi là ca sĩ còn anh làm biên tập, hòa âm phối khi. Để bày tỏ tình yêu dành cho tôi, anh viết tặng tôi ca khúc Bài ca Tết cho em khiến tôi vô cùng cảm động".

Nữ ca sĩ tâm sự dù hát Bài ca Tết cho em rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng đều cảm thấy vui, ấm áp trong lòng và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lúc trái tim cô rung động trước lời tỏ tình của Quốc Dũng.

Và cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, họ cũng có những lúc cãi nhau, giận hờn, ghen tuông. Thậm chí cũng có lúc họ đã ly thân vì hiểu lầm. Sau tất cả, giờ thì Quốc Dũng và Bảo Yến đã về bên nhau trong một không gian của âm nhạc, của tình yêu, tình bạn.

Quốc Dũng từng nói, cuộc đời còn là những ân tình, đời ông may mắn vì có Bảo Yến.

Người vợ tâm sự về những bóng hồng phía sau nhạc sĩ Châu Kỳ Người vợ tâm sự về những bóng hồng phía sau nhạc sĩ Châu Kỳ Nhạc sĩ Vũ Thành An và những chuyện tình lẩn khuất Nhạc sĩ Vũ Thành An và những chuyện tình lẩn khuất Chuyện tình ngang trái của nhạc sĩ Trúc Phương Chuyện tình ngang trái của nhạc sĩ Trúc Phương
HẢI TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên