Phóng to |
|
Cô Võ Thị Lưu Nhung (con gái liệt sĩ Võ Đình Cung, tại chiến trường khu 5 - 1973), một nhân vật trong chương trình - Ảnh do chương trình cung cấp |
Có thể nói những nhân vật được nhắc đến trong Như chưa hề có cuộc chia ly... số 37 đã bước ra từ những trang sách lịch sử kể về những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc VN.
Những thế hệ con cháu của các người lính thời chống Pháp rồi chống Mỹ chắc hẳn đã nghe bao lần những cái tên như: trung đoàn Phan Ðình Phùng - trận An Khê trong chín năm kháng chiến chống Pháp; trận Ðăk Tô - Tân Cảnh, chiến dịch Bắc Tây nguyên lần thứ nhất năm 1972, chiến trường Quảng Ðà ác liệt thời chống Mỹ... Có ai trong chúng ta biết hết về mỗi số phận những người lính đằng sau mỗi chiến công, họ về đâu, đi đâu?
Những người thực hiện chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly... đã gặp nhiều người trong số họ, có người vẫn đứng mũi chịu sào trong công tác, nhưng rất ngại kể lại những ngày mà tuổi trẻ của họ đã ghi những chiến công vẻ vang nơi chiến trường. Họ nghĩ "chuyện ngày xưa, kể lại trẻ con nó không thích!" và vẫn lặng lẽ một mình lặn lội đi tìm người thân. Câu chuyện về họ không phải về chiến công, mà về những con người hết sức VN.
Ðó là những người khi đất nước cần là lên đường, gác lại tình riêng, gác lại vui buồn sướng khổ để ra trận, như một câu thơ trong bài Cuộc chia ly màu đỏ của nhà thơ - liệt sĩ Nguyễn Mỹ: Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau. Ðất nước đã sạch bóng quân thù, những người lính trở về hòa vào muôn người và âm thầm giở ra rồi khép lại những niềm riêng, trong đó có cả những nỗi đau chia ly chưa được hàn gắn.
Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly... số 37: Bài ca người lính sẽ phát sóng trực tiếp lúc 20g10 chủ nhật 5-12 trên VTV1, VTV4 và Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận