06/11/2010 17:25 GMT+7

Như chưa hề có cuộc chia ly 36

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TT - Như chưa hề có cuộc chia ly... số 36 tập trung vào chủ đề Những đứa trẻ lạc nhà. Ðây là lần thứ ba chủ đề này được nhắc đến, cho thấy nguyên nhân gây chia ly này thật sự không thể xem thường.

Ðó là mỗi ngày trôi quá có 2.160 trẻ em vừa mất tích trên toàn thế giới. Có một ngày trong năm, ngày 25-5, được gọi là Ngày quốc tế trẻ mất tích. Những thông điệp được đưa ra đều chung một tinh thần: Hãy chỉ đường cho các em về nhà bằng sự chú tâm của toàn xã hội!

PInm5J3z.jpgPhóng to

Những đứa trẻ lạc nhà đang chờ được người thân nhận ra - Ảnh do Như chưa hề có cuộc chia ly cung cấp

Trong một tiếng truyền hình trực tiếp, 20 người con không biết đường về nhà sẽ lên tiếng về những chi tiết vụn vặt nhất họ còn lưu giữ trong ký ức thơ bé về gia đình của họ. Ðó là tên mình, tên cha, tên mẹ, anh chị em, hàng xóm, hình dung về ngôi nhà...

Và cũng có khi chỉ là một vài thông tin rời rạc trong số đó. Nhưng, Như chưa hề có cuộc chia ly... lần này là dành tặng những bậc cha mẹ có con đi lạc từ tấm bé, vì dù có xa cách 30-40 năm, khi những cái tên được cất lên, cha mẹ sẽ không thể không nhận ra. Ðể chắc rằng khi chương trình lên sóng, ở đâu đó một gia đình đang chăm chú theo dõi và chợt òa lên: Con của mình đây rồi!

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất