07/09/2007 07:41 GMT+7

Pinkville góp tiếng nói phản kháng bạo lực

MINH THU
MINH THU

TT - Sáng qua 6-9, đạo diễn Mỹ Oliver Stone đã đến làng Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), bắt đầu chuyến khảo sát tìm cảm hứng và bối cảnh cho bộ phim Pinkville về cuộc thảm sát Sơn Mỹ sáng 16-3-1968 tại ngôi làng này.

KLOcrY9T.jpgPhóng to
Đạo diễn Oliver Stone trả lời phỏng vấn báo chí trước đài tưởng niệm vụ thảm sát Sơn Mỹ - Ảnh: Minh Thu
TT - Sáng qua 6-9, đạo diễn Mỹ Oliver Stone đã đến làng Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), bắt đầu chuyến khảo sát tìm cảm hứng và bối cảnh cho bộ phim Pinkville về cuộc thảm sát Sơn Mỹ sáng 16-3-1968 tại ngôi làng này.

Đạo diễn Oliver Stone đến VN: Đi tìm Oscar thứ tư?

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Dưới cái nắng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo, Oliver Stone đội chiếc nón lá mộc mạc VN, đứng nghiêm trang với nén hương lặng người rất lâu trước đài tưởng niệm 504 thường dân vô tội đã bị thảm sát.

Về “làng Hồng”

Oliver Stone cho biết đây là lần đầu tiên ông đến Mỹ Lai (cách gọi của người Mỹ về làng này). Thắp hương tưởng niệm xong, ông vào thăm bảo tàng chứng tích Sơn Mỹ. Sau khi xem các hình ảnh, hiện vật của vụ thảm sát, ông và các cộng sự đã có cuộc họp nhỏ với ban quản lý khu chứng tích về vụ thảm sát năm xưa. Từng thành viên trong đoàn cẩn thận hỏi từng chi tiết về làng Mỹ Lai trước khi diễn ra vụ thảm sát: bờ tre, đường làng, những mái nhà tranh; về thời điểm, vị trí lính Mỹ đổ bộ xuống làng...

Chỉ trong buổi sáng 16-3-1968, 247 mái nhà bị thiêu rụi, 504 thường dân vô tội từ trẻ em đến người già bị lính Mỹ giết hại. Quân đội Mỹ đặt cho vụ thảm sát này với tên gọi “làng Hồng”. Oliver Stone lấy tên gọi này đặt tựa đề cho bộ phim Pinkville (tiếng Việt là “làng Hồng”). Oliver bộc bạch: “Tôi lấy làm tiếc về những gì đã qua và vô cùng cảm phục mảnh đất đau thương mà anh hùng này. Đã từng là lính tham chiến tại VN, nên tôi biết rất rõ về truyền thống yêu nước, anh dũng đấu tranh của dân tộc các bạn. VN chiến thắng là điều tất yếu”.

“Vụ Mỹ Lai vượt ra ngoài trải nghiệm của tôi”

Đã quá 11g30 nhưng Derer Hill, cộng sự của Oliver Stone, vẫn cần mẫn đếm từng bước trên chứng tích nền nhà bị thiêu cháy trơ trọi ở khu chứng tích Sơn Mỹ. Derer Hill đảm nhận vai trò thiết kế bối cảnh cho phim Pinkville, nên ông ghi chép chi tiết và chụp rất nhiều ảnh về hiện vật, không gian làng. Derer Hill nói có khả năng sẽ chọn Mỹ Lai để làm bối cảnh cho phim này. Dự kiến sẽ mời một số diễn viên VN cùng tham gia đóng.

Bà Phùng Thị Lệ Lý - người từng tham gia dựng bối cảnh làng quê VN tại Thái Lan (vào những năm 1992-1994) để Oliver quay bộ phim Trời và đất về đề tài chiến tranh VN - tiết lộ: “Ông ấy đã mời tôi làm cố vấn dàn dựng bối cảnh cho phim Pinkville. Tôi cảm thấy thật vinh dự vì được góp sức cho bộ phim thứ tư về đề tài chiến tranh VN của Oliver”.

Đạo diễn Oliver Stone cho biết: “Chúng tôi về làng Mỹ Lai để khảo sát các chi tiết có liên quan đến vụ thảm sát và gặp gỡ những người đã từng chứng kiến vụ thảm sát để biết điều gì đã thật sự diễn ra vào cái ngày kinh khủng đó. Vụ việc ở Mỹ Lai vượt ra ngoài trải nghiệm của tôi. Tôi muốn qua bộ phim thứ tư này sẽ góp tiếng nói phản kháng với bạo lực”.

Oliver Stone cho biết thêm lúc đầu ông dự định làm phim về việc truy đuổi Osama bin Laden hoặc đề tài chiến tranh ở Iraq, nhưng sau lại quyết định làm phim về Mỹ Lai. Oliver Stone nhấn mạnh: “Từng là người lính bộ binh Mỹ tại VN, vấn đề chiến tranh VN đã để lại nhiều cảm xúc trong tôi. Bởi lẽ nếu quên đi quá khứ, chúng ta có thể mắc phải sai lầm tương tự như vụ thảm sát Mỹ Lai!”.

MINH THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên