15/06/2006 15:01 GMT+7

Trình chiếu hai bộ phim tài liệu xuất sắc tại TP.HCM

Theo VnExpress
Theo VnExpress

Sau khi "chu du" ở nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế, "Sự nhọc nhằn của cát" và "Những nẻo đường công lý" của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ ra mắt khán giả TP.HCM vào 18-6. Có đề tài khác nhau, nhưng cả hai tác phẩm đều thể hiện cách nhìn rất nhân bản về cuộc sống.

kqemWntJ.jpgPhóng to
Một cảnh trong phim "Sự nhọc nhằn của cát"
Sau khi "chu du" ở nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế, "Sự nhọc nhằn của cát""Những nẻo đường công lý" của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ ra mắt khán giả TP.HCM vào 18-6. Có đề tài khác nhau, nhưng cả hai tác phẩm đều thể hiện cách nhìn rất nhân bản về cuộc sống.

Sự nhọc nhằn của cát của đạo diễn Nguyễn Thước là câu chuyện giản dị về những con người sống ở vùng bốn bề cát phủ. Thông qua cuộc mưu sinh nhọc nhằn của những người dân sống trên miền cát, một người con nơi đây miêu tả lại thế giới bên trong của những người đồng hương. Trong câu chuyện ấy, cát không vô tri mà tác động tới cuộc sống vật chất và cả thế giới tâm linh của con người. Và ngược lại, con người gánh lấy sứ mệnh làm cho từ cát hoa trái được sinh sôi.

Tác phẩm hấp dẫn với những thước phim được quay công phu cùng cách kể chuyện nhẹ nhàng, gợi nhiều cảm xúc. Nhân vật chính trong phim cả một đời đi tìm cái đẹp và đã tìm thấy một vẻ đẹp khác thường, lung linh, đầy bí ẩn ngay chính tại nơi mình đã sinh ra. Sự nhọc nhằn của cát từng được trao Bông sen Bạc tại Liên hoan phim VN lần thứ 14, năm 2004.

Những nẻo đường công lý của đạo diễn Lại Văn Sinh lại là chuyện về những nhân vật ở hai chiến tuyến trong cuộc chiến tranh VN cùng chia sẻ một mất mát lớn: Nỗi đau da cam. Phim mang phong cách của thể loại phóng sự, với tâm điểm là vụ kiện của các nạn nhân chất độc màu da cam ở VN. Đạo diễn đồng thời để cho tác phẩm của mình thoát khỏi tính thời điểm bằng những câu chuyện còn chưa cũ, với những con người đã phải chịu đau khổ vì tội ác chiến tranh hôm nay.

Xuất hiện trong phim, ngoài những nạn nhân VN còn có những người Mỹ cũng chung nỗi bất hạnh và giờ đây đang đứng cùng chiến tuyến với những người bạn Việt trên hành trình đòi công lý. Phim đã đoạt Cánh diều vàng 2004 của Hội Điện ảnh VN và Giải đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương 2004.

Hai bộ phim được chiếu vào lúc 9g sáng 18-6 tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, khán giả vào cửa tự do.

Theo VnExpress
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên