>> Yêu cầu tạm cấm Trọng Tấn và Anh Thơ biểu diễn
Giọng ca nhạc đỏ hàng đầu chia sẻ:
- Tôi chỉ mong công chúng hiểu, thông cảm và tha thứ. Hành động của tôi dù có lý do gì thì hoàn toàn không phải là quay lưng với lợi ích đất nước.
Ngay từ đầu tôi cũng xác định đó là nhiệm vụ chính trị của bộ, nghĩa là tôi ý thức rất cao việc đó dù rằng mình không phải là người nằm trong danh sách chính thức ngay từ đầu. Việc này tôi đi thay thầy Quang Thọ vì thầy bị tai nạn gãy tay. Nếu bình thường tôi có thể từ chối để nhà trường thu xếp người khác, nhưng với trách nhiệm và bằng cả sự trân trọng đối với thầy thì tôi quyết định đi thay.
Giám đốc và phó giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia cũng gọi điện nói: Em cố gắng giúp trường cũng như thầy Thọ biểu diễn tối 17-7 thôi. Đó là lời đề nghị chính thức của lãnh đạo học viện. Sau đó học viện gửi công văn lên bộ, hai bên hiểu công văn đến đâu thì tôi không biết nhưng tôi biết quyết định cử đi ngày 16 đến ngày 18-7 thì về. Tôi cũng phải chủ động đổi vé để về ngày 18-7.
Tôi có khó khăn riêng là đã nhận lo toàn bộ chương trình ngày 19-7 của Công an tỉnh Ninh Bình kỷ niệm ngành công an nhân dân. Mà làm việc với Công an Ninh Bình thì đã từ trước đó hàng tháng rồi. Dĩ nhiên đó là việc của cá nhân thôi, nghệ sĩ ngoài việc nhà nước thì cũng có những công việc bên ngoài mới có thể sống được bằng nghề. Để tham gia chuyến lưu diễn ở Lào, tôi cũng đã phải xin hủy show của nhạc sĩ Phú Quang tối 16-7. Tối 17-7, tôi có lịch biểu diễn tại Vĩnh Phúc và cũng phải thu xếp nhờ ca sĩ Việt Hoàn đi thay.
Hôm diễn chính thức tối 17-7 diễn ra rất thành công và tôi nghĩ mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lúc đó tôi cũng chuẩn bị tinh thần để về Việt Nam thì sáng 18-7, bộ có cử một số người trong đoàn công tác làm việc. Thư ký bộ trưởng chuyển lời bộ trưởng đề nghị hai ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ ở lại vào tối 18-7 biểu diễn trong tiệc chiêu đãi của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Việc này quá gấp gáp. Sự việc phát sinh thêm khiến tôi rất khó xử. Nếu như trong nước thì rất dễ sắp xếp vì có nhiều chuyến bay. Đầu tiên tôi đưa ra phương án hay là tôi với Anh Thơ diễn từ 18g đến 19g30 rồi sẽ bay về Việt Nam trong chuyến bay cuối lúc 20g05. Tuy nhiên, những người gặp tôi cũng không dám quyết vì sợ nhỡ bộ trưởng đề nghị biểu diễn vào lúc ăn tiệc thì không kịp ra máy bay.
Tôi nghĩ đã hoàn thành nhiệm vụ chính rồi, và cũng nói với họ là: Thôi thông cảm cho bọn em, việc ở Ninh Bình cũng rất quan trọng. Tôi gọi về cho Công an tỉnh Ninh Bình thương lượng và họ cũng rất gay gắt, khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng không có một bằng chứng nào để chứng minh những đối thoại trao đổi đó. Trong hợp đồng ghi rõ nếu có khó khăn gì thì hai bên sẽ gặp nhau thương lượng trước một tuần. Lúc đó tôi lại chỉ có thời gian từ 9g sáng đến 13g chiều, thời gian quá gấp gáp. Anh Tân - thư ký của bộ trưởng - cũng đã nói chuyện với Công an Ninh Bình và họ cũng chưa thông cảm. Bộ cũng đã nhờ bí thư tỉnh Ninh Bình tác động vào. Sau đó, tôi có gọi lại cho Công an Ninh Bình thì họ nói là bí thư không can thiệp việc này. Cuối cùng thời gian quá ngắn và tôi đã quyết định về.
Thật sự về mặt chính trị lúc đó tôi cũng chưa ý thức được hết. Tôi đã đưa ra một quyết định vội vã. Công điện đã nâng tầm việc này lên thành tôi đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia. Mình phải gánh lợi ích quốc gia cho toàn bộ chuyện đó thì quá lớn. Trong giải trình, tôi cũng mong bộ xem xét công và tội để giảm nhẹ kỷ luật. Đây cũng là kinh nghiệm xương máu trong nghề diễn của tôi.
HÀ HƯƠNG thực hiện
|
Ninh Bình không thúc giục hai nghệ sĩ về hát Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng qua 21-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Hữu Bình cho biết: “Tôi theo dõi vụ việc qua báo chí và thật lòng rất buồn cho cả hai nghệ sĩ và cả tên tuổi của Ninh Bình - vô tình bị làm bên thứ ba cho một câu chuyện không hay. Tôi cũng biết là do có thêm một đêm diễn ở Vientiane, Bộ VH-TT&DL đã chuyển lời nhờ Tỉnh ủy can thiệp với Công an tỉnh, không buộc hai nghệ sĩ phải về hát ngày 19-7 theo hợp đồng đã ký. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã vui vẻ chấp nhận thay đổi ca sĩ theo bố trí của Học viện Âm nhạc quốc gia VN, dù không kịp thay đổi tên trên giấy mời vì quá gấp. Chính vì thế, sự việc như báo chí đã nêu khiến tôi rất ngạc nhiên. Ninh Bình không hề thúc ép nghệ sĩ phải về hát, và không ai có thể trách các nghệ sĩ nếu họ ở lại. Rõ ràng, dù là biểu diễn ngoài chương trình chính thức nhưng “phương diện quốc gia” phải được đặt cao hơn tất cả. Theo tôi, một nghệ sĩ được đánh giá rất cao cả về tài năng và đạo đức như Trọng Tấn chắc đã có một yếu tố tâm lý bất ngờ hay một hiểu lầm nào đó mới hành xử như vậy, chứ bình thường trong tất cả những sự kiện khác mà tôi từng tổ chức và chứng kiến (trước khi về Ninh Bình, ông Bình là giám đốc Sở Du lịch Hà Nội), anh ấy rất chừng mực và điềm đạm, ý thức rất rõ vai trò và danh dự của mình. Thậm chí, nhiều lần xong sự kiện chính (với thù lao không hề cao), đến khi vào tiệc, được gợi ý hát dù với thù lao rất cao, Trọng Tấn cũng không bao giờ hát. Vì thế, tôi mong sự việc vừa rồi chỉ dừng ở mức độ sự cố, hai nghệ sĩ đã nhận ra sai lầm của mình và đã phải trả giá bằng sự thất vọng của người hâm mộ, thế là quá đủ. Có lẽ không nên dùng đến biện pháp hành chính làm gì”. THU HÀ ghi |
Tôi là một người rất hâm mộ giọng hát của ca sỹ Trọng Tấn, sự việc vừa qua chỉ là sự cố mà thôi. Trong cuộc sống ai cũng phải mắc phải lỗi lấm đáng tiếc xẩy ra, song quan trọng là mình biết vượt qua và làm lại từ đầu.
Tôi là người luôn yêu quý và hâm mộ giọng hát của hai ca sĩ Trọng Tấn - Anh Thơ. Sự cố vừa qua khiến tôi bất ngờ và tiếc cho anh chị, tôi mong đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, xin anh chị hãy xem đó là một bài học cho cả cuộc đời của mình để không bao giờ xảy ra những chuyện thế nữa.
Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, anh chị sẽ có lại niềm tin trong lòng người hâm mộ, bởi sự cống hiến của các anh chị không phải ai cũng là người không biết. Tôi tin vào sự trong sáng của anh chị và mong anh chị tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn yêu quý và vẫn muốn nghe giọng hát của anh chị.
Tôi nghĩ đây là do khâu tổ chức thiếu kinh nghiệm - không thể trách 2 ca sĩ Trọng Tấn - Anh Thơ , Bộ VHTTDL nên tự kiểm điểm mình trước rồi hãy kỷ luật người khác. Theo tôi Trọng Tấn - Anh Thơ đã hoàn thành nhiệm vụ mà Học viện âm nhạc giao, phần phát sinh thêm là do khâu tổ chức kém.
Quan hệ Việt - Lào là quan hệ truyền thống tốt đẹp. Chúng ta đang cố gắng thực hiện nhiều việc thể hiện tình cảm hữu nghị cao quí giữa hai nước. Việc nghệ sỹ Trọng Tấn và Anh Thơ không thể ở lại để biểu diễn có lẽ là sự cố cần rút kinh nghiệm. Các báo không nên tiếp tục bàn thêm về vấn đề này, vì như thế có thể làm mọi chuyện trở nên xấu đi, đặc biệt là qua đó có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của các bạn Lào.
Trước hết tôi nghĩ rằng lẽ ra cần phải tìm hiểu thật kỹ nguyên do rồi mới có thể ra công văn đề nghị cấm biểu diễn (dù chỉ là tạm thời) đối với hai ca sĩ. Trót theo nghiệp hát nói riêng, làm nghệ thuật nói chung, việc cấm biểu diễn bị xem là một sự tác động (nếu không muốn nói là xúc phạm) không hề nhỏ. Đằng này, dường như chúng ta đang cố gắng "trảm" trước rồi "tấu" sau và hạ hồi phân giải. Xử lý nghệ sĩ, ở đây là công chức không khó, song xử lý sao cho tâm phục khẩu phục mới khó! Chưa cho người trong cuộc cơ hội giải trình, chưa xem xét nên xử nghệ sĩ theo Luật công chức hay các quy định điều chỉnh trong lĩnh vực biểu biễn song đã ra lệnh cấm e rằng có phần hơi vội vã!
Với bản thân Trọng Tấn, tôi nghĩ những giải trình của anh trong bài báo trên là khá thuyết phục. Sự thuyết phục chỉ có thể có được xuất phát từ tình cảm chân tình và sự thật hiển nhiên. Theo tôi, ở đây chỉ có thể xem là sự cố đáng tiếc, song trong trường hợp muốn truy đến cùng lỗi của ai, ắt hẳn nên xem lại khâu tổ chức mà cụ thể là những cá nhân thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.
Ông Trần Hữu Bình - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng ông biết là do có thêm một đêm diễn ở Vientiane, Bộ VH-TT&DL đã chuyển lời nhờ Tỉnh ủy can thiệp với Công an tỉnh, không buộc hai nghệ sĩ phải về hát ngày 18 -7 theo hợp đồng đã ký. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã vui vẻ chấp nhận thay đổi ca sĩ theo bố trí của Học viện Âm nhạc quốc gia VN, dù không kịp thay đổi tên trên giấy mời vì quá gấp. Chính vì thế, sự việc như báo chí đã nêu khiến tôi rất ngạc nhiên. Ninh Bình không hề thúc ép nghệ sĩ phải về hát, và không ai có thể trách các nghệ sĩ nếu họ ở lại. Rõ ràng, dù là biểu diễn ngoài chương trình chính thức nhưng “phương diện quốc gia” phải được đặt cao hơn tất cả.
Tuy nhiên, theo tôi, ông phó chủ tịch tỉnh cũng là người ngoài cuộc, trong khi người trong cuộc chính là Công an tỉnh Ninh Bình cùng lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh này - những người có liên hệ trao đổi trực tiếp với hai ca sĩ và lãnh đạo Bộ từ Vientiane! Vì lẽ đó, nếu xét thấy phải đối chất làm rõ, thì đối tượng phải là hai nghệ sĩ và lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình!
Gửi hai bạn Trọng Tấn & Anh Thơ!
Theo tôi hai bạn nên nhìn thẳng vào sự việc và nên chấp nhận mọi hình thức kỷ luật cũng như chấp nhận bị dư luận "ném đá" trong thời gian này bởi tôi luôn tin vào nhân cách của các bạn. Các bạn vẫn còn rất nhiều thời gian để làm lại, quan trọng là các bạn có đủ dũng cảm để đối diện với công luận hay không. Làm người ai mà chẳng có sai lầm, quan trọng là có dám nhìn nhận vào để sửa chữa hay không? Chúc các bạn hãy dũng cảm đứng dậy để bước tiếp. Chào thân ái!
Mong hai bạn Trọng Tấn và Anh Thơ đừng buồn. Rồi sẽ qua đi những ngày dông bão cuộc đời thôi. Sự cố vừa rồi của các bạn là bài học. Thực tế khó lường hết được rủi ro. Đây là một rủi ro cho hai bạn. Chúng tôi luôn yêu quý hai bạn. Chúc hai bạn hãy kiên nhẫn, chấp hành tốt các hình thức của Ban lãnh đạo phán quyết. Chúc hai bạn thành công!
Là một khán giả yêu quý Trọng Tấn và Anh Thơ, cũng như yêu quý dòng nhạc cách mang, tôi nghĩ có thể thông cảm được cho hai nghệ sỹ. Một chương trình làm việc với nước bạn mà không đươc chuẩn bị kỹ trước thì không nên trách ai cả. Chương trình làm việc là phải thông báo trước cho toàn thể các nhân viên trong đoàn để họ còn chuẩn bị, không thể tùy hứng như vậy được. Những người như tôi vẫn yêu quý Trọng Tấn và Anh Thơ vì quá trình họ đã cống hiến. Bộ VH-TT& Du lịch nên xem xét lại cách thức làm việc của mình.
Theo mình, sự việc vừa qua xem như một sự cố trong công việc. Trọng Tấn và Anh Thơ chỉ cần rút kinh nghiệm, không nhất thiết phải có hình thức kỷ luật gì, xin chia sẻ cùng 2 ca sĩ sự cố trên. Tôi rất thích giọng ca của Trọng Tấn.
Qua những lời giải bày khá chân thật của Ca sỹ Trọng Tấn, tôi thấy Bộ VH-TT & DL cũng cần xem lại trách nhiệm của mình. Trong một chương trình nếu có tính chính trị và tầm cỡ lợi ích quốc gia quan trọng thì việc chuẩn bị phải chu đáo và lẽ ra, Bộ nên sắp xếp chương trình, thời gian cụ thể trao đổi với ca sỹ để xem họ có thể đáp ứng hay không, và nếu có khó khăn gì cũng có thể giàn xếp và giúp họ thoải mái biểu diễn.
Việc hát ở buổi tiệc là do ban tổ chức tự ý yêu cầu ca sĩ Trọng Tấn hát, việc này nằm ngoài lich biểu diễn ở Lào. Vì công việc tôi cũng sẽ làm như Trọng Tấn thôi. Lỗi này hoàn toàn do ban tổ chức làm việc không có kế họach gì cả. Chỉ tội cho Trọng Tấn và Anh Thơ.
Tôi và mọi người dân Việt Nam cũng như những người Việt kiều yêu nước, đã từng được nghe tiếng hát của 2 ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ. Những giai điệu ấy đã đi vào lòng người không thể nào quên được. Quê hương đất nước tự hào về tài năng ấy. Đáng tiếc vừa qua 2 ca sĩ mắc khuyết điểm chờ kỷ luật. điều đó làm cho tất cả nhưng ai yêu nghệ thuật âm nhạc, yêu giọng hát Trọng Tấn - Anh Thơ lặng đi, cảm như chính mình tổn thương vậy.
Chỉ mong sao tổ chức kỷ luật lấy phương châm "đánh kẻ chạy đi không đánh người quay lại". Ở đời ai cũng một lần sai, một lần vấp ngã. Điều quan trọng họ đã thấy cái sai, cái sai đó và biết nhận khuyết điểm xin lỗi, để sửa sai phấn đấu vươn lên.
Tôi chỉ mong sao Trọng Tấn và Anh Thơ nhận khuyết điểm phê bình, khiển trách, để rút kinh nghiệm phấn đấu tốt hơn nữa, phục vụ cho Đảng cho dân.
Thực tình tôi cũng rất bất ngờ trước sự việc xảy ra với hai nghệ sĩ, nhưng tôi đồng tình với ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Hữu Bình là "chỉ dừng ở mức độ sự cố, hai nghệ sĩ đã nhận ra sai lầm của mình và đã phải trả giá bằng sự thất vọng của người hâm mộ, thế là quá đủ. Có lẽ không nên dùng đến biện pháp hành chính làm gì”. Trong tôi và hầu hết những người Viêt yêu dòng nhạc Cách mạng vẫn còn yêu mến Trọng Tấn, Anh Thơ-những nghệ sĩ bằng tài năng, tình cảm của mình đã mang đến cho chúng ta những cảm xúc tinh thần để ta thêm yêu, thêm tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng! Mong hai nghệ sĩ vượt qua sự cố này để tiếp tục thành công!
Dù lý do nào thì đây chỉ trách cứ Trọng Tấn và Anh Thơ về tư cách nghĩa vụ công dân với nhiệm vụ mà tổ chức giao cho, chứ không phải người hâm mộ với nghệ sĩ. Có điều, tổ chức giao nhiệm vụ không thật rõ ràng, vì đây là cả một chuyến đi quan trọng, được chuẩn bị từ rất lâu, những người thay mặt tổ chức phải cân nhắc mọi mặt cụ thể và khi phát sinh tình huống đột xuất thì phải có trách nhiệm xử lý các điều kiện cần thiết để người được giao nhiệm vụ không chỉ hiểu ý nghĩa của vấn đề, mà còn phải tạo cho người ta yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Nghe ông Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và Trọng Tấn nói về quan hệ công việc đã sắp xếp từ trước và vấn đề đột xuất phát sinh khi Trọng Tấn ở nước ngoài có chỗ khác nhau, tôi rât buồn vì tôi tin là dù đã mắc sai lầm nhưng Trọng Tấn không thể đặt điều để biện minh cho sai lầm của mình. Đừng dồn người có sai lầm vào thế bí và oan uổng, nhất là với tư cách một ông quan hàng đầu của một tỉnh. Riêng Trọng Tấn và Anh Thơ, tôi nghĩ đây không phải là tai nạn nghề nghiệp, mà là ý thức công dân. Sớm nhận ra sai lầm và có quyết tâm sửa chữa là điều mọi công dân đều mong mỏi ở hai ca sĩ này. Và bây giờ hãy bình tĩnh tự phê bình một cách thành khẩn không chỉ để bản thân trưởng thành thêm, mà còn là việc đáng làm.
Anh Trọng Tấn & chị Anh Thơ yêu quý
Khán giả luôn yêu quý giọng hát của anh chị, không quay lưng lai vói anh chị đâu. Tiếng hát của anh chị đem lại cho người nghe thức tỉnh mọi lúc. Nhưng cũng mong đừng vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi mọi cái vốn quý của trời cho anh chị nhé. Chúc anh chị vượt qua sự việc này.