26/02/2010 22:15 GMT+7

Tata Young: hi vọng có buổi diễn miễn phí cho teen Việt

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
QUỲNH NGUYỄN thực hiện

TTO - Tối 26-2, nữ ca sĩ nổi tiếng Thái Lan Tata Young có buổi diễn đầu tiên tại The Hi-fi (38 Nguyễn Huệ, TP.HCM). Trước buổi diễn, cô đã dành một cuộc trò chuyện ngắn, cởi mở với Tuổi Trẻ Online.

0jKK5Gof.jpgPhóng to
Tata Young

- Tôi cũng rất vui. Tôi đã nghe nhiều về Việt Nam và khi biết mình sẽ đến để trình diễn tôi đã vui sướng đến... ngã bệnh đây (cười). Tôi bị sốt nhẹ hồi sáng nay những giờ thì ổn rồi. Đã sẵn sàng để trò chuyện với bạn và trình diễn thật “bốc” tối nay.

* Các fan tại Việt Nam của Tata khá đông, chủ yếu là giới trẻ, học sinh và sinh viên. Và họ rất náo nức trước sự xuất hiện của Tata tại Việt Nam. Tuy nhiên không gian của The Hi-fi có lẽ vẫn chưa đủ lớn cũng như giá vé cho chương trình khá cao (rẻ nhất là 250.000 đồng - NV) nên rất nhiều bạn không có cơ hội đến xem. Liệu Tata sẽ quay lại và có các buổi trình diễn quy mô hơn?

- Buổi diễn này là do The Hi-fi mời tôi, vì vậy chương trình mới diễn ra trong khuôn viên của The Hi-fi. Và tôi cũng không ngờ lượng fan của mình ở Việt Nam nhiều đến thế. Thật tiếc và buồn vì không thể phục vụ các bạn nhiều hơn trong đêm diễn lần này. Tuy nhiên tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để quay lại trình diễn. Nếu có được nhà tài trợ tốt thì quy mô sẽ lớn hơn và có thể là sẽ miễn cả vé vào cổng cho các bạn ở tuổi ô mai.

Gw07FoYf.jpgPhóng to
Tata Young: "Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để quay lại trình diễn". Ảnh chụp chiều 26-2-2010 - Ảnh: Gia Tiến

* Sau chuyến đi và chương trình biểu diễn này Tata có dự định mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam?

- Với sự ủng hộ cuồng nghiệt của các bạn, hẳn nhiên êkip của chúng tôi sẽ có kế hoạch về việc này. Tôi được biết phần lớn fan tại Việt Nam biết tôi qua các chương trình của MTV và cả qua... băng đĩa lậu nữa (cười). Vậy nên trước mắt, nếu được, chúng tôi sẽ tìm kiếm những đối tác để phát hành băng đĩa gốc và các sản phẩm âm nhạc có chất lượng của tôi tại thị trường Việt.

* Tata là một trong những gương ca sĩ điển hình của châu Á không chỉ thành công tại thị trường trong nước, thị trường châu Á mà còn ở thị trường Mỹ. Liệu Tata có thể chia sẻ vài kinh nghiệm và bí quyết để thành công?

"Tôi vẫn muốn hát tốt nhạc Thái và phục vụ hết mình cho người Thái. Tôi cho rằng việc hát bất cứ ngôn ngữ nào, chứ không riêng gì tiếng Anh, đều cần phải đúng với tinh thần, nền văn hóa mà thứ tiếng đó được sinh ra. Nếu sao chép thô thiển thì rất khó được chấp nhận và thành công". (Tata)

- Việc mẹ là người Thái, ba là người Mỹ là một trong những yếu tố giúp tôi thành công, vì ngoại hình của tôi có vẻ quốc tế hơn (cười). Ngoài ra tôi cũng được học và tốt nghiệp tại các trường quốc tế ở Bangkok nên khả năng nói tiếng Anh, giao tiếp và hòa nhập với những người bạn khác quốc tịch cũng rất dễ dàng.

Thêm vào đó tôi cũng lớn lên trong môi trường đầy âm nhạc. Ba mẹ tôi tuy không phải là ca sĩ nhưng họ có thể hát tốt và rất yêu âm nhạc. Tôi được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, được ba mẹ ủng hộ hết mình khi tôi muốn theo đuổi nghiệp cầm ca. Nhưng quan trọng hơn hết là khả năng, sự tự tin, hiểu rõ bản thân và niềm đam mê ca hát cháy bỏng trong tôi.

Niềm đam mê đã dẫn dắt và dạy tôi cần phải làm những gì cho sự phát triển của mình. Tôi cho rằng chính điều này đã giúp tôi chinh phục được người hâm mộ không chỉ tại Thái Lan mà còn ở các thị trường khó tính, mang tính quốc tế khác.

* Tata có thể chia sẻ những kế hoạch sắp tới của mình với khán giả Việt Nam không?

- Cách đây hai hôm tôi đã có một đêm diễn đáng nhớ trong buổi hòa nhạc tưởng niệm Micheal Jackson tại Bangkok (Thái Lan). Và tối nay sẽ là một đêm đáng nhớ nữa tại Việt Nam. Thời gian tới tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất quảng bá cho album hát tiếng Anh mới nhất của tôi là Ready to love. Tôi cũng mong chờ một vai diễn cho Hollywood. Nếu được diễn cùng Will Smith, thần tượng của tôi, thì thật vô cùng hạnh phúc!

* Cám ơn Tata. Chúc bạn đạt được ước nguyện và ngày cành thành công!

Vài nét về Tata Young

Tata Young (tên khai sinh: Amita Marie Young), sinh ngày 14-12-1980 tại Bangkok,Thái Lan.

Mang trong mình hai dòng máu, Thái Lan của mẹ và Mỹ của bố, Tata Young vừa có sự sôi nổi, gợi cảm của dòng máu châu Mỹ, vừa có sự duyên dáng, đáng yêu của người châu Á.

Ngay từ khi mới 11 tuổi, Tata đã định hướng tương lai của mình: trở thành ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng toàn thế giới sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc của Thái Lan.

E1aeYMv1.jpgPhóng to

14 tuổi, Tata Young ký hợp đồng với hãng GMM Grammy, tập đoàn giải trí lớn nhất Thái Lan, và ghi âm đĩa hát đầu tiên. Album Amita Tata Young được bán được hơn 1 triệu bản trong 5 tháng và đưa Tata Young trở thành “hiện tượng” của showbiz Thái Lan.

Album tiếng Anh đầu tiên Tata Young I Believe được phát hành trong năm 2004 đưa Tata Young lọt vào danh sách những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất khu vực châu Á.

Trong năm 1997, Tata quyết định “dấn thân” phát triển sự nghiệp điện ảnh: cô nhận lời góp mặt trong bộ phim The Red Bike Story. Với khả năng diễn xuất khá, Tata Young đã chinh phục các khán giả màn ảnh nhỏ và được bầu chọn là Nữ diễn viên xuất sắc nhất Thái Lan năm 1997 tại lễ trao giải Blockbuster Entertainment Awards 1997 của Thái Lan (một giải thưởng ghi nhận những gương mặt nghệ sĩ nổi trội trong năm được tổ chức thường niên của Thái Lan).

Cũng trong năm này, Tata Young được tạp chí Elle của Thái bầu chọn là một trong 10 gương mặt có ảnh hưởng nhất Thái Lan. Một năm sau đó, cô cũng lọt vào danh sách 25 người có phong cách gây ảnh hưởng nhất khu châu Á của tạp chí Asiaweek. Thậm chí cả tờ Time cũng dành riêng một bài báo ghi lại những thành tựu của người đẹp châu Á này. Sau The Red Bike Story, Tata tiếp tục góp mặt trong hai phim nhựa nữa là O-Negative Plai Tien.

Tại Nhật Bản, một thị trường âm nhạc “khó tính” (vốn không dành nhiều thiện cảm cho các nghệ sĩ nước ngoài), Tata Young cũng gặt hái thành công. Ca khúc Sexy, Naughty, Bitchy nằm trong album I Believe của cô đã lọt thẳng vào bảng xếp hạng Oricon 10 ca khúc ăn khách nhất Nhật Bản. Hơn 300.000 bản I Believe của Tata Young được tiêu thụ sạch tại Nhật

Năm 2006, album tiếng Anh thứ hai của Tata Young, Temperature Rising, được tung ra thị trường Mỹ và toàn thế giới và nhận được phản hồi tích cực của giới phê bình.

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên