03/09/2013 16:33 GMT+7

Con đi thi The Voice, bố nấu ăn trong toilet

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TTO - Câu chuyện “cười ra nước mắt” kể quá trình đưa con đi thi The Voice Kids của anh Lương Quốc Thái - phụ huynh thí sinh Lương Thùy Mai (đội HLV Thanh Bùi) - đang khiến dư luận ít nhiều chú ý.

jWPUqPMQ.jpgPhóng to
Anh Võ Văn Công, cha thí sinh Võ Thị Thu Hà, xắt rau nấu cơm trong toalet khách sạn những ngày đưa con đi thi The Voice Kids tại TP.HCM - Ảnh facebook anh Thái
DWFT0kdQ.jpgPhóng to
Phía sau những tiết mục rực rỡ trên màn ảnh nhỏ là cảnh đời thường của các phụ huynh và thí sinh đi thi hát - Ảnh facebook anh Thái
XYlBLo3K.jpgPhóng to
Anh Võ Văn Công, cha thí sinh Võ Thị Thu Hà, giặt đồ con gái trong bồn tắm khách sạn những ngày đưa con đi thi The Voice Kids tại TP.HCM - Ảnh facebook anh Thái

Tôi đưa con đi thi The Voice Kids

Anh Lương Quốc Thái, 42 tuổi, là người làm trong ngành truyền thông hơn 20 năm qua và từng tham gia sản xuất game show trên truyền hình tại Hà Nội, kể lại quá trình đưa cô con gái út của anh là Lương Thùy Mai tham dự cuộc thi The Voice Kids 2013 qua một bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân của anh.

Dư luận biết đến câu chuyện hai bố con anh Thái và bé Mai vào ngày 2-9 và lập tức xôn xao. Rất nhiều chi tiết thực tế “cười ra nước mắt”, những cảnh oái oăm “đoạn trường ai có qua cầu mới hay” được anh Thái kể lại đầy sinh động, hài hước và nhiều ẩn ý thú vị.

Ít ai biết để các con ăn mặc đẹp đẽ, hát hò lộng lẫy trên sân khấu rực rỡ được ghi hình phát sóng toàn quốc hằng tuần thì có những người bố lặng thầm đi chợ mua rau về nấu nướng trong… toilet khách sạn để tồn tại suốt thời gian con cái tham gia tranh tài.

Việc tháp tùng chăm sóc con cũng khiến các phụ huynh xa nhà bị áp lực và căng thẳng đến nỗi mất ngủ hay khi đánh bài giải khuây bị thua có 30.000 đồng thôi vẫn trở nên cáu gắt...

Người đọc có thể thấy rõ “từ bên trong” những chuyện bếp núc của một cuộc thi âm nhạc thu hút dư luận phát sóng trên truyền hình, hiểu hơn về “công nghệ sản xuất” show truyền hình tại VN vốn còn rất nhiều điều đáng bàn và đằng sau ánh hào quang trên sân khấu là những điều rất thực tế nơi hậu trường.

Trên hết, người đọc cũng cảm nhận được một câu chuyện về tình cha con khá xúc động qua bài viết dài gần 10.000 từ mang tựa “Tôi đưa con đi thi The Voice Kids” của anh Thái.

Chiều 3-9, trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ Online, anh Lương Quốc Thái cho biết: “Tôi bắt đầu viết nhật ký từ khi The Voice Kids đang tiến đến vòng Live show 1 ở TP.HCM. Khi bé Mai dừng cuộc chơi và hai bố con quay trở ra Hà Nội thì tôi cũng viết xong. Nhiều phụ huynh có con em thi The Voice đã được tôi đọc cho nghe về bài viết của mình. Ai cũng cười”.

Anh Thái kể gia đình tốn trên 50 triệu đồng để hai bố con từ Hà Nội lặn lội vào TP.HCM ba lần phục vụ cho việc tham gia The Voice Kids. “Vòng Giấu mặt tôi ở hai tuần, vòng Đối đầu ở ba tuần và đến vòng Live show ở một tháng rưỡi. Suốt thời gian đó tôi tạm nghỉ làm việc. Tôi nghĩ gia đình đã trả một cái giá khá cao cho việc phát hiện tố chất và năng khiếu có thể làm ca sĩ của con gái mình. Dù vậy, vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ thành ca sĩ chuyên nghiệp sau này”.

Anh Thái nhấn mạnh: “Bài viết của tôi không có ý định chê trách hay phê phán bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn chia sẻ tâm trạng của một người đã trải qua một chuyến đưa con đi thi hát trên truyền hình với nhiều vất vả mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Tôi thấy khi tham gia cuộc thi hát, con tôi vẫn “được” khá nhiều:

1. Được thể hiện mình và bộc lộ năng khiếu mà một người bố như tôi không hề phát hiện (giá hơi cao để bố biết con có năng khiếu).

2. Bé được tiếp xúc và học được từ HLV của mình - một người đem cả tình thương yêu và đam mê âm nhạc để truyền đạt cho con - khiến cho tất cả những gì còn tiềm ẩn về năng khiếu âm nhạc của con tôi được bộc lộ. Tiếc là năng khiếu thì đã bộc lộ nhưng rèn luyện và nâng nó lên một tầm cao mới thì thời gian không còn nữa.

3. Bé có thêm rất nhiều bạn bè và nhận được sự yêu thương của rất nhiều người.

Còn những cái “mất” là:

1. Các bậc làm cha làm mẹ tốn quá nhiều thời gian để theo con. Nếu (chỉ có một người) giành giải thưởng thì con cũng chưa thể làm ca sĩ.

2. Để theo học trường nhạc, định hướng cho con theo đúng khả năng và năng khiếu của con thì quá sớm hoặc chương trình không có liên kết với bất cứ trường âm nhạc nào để có thể đưa các bé trong top 15 – 9 – 3 và cũng không định hướng đào tạo âm nhạc cho các bé đã vào đến top này, vì thế cuộc thi chỉ đơn thuần như một cuộc chơi - một cuộc chơi tốn kém.

3. Các bậc phụ huynh cũng như các bé hẫng hụt vô cùng. Bởi khi rời cuộc chơi (bị loại) thì ban tổ chức không hề có một động thái (dù là chia tay hay một lời động viên khích lệ chứ đừng nói gì đến quà lưu niệm hay logo của chương trình).

Với tất cả những cảm nhận chân thực, tôi viết ra những dòng này với hi vọng những ông bố, bà mẹ đang có ý định cho con đi thi cuộc thi này cần cân nhắc và suy nghĩ kỹ và coi bài viết của tôi như một kênh để tham khảo. Quyền quyết định vẫn là ở các bạn”.

Bài “Tôi đưa con đi thi The Voice Kids” của anh Lương Quốc Thái đang gây tranh cãi. Một số ý kiến đặt vấn đề về việc tại sao một số phụ huynh lại sẵn sàng "sống chết" đưa con đi thi hát để đánh đổi với việc mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc mà chỉ có "người trong cuộc" mới thấu hiểu "nỗi đoạn trường".

Bạn đọc là phụ huynh từng có dịp đưa con em đi thi hát hay tham gia các cuộc tranh tài nghệ thuật nếu có ý kiến xin vui lòng gửi vào phần Ý kiến bên dưới.

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên