11/04/2012 23:10 GMT+7

Hoàng thành Huế lung linh trong lửa Carabosse

Tin, ảnh: THÁI LỘC – NGỌC HIỂN
Tin, ảnh: THÁI LỘC – NGỌC HIỂN

TTO - Tối 11-4, hàng vạn ngọn lửa đã được đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse (Pháp) thắp lên sáng rực cả không gian bờ thành phía đông bắc của hoàng thành Huế.

Hàng vạn du khách và dân chúng Huế đã đến xem và vô tình trở thành một phần của tác phẩm sắp đặt lửa độc đáo này.

Festival đến với học sinh vạn đòMúa thổ dân Úc Descendance diễn tại Việt Nam

2jMDUrQa.jpgPhóng to
Các tiết mục của Carabosse hấp dẫn mọi lứa tuổi
Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Cho dù trước đó ngọn lửa này đã được mong chờ như là tiết mục hấp dẫn bậc nhất trong tất cả chương trình nghệ thuật ở Festival Huế 2012. Song bước vào không gian và chứng kiến toàn bộ khung cảnh, tất cả đều vượt ngoài sự tưởng tượng của phần lớn mọi người.

Người xem bắt gặp rất nhiều mô hình lửa, từ hình nón, hình tháp, hình cầu, hình chữ “thọ”, hình áo may ô, hình vòng cung, hình võng… Những ngọn lửa được thắp bằng nhiều loại chất liệu, từ gas, sáp và than củi…

QEw4Szoa.jpgPhóng to
Hàng lửa mô hình “nụ” thắp sáng trên đường Phượng bay
kjkZO4NE.jpgPhóng to
Di sản Huế lung linh trong ánh lửa cháy rừng rực
8ePFaJJd.jpgPhóng to
Ngọn lửa cháy giăng giăng trên bờ thành
ovTfByWX.jpgPhóng to
Mô hình lửa hình chữ “phước” – chữ dùng quen thuộc trên kiến trúc và vật dụng của người Huế được thắp sáng lung linh trên mặt nước Ngoại Kim Thủy
XfUsBVFT.jpgPhóng to
Một nghệ sĩ thuộc đoàn Carabosse đang điều chỉnh ngọn lửa
bImJ6jNp.jpgPhóng to
Thắp lửa lung linh trên mặt nước
wt4Ehfbl.jpgPhóng to
Lửa nón – một vật dụng quen dùng của người Huế
9NVWQVjl.jpgPhóng to
Lửa nón
QRc56scr.jpgPhóng to
Những người lính của Huế được chọn làm đội quân thắp lửa cùng các nghệ sĩ
XVug369m.jpgPhóng to
Trưởng đoàn nghệ thuật Carabosse Gerard Court đang chỉ đạo và trực tiếp thắp những ngọn lửa treo trên cây treo trên đường Phượng bay (Đoàn Thị Điểm)
0X0xxKVa.jpgPhóng to
Những quả cầu than treo trên mặt hồ sen

Toàn bộ không gian dài khoảng 600m và rộng chừng 100m, từ hàng cây, đường đi, bãi cỏ, lối dạo, mặt nước, bức tường thành đã trở thành thế giới của những ngọn lửa.

Hoàng thành - trung tâm của di sản thế giới tại Huế - đã trở nên yêu kiều hơn, lung linh và lộng lẫy hơn dưới ngọn lửa lừng danh Carabosse.

Tin, ảnh: THÁI LỘC – NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên