13/09/2011 06:01 GMT+7

Ăn mặc phản cảm trong Đêm mỹ nhân: Xử phạt công ty tổ chức 3,5 triệu đồng

HÀ HƯƠNG - LAM GIANG
HÀ HƯƠNG - LAM GIANG

TT - Ngày 12-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Mậu Nam - phó giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Bình - cho biết thanh tra sở đã ra quyết định (ngày 9-9-2011) xử phạt hành chính ở mức 3,5 triệu đồng đối với Công ty thương mại và dịch vụ quảng cáo quốc tế JITA vì đã cho phép người biểu diễn sử dụng trang phục và hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam trong chương trình Đêm mỹ nhân (diễn ra tại khu du lịch Sun Spa Resort, Đồng Hới, Quảng Bình vào đêm 14-8).

Read this on Tuoitrenews.vn

Cùng ngày, ông Vương Duy Biên (cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn) cho biết hiện cục vẫn chưa nhận được công văn báo cáo của Sở VH-TT&DL Quảng Bình.

Tuy nhiên, theo ông Biên: “Nếu mức xử phạt chỉ là 3,5 triệu đồng cũng chả nhằm nhò gì đến đơn vị tổ chức biểu diễn”.

Mức xử phạt này được một số người trong giới biểu diễn cho rằng chẳng khác gì hành động “gãi ngứa” công ty tổ chức vì nó quá nhẹ để răn đe.

Bản thân các nhà quản lý văn hóa cũng thừa nhận việc phạt hành vi vi phạm trang phục nghệ thuật biểu diễn hiện nay chỉ có thể xử như vi phạm luật giao thông hay xử phạt lấn chiếm vỉa hè, còn việc xử ở mức cấm biểu diễn có thời hạn vẫn chưa được đặt ra một cách nghiêm túc.

Hát nhép dễ xử, váy ngắn khó phạt II Luật chưa nghiêm, "sao" không sợ II Khoe thân là suy đồi đạo đức? II Có một "ngành công nghiệp khoe thân" II Tôi đẹp, tôi có quyền khoe? II Ngô Tiến Đoàn: Sao lại ném đá tôi? II Nguyễn Thanh Hằng: "Tôi sẽ tiếp tục nude..." II Sao "khoe thân": nghệ thuật hay gợi dục? II Sao "khoe thân": liệu tâm hồn em tôi có bị hủy hoại? II Khắt khe quá nên không có ảnh nude "ra hồn"? II Nude chỉ đẹp khi đúng lúc, đúng chỗ II Sao phải cẩn trọng hơn với hình ảnh của mình

HÀ HƯƠNG - LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên