22/11/2010 16:04 GMT+7

"Sao" lộ băng sex Indonesia ra tòa

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Hôm nay 22-11, ngôi sao nhạc rock Nazril Ariel đã chính thức dự phiên xử kín liên quan đến hành vi phát tán hai đoạn video tự quay, trong đó có cảnh quan hệ tình dục của anh ta với hai nữ diễn viên nổi tiếng ở Indonesia.

8 người bị buộc tội phát tán băng sex của sao IndonesiaClip sex các ngôi sao gây chấn động IndonesiaCảnh sát Indonesia thẩm vấn "sao" liên quan băng sex

btxeoncm.jpgPhóng to
Hình ảnh Nazril Ariel (trái) và Luna Maya trên một bảng quảng cáo lớn tại Indonesia - Ảnh: AFP

Ariel, 29 tuổi, sáng nay xuất hiện tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án quận Bandung, thuộc tỉnh Tây Java, đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật chống khiêu dâm ban hành năm 2008. Tòa cho biết họ xử kín để bảo vệ công chúng khỏi những chi tiết nhạy cảm trong quá trình thẩm vấn.

Trông khá điềm tĩnh trong chiếc sơ mi xám, Ariel nói: “Tôi đã đọc những lời buộc tội. Tôi sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì”.

Hãng tin AFP cho hay có hơn 500 cảnh sát được cử tới khu vực quanh tòa án để đảm bảo an ninh trật tự vì có rất nhiều người hâm mộ Ariel, trong đó đa số là các cô gái trẻ, tụ tập về đây, chia thành hai phe phản đối và ủng hộ chàng ca sĩ này.

“Có rất nhiều trường hợp tương tự, tại sao họ được tha còn Ariel thì không? Hay vì anh ấy nổi tiếng? Chúng tôi muốn có công lý”, cô Ruri Astari 22 tuổi làm nghề phục vụ bàn, nói với AFP trong khi 20 fan khác hát to những ca khúc nổi tiếng của Ariel và mang theo biểu ngữ: “Thả tự do cho Ariel”.

Trong khi đó, Hirman Firdaus, một thanh niên theo tư tưởng kín hơn, cho rằng cách sống phóng túng của nam ca sĩ này là mối hiểm họa đối với xã hội và anh ta xứng đáng với mức án phạt cao nhất. “Tôi muốn anh ta bị phạt nặng. Việc làm đó là phi đạo đức”, Firdaus nói.

Nếu bị kết án, Ariel có thể ngồi tù 12 năm và nộp phạt 6 tỉ rupi (tương đương 672.000 USD).

Vụ bê bối nổ ra vào tháng 6, liên quan đến hai ngôi sao truyền hình Luna Maya, 27 tuổi và Cut Tari, 33 tuổi. Hai người này không bị buộc tội gì, mặc dù những người theo đạo Hồi muốn cô Tari, một phụ nữ đã có chồng, chịu hình phạt ném đá tới chết. Cả hai đều đã mất nhiều hợp đồng sau vụ việc trên.

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cảnh báo đất nước 240 triệu dân, chủ yếu theo đạo Hồi, đang bị đầu độc bằng công nghệ Internet.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên