09/08/2010 03:45 GMT+7

Lục đục... lục đục... lục đục...

HỮU CÔNG
HỮU CÔNG

TT - Đó là tên triển lãm tranh và sắp đặt của nhóm nghệ sĩ trẻ đang diễn ra tại L’Usine (Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM).

pHLxbLVb.jpgPhóng to
Giấc mơ lửa của Nguyễn Chân Tín - Ảnh: T.Ngôn

Triển lãm được chia thành năm nội dung, trong đó gồm hai tác phẩm sắp đặt là Mạch của Phan Thảo Nguyên, Giấc mơ lửa của Nguyễn Chân Tín và ba tác phẩm tranh là Không đề 1-8 (sơn dầu trên vải bố) của Phan Thảo Nguyên, Múa (lụa) của Lê Nguyên Chính, Vùng tối (bột màu trên giấy) của Trương Công Tùng.

Lục đục... được gợi ý tưởng từ những giấc ngủ trưa chập chờn, tiếng ồn vọng đến từ bất cứ việc gì đang xảy ra xung quanh bạn.

Và ý tưởng từ việc “treo tác phẩm cạnh nhau” mà không hề “sáng tác cùng nhau” của bốn nghệ sĩ trẻ vừa thể hiện sự độc lập suy nghĩ của từng người trong một không gian chung, nhưng cũng đem đến sự nhất quán đầy ngẫu nhiên. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 4-9.

HỮU CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên